- 12/2/07
- 2,745
- 4,040
Nói thật với các bạn sau khi xem xong phim cảm nhận của mình đúng như lời bình luận này "Tenet là một chiếc hộp bí ẩn, được khóa chặt, nhưng không chứa gì bên trong". Ý tưởng và các thuật ngữ đưa vào cảm giác vô cùng nguy hiểm và hack não nhưng thực chất nội dung rời rạc và đơn giản theo một motip cũ kỹ "Anh hùng tự nhiên xuất hiện, biết tất cả mọi thứ, master tất cả mọi thứ ,phá vỡ âm mưu kẻ xấu và cứu thế giới", việc xây dựng tính cách và chiều sâu nhân vật hời hợt và đi quá nhanh không đem lại cảm xúc cho khán giả hoặc giúp họ thấy được sự gắn kết giữa các nhân vật, nên cái plot twist về sự hy sinh của Neil trở nên tầm thường và gượng gạo.
Chấm theo thang 10 thì phim này mình chỉ cho 6.5
Chấm theo thang 10 thì phim này mình chỉ cho 6.5
. Vì với cái lý thuyết trong phim này cả bộ phim là trò chơi tổng bằng 0, tức là bùm 1 phát hệ quả phải xuất hiện luôn, và tạo thành vòng khép kín cho đến lúc nó gặp nguyên nhân. Như thếví dụ Sator xuôi chiều bắt cóc Kat, để nguyên trên xe đến khi Sator tương lai đến bắt thì lại xảy ra việc bẻ thành dòng thời gian mới khi Sator mới quay lại thì Kat tương lai bị khống chế về quá khứ (khác với ban đầu là bị Sator bt bắt nhốt trong xe đợi sẵn). Và vì Kat này là Kat xuôi chiều nên đột nhiên Kat này sẽ có 2 thực tại khác nhau (1 là bị Sator bắt nhốt để đợi), 2 là đột nhiên xuất hiện trong xe của Sator đảo chiều rồi ngồi trong cái xe đó như trong phim => paradox..