Phim này chủ đề timeloop đã cũ, nhưng tớ đánh giá khá hay vì nó lồng yếu tố góc nhìn nhân vật vào, nên khi xem người xem phải hình dung cùng lúc 2 dòng thời gian thuận/nghịch để hiểu. Một số đoạn nhì nhằng được làm 2 lần ở cả 2 chiều để người xem dễ hình dung (đoạn bắn nhau với Sator trên đường cao tốc và đoạn cứu Kat ở sân bay), nhưng đoạn raid cuối phim thì cố tình làm cho rối để thấy ngợp. Cái cụm temporal pincer movement/attack nhắc đi nhắc lại cũng vậy.
Đoạn cuối tớ cũng hình dung như đồng chí, vẽ thế này thì dễ hình dung hơn
tương tự, áp dụng với quả timing của 2 team raid đánh sập tòa nhà, 2 team sẽ timing để cùng lúc bắn vào top và vào base của tòa nhà.
Tất nhiên bới bèo ra bọ thì đầy lỗ hổng, nhưng phim đại chúng vậy là ok rồi.