Vivo Per Lui
<font color="Magenta"><b>Trùm Xí Xọn</b></font>
- 7/3/08
- 353
- 15
Sắp đến tết Đoàn Viên rồi, lại 1 năm nữa không có cơ hội ăn bữa cơm đoàn tụ với gia đình.
Nhớ hồi nhỏ đến ngày này, không có tiền mua lồng đèn, nên anh chị em Vi lấy mấy cái lon sữa Ông Thọ, rồi khoen lỗ trên đó, để đèn cầy vào đó, rồi kéo nó đi khắp xóm làng. Không biết mẹ xoay xở làm sao mà đúng ngày đó thì 4 anh chị em Vi có bánh Trung Thu ăn.
,mỗi người đc 1/4 cái bánh, ngon ơi là ngon. Vi thường "tham" nhất trong gia đình, luôn dành đa số phần trứng đỏ bên trong (vì món ruột mà
). Những ngày đó hạnh phúc nhất trên đời. Giờ lớn rồi nhớ lắm những ngày thơ ấu đó. Anyway, mọi người nhớ hôm đó (14/9) ở nhà dùng cơm với gia đình nha. 
Nhớ hồi nhỏ đến ngày này, không có tiền mua lồng đèn, nên anh chị em Vi lấy mấy cái lon sữa Ông Thọ, rồi khoen lỗ trên đó, để đèn cầy vào đó, rồi kéo nó đi khắp xóm làng. Không biết mẹ xoay xở làm sao mà đúng ngày đó thì 4 anh chị em Vi có bánh Trung Thu ăn.
,mỗi người đc 1/4 cái bánh, ngon ơi là ngon. Vi thường "tham" nhất trong gia đình, luôn dành đa số phần trứng đỏ bên trong (vì món ruột mà
). Những ngày đó hạnh phúc nhất trên đời. Giờ lớn rồi nhớ lắm những ngày thơ ấu đó. Anyway, mọi người nhớ hôm đó (14/9) ở nhà dùng cơm với gia đình nha. 


,em chưa bao giờ nghe ai nói thế cả :'>
. phải lấy cát dập