Lightpearl
Mario & Luigi
- 6/4/08
- 771
- 5
Nhà mình ở Đà Lạt, hồi nhỏ (độ năm 93, 94) còn nhiều thông lắm, hồi đó cả xóm đều nghèo! Trung Thu thì có cái đèn ông sao, cá chép là oách roài! Mình thì chơi xe lon đốt dầu lửa đã hơn! Hồi đó người ta bắt đầu chặt thông lấy gỗ và lấy đất xây nhà. Cây đi gốc ở lại. Mấy ông lớn lớn (15, 16 tuổi thôi) mới khoét đất, đốt cái gốc! Cháy mấy ngày mới hết! Cả bọn ngồi quanh cái gốc thôg đang cháy âm ỉ trong lòng đất, sưởi ấm (hồi đó tối lạnh lắm, độ 7-8 độ C thôi), mấy anh chị lớn kể đủ thứ chuyện, đói thì chạy vô vườn nhà người ta ăn trộm khoai, quăng vô gốc cây, ăn mùi thơm, nóng mà ngon lắm! Tối khuya 2 giờ mò về nhà chui vô chăn, sáng dậy mới biết mình toàn mùi khét!
Sau này thì hết thông, hết chỗ để chơi! Khu phố có tổ chức cho các cháu thiếu nhi chơi Trung Thu, bọn nhớn nhớn như mình hè nhau làm cái đèn cá chép dài 2m, dắt cả xóm đi dạo phố! Bây giờ thì hết rồi! Hết cái tình cảm láng giềng chòm xóm roài
. Một thời thiếu thốn nhưng đầy kỉ niệm!
Sau này thì hết thông, hết chỗ để chơi! Khu phố có tổ chức cho các cháu thiếu nhi chơi Trung Thu, bọn nhớn nhớn như mình hè nhau làm cái đèn cá chép dài 2m, dắt cả xóm đi dạo phố! Bây giờ thì hết rồi! Hết cái tình cảm láng giềng chòm xóm roài
. Một thời thiếu thốn nhưng đầy kỉ niệm!

.Trung thu thì từ trước tới giờ,mấy thằng trong khu bao giờ cũng hẹn nhau trên sân thượng chung cư,ăn lạc rang,uống cola
,ở trên đó vừa mát,vừa có thể nhìn toàn bộ khu tập thể,vui phết
trung thu mà khu mình toàn ở trong nhà xem tivi
nếu cậu là thế hệ F2 của người việt ở nước ngoài thì mình cũng còn chấp nhận đc vì tiếng việt vốn như thế.
chỉ cái tết nào đc nghỉ mình mới thik 