Tết Đoàn Viên - Trung Thu

S Nhớ hồi nhỏ đến ngày này, không có tiền mua lồng đèn, nên anh chị em Vi lấy mấy cái lon sữa Ông Thọ, rồi khoen lỗ trên đó, để đèn cầy vào đó, rồi kéo nó đi khắp xóm làng.



Cái trò này thì vui khủng khiếp , ở chỗ mình thì rất ít người kéo đa số gắn cọng kẽm vào gòi xách đi khắp nơi . Bây giờ trung thu thấy buồn chán sao ấy , lúc trước chơi đèn cầy vui quá trời bây giờ chơi đèn bằng pin nên ko thổi tắt đèn đc mất vui
 
Chỉ muốn nói đến việc ý nghĩa Đoàn Viên của Tết TT hiện nay đã mất cái ý nghĩa đó. Mà sao lại ra lắm chuyện thế nhở :|

TRUNG THU:RỰC RỞ CỦA SANH MỆNH

Ngày 15 tháng tám âm lịch là ngày trăng đẹp nhất,căn cứ vào lịch pháp Trung Quốc ngày 15 tháng tám âm lịch là ngày giữa mùa thu,do vì hoạt động chủ yếu của trung thu là bao quanh trăng nên gọi là tết trăng月節 ánh trăng tròn đầy của trung thu tượng trưng cho đoàn viên nên cũng gọi là tết đoàn viên團圓節
Truyền thống dân gian thích lấy ngày trăng tròn trên trời làm ngày lễ làm cơ sở tâm lý dân tộc,biểu hiện của tâm lý này là mọi người cùng vui vẽ đoàn tụ團圓 lấy ánh trăng tròn trên trời lại tượng trưng cho sự vật hoàn hảo ở nhân gian.Trong tết trung thu những người lang bạt tha phương đều khát vọng được trở về nhà cùng gia đình đoàn tụ, đối với dân Trung Quốc mà nói,trăng tròn chiếu sáng cũng là biểu đạt cho sự hài hoà và mỹ lệ.Lấy trăng tròn trên trời lại tượng trưng cho sự hài hoà viên mãn ở nhân gian,tự nó có nội hàm giáo dục sanh mệnh sâu sắc, ý nghĩa và giá tri sanh mệnh,có khã năng làm sống dậy giá trị tự ngã làm cho cuộc sống của mình có giá trị có ý nghĩa làm sống dậy cái giá trị của chính mình.Làm sống dậy giá trị của mình,giải thích một cách hợp lí nhất là: “biết phước” “tích phước” và “phải tạo phước”, “biết ân” “cảm ân” và “phải báo ân”, như vậy cuộc sống mới có thể đồng với ánh trăng trung thu vừa tròn vừa sáng lại còn hài hoà viên mãn. Vì vậy chúng ta nên biết làm thế nào để cho sanh mệnh của chính mình chiếu sáng như ánh trăng trong tết trung thu.
Tết trung thu còn phải tôn kính ba mẹ vì tôn kính ba mẹ cũng đồng với ý nghĩa tôn kính “nguồn gốc” “tổ tiên” làm cho trong lòng con cháu luôn tràn đầy sự biết ơn,nếu lấy nguồn gốc và kết qua của mối quan hệ cha mẹ với con cái lại làm ví dụ thì con cái là kết quả và cha mẹ là cội nguồn..Quá trình trưởng thành của mỗi con người khó tránh khỏi những sai phạm,sai phạm không đáng sợ mà sợ nhất là “biết sai mà không sữa” biết sữa là “cái thiện lớn nhất” như là ánh sáng vằng vặc của vầng trăng tròn đêm trung thu.

------------------

Có anh gì bên kia lại chuyển sang cách gọi dòng sông với giòng sông mới hài. Ý bảo tôi nói Đoàn viên = từ xa đi về sum họp và Quây quần là cả nhà ngồi lại 1 cách đầm ấm là ko phải hả? Về học lại Tiếng Việt đi rồi hãy nói. (chú ý là cái này ko liên quan đến TT).

Cái trò này thì vui khủng khiếp , ở chỗ mình thì rất ít người kéo đa số gắn cọng kẽm vào gòi xách đi khắp nơi . Bây giờ trung thu thấy buồn chán sao ấy , lúc trước chơi đèn cầy vui quá trời bây giờ chơi đèn bằng pin nên ko thổi tắt đèn đc mất vui

Lúc trước còn ở trên nhà ngoại, còn kiếm cả chục lon, rồi kéo lê giữa đường khắp làng xóm rộn cả lên mới vui.

Bữa nay chơi toàn đèn điện đúng là chán òm, mất đi cái vẻ lung linh huyền ảo của ánh nến. Lại còn thêm cả nhạc nữa mới sợ.
 
@Home: Năm ngoái ba em mang về 1 hộp :D
@Bạn trên: Hài ở đây ko phải là hài về chính tả chữ nghĩa , mà là hài về cách lý luận vô duyên =))
Khi không cái tên tết Đoàn viên đang hay lại lấy nó gán cho tết Nguyên Đán, lại đổi tên kia thành tết Quây quần mới độc =))
Còn muốn đổi tên gì nữa nghĩ nốt đi. Hay là thay quốc khánh = tết treo cờ nhé. Ngày ấy ai chả treo cờ nhỉ. Rồi thay Valentine = Tết Bánh kẹo hay Tết Sô cô la nữa. Sau cùng đổi nốt 30 chạp thành Tết pháo bông luôn đi :hug:
 
Chỉ muốn nói đến việc ý nghĩa Đoàn Viên của Tết TT hiện nay đã mất cái ý nghĩa đó. Mà sao lại ra lắm chuyện thế nhở

Ko đọc thấy cái dòng này hả?.................................

Đó là nói đến cái ý nghĩa hiện nay đã còn ko hợp nữa. Tết đoàn Viên, đó là cái ý nghĩa lúc xưa, chứ bây giờ thì chữ đoàn viên dành cho TT đã ko còn. Ko phải là gần đây mà đã từ lâu rồi.
 
suỵttttt 2 em
mỗi đứa đưa gò má ra cho chị kissì 1 cái rồi thôi cãi nhé :-* :-*
 
Xi````````````, ko thèm. Ko phải cô gái dễ thương ai muốn kiss mình cũng đc đâu nha ^^

Mà trong này đã có bạn nào đi múa Lân chưa? Lúc trước thời cấp 3, cả lớp định múa Lân, nhưng rồi chưa thực hiện đc, buồn ghê.
 
mỗi đứa đưa gò má ra cho chị kissì 1 cái rồi thôi cãi nhé
Hành động gì đây hả chị Vi :'>
 
Ko đọc thấy cái dòng này hả?.................................

Đó là nói đến cái ý nghĩa hiện nay đã còn ko hợp nữa. Tết đoàn Viên, đó là cái ý nghĩa lúc xưa, chứ bây giờ thì chữ đoàn viên dành cho TT đã ko còn. Ko phải là gần đây mà đã từ lâu rồi.
Đọc thấy rồi, thì sao? :-/
Cứ mất ý nghĩa, ko hợp thời nữa là bỏ, ko dc gọi như vậy nữa à? Cái tên cổ truyền thay dễ vậy sao? Đâu ra luật hay thế :-/
Ko muốn cãi nhưng quả thật ko cãi ko dc =,=
 
Ngày bé do nhà cũng có điều kiện nên năm nào mình cũng được mẹ mua cho đèn lồng .

Hồi năm 4 tuổi đã có đèn Trung Quốc chạy = pin chơi rồi , loại đó lúc đó ở chỗ mình chưa có , cái đèn đó là do mẹ đi buôn bên Trung Quốc đem về cho .

Nhưng vẫn toàn tự làm đèn chơi để chơi , ngày bé đã biết làm đèn ông sao 5 cánh = tre rồi , lớn lên nhỡ nhỡ chút biết cách làm đèn kéo quân , từ đó trở đi thì năm nào cũng làm lấy 1 cái đèn để chơi Trung Thu , hết Trung Thu lại đốt .

Cái đèn cuối cùng là làm để trang trí cho trại lớp mình năm lớp 12 tại hội trại của trường . Từ đó trở đi không làm đèn nữa , vì 1 phần làm rồi cuối cùng tự mình ngắm . Bạn bè ai cũng lớn cả rồi , Trung Thu chỉ còn tồn tại với mình thôi chứ chẳng có ai nhớ đến cả .

Có ai ủng hộ không , mình sẽ làm 1 cái rồi hướng dẫn mọi người làm ::)
 
Có ai ủng hộ không , mình sẽ làm 1 cái rồi hướng dẫn mọi người làm ::)

Dạy Vi làm đi Evil!!!!!

@Fly: =)) Tướng Vi ko biết cầm con lân nỗi ko, ở đó mà đòi múa lân :))

@Hako: cứ gọi đại khái là hối lộ đi em. :D
 
Dạy Vi làm đi Evil!!!!!

Làm đèn kéo quân á , kiến thức vật lý sơ đẳng thôi mà Vi .

Còn tùy Vi tưởng tượng + sáng tạo dc đến đâu thì cái đèn của Vi sẽ đẹp .

Đèn kéo quân người ta làm = gỗ , còn mình lại đi làm = giấy rồi sơn lại , hồi lớp 12 bọn lớp mới nhìn cái đèn tưởng làm = gỗ thật :))
 
đèn kéo quân là đèn gì Evil?? Lần đầu tiên trong đời Vi nghe :-?


Vi googled "đèn kéo quân" thì ra hình này:

20744595_images1416054_denkeoquan150.jpg


:-? nhìn hổng dễ đâu Evil :-?
Vi muốn làm lồng đèn hình ngôi sao.
xì ta
:D
 
vấn đề này không cần tranh luận bởi mỗi nơi văn hóa một khác , với TQ thì rằm tháng tám là ngày lễ đoàn viên và nó dành cho cả gia đình còn với VN mình thì từ lâu rồi rằm tháng tám là ngày lễ dành cho thiếu nhi , không nên gán ghép văn hóa các nước lại với nhau sẽ không phu hợp :)
 
Cái này ko phải là gán ghép
Mà vấn đề là tết đoàn viên là tên gọi khác của tết trung thu từ rất lâu rồi, ko phải chỉ ỡ trung quốc mà là ở cả VN. Cái tên này mình đọc dc trên sách/báo/đài rồi, đây ko phải là lần đầu gặp.
Nếu ko biết/ chưa nghe tới thì tức là mình chưa đọc nhiều, biết nhiều chứ ko phải nó ko tồn tại hoặc mới bị gán ghép :-<
 
đèn kéo quân là đèn gì Evil?? Lần đầu tiên trong đời Vi nghe :-?
Vi googled "đèn kéo quân" thì ra hình này:
:-? nhìn hổng dễ đâu Evil :-?
Vi muốn làm lồng đèn hình ngôi sao.
xì ta
:D

Cái này thì làm được miễn là có đủ nguyên liệu , có thời gian ra hàng Mã mua là có ngay , nhưng mà mình lại ko thích mấy cái kiểu như này , lòe loẹt quá .

Mình thích mấy cái đèn đơn điệu thôi , hôm trước xem lại phim Hoa Cô Tử ( chẳng biết kênh nào ) , thấy có cái đèn họ treo trước cửa khá đẹp , định bụng sẽ làm cái đó .

Đèn kéo quân là cái đèn có hình chạy vòng vòng đó .
 
chưa làm đoàn viên.........
.....ghét trung thu...........
.......chỉ thik làm lồng đèn thui...........đang làm cái lồng đèn bằng phim chụp XQuang sọ người......nhìn ghê wa'.......hok dám xách ra đường......
ai biết xếp đèn lồng hok bày em với.........
 
đoàn viên = các thành viên trung gia đình đoàn tụ với nhau

từ Tết Đoàn Viên đã đc nghe từ rất rất lâu rồi.
 
tết trung thu chưa đoàn viên lần nào.........
............5 năm nay toàn trung thu 1 mjnh`........năm nay cũng vậy thôi......
......ghét trung thu.........
 
Hình như cái tên : Tết thiếu nhi mới có thôi , từ cái thời bức thư của Bác Hồ gửi cho các em thiếu nhi thì mới có cái tên này .

Chứ Tết Trung Thu tên của nó đúng là Tết Đoàn Viên .

Mấy người ở hải ngoại họ gọi như vậy vì họ không biết đến tên gọi Tết thiếu nhi ( có nghe bao giờ đâu mà biết ) , họ gọi nó như cũ là Tết Đoàn Viên
 
Back
Top