@Caro: Vậy là 14 tây hả Caro? Cho Vi xin lỗi. Lịch nhà Vi chỉ có DL thôi, nên hôm qua Vi googled, ko hiểu sao nó ra ngày 15/9

. Cảm ơn Caro đã nhắc 2 lần mà Vi ko để ý :hug::hug::hug::hug:
@hako: chị mới biết là weekend tuần đó ở gần nhà chị có cái hội chợ tết TT. Chị định làm 1 cái lồng đen, nhưng ko biết làm sao và làm hình gì

.. có ai có kinh nghiệm bày Vi đi .. muốn trở về thời tuổi thơ ấy mà :'>
@mình: cảm ơn mình nha, mấy tấm hình bánh TT nhìn đẹp ghê! Chảy nước miếng luôn! :hug::hug::hug:
@TJ: Bên em có bán bánh TT ko?
@Po: Cảm ơn Po nha! Năm nay đc ăn ở nhà thì vui thiệt nghen! ::)
@Tình yêu bé nhỏ & 3K: TT vẫn có thể mang lại niềm vui nếu 2 người đi tìm nó, chứ ở 1 mình trong nhà thì làm sao niềm vui đến đc.

.. 3K: năm trước Vi có mấy người bạn ở VN đến Chùa tặng quà lồng đèn, bánh TT cho mấy em mồ côi ... Vi xem hình họ chụp cũng vui lắm. 3K thử năm nay đi xem coi vui không
@all: Đoàn Viên cũng đc, Trung Thu cũng okie luôn.. Gọi sao cũng ko thành vấn đề. Ai ai cũng đúng. Vi chỉ muốn mọi người nhớ ngày đó để còn make plan về nhà ăn cơm với gia đình nếu có cơ hội. Vậy thôi.

Chắc mỗi nhà một khác.. và chắc vì gia đình Vi người Hoa nên tết TT cũng rất quan trọng, chỉ sau tết Nguyên Đán thôi. Hồi nhỏ ngày đó dù có đi chơi thì trước tiên phải ăn cơm với gia đình trước rồi mới chạy ra chơi với mấy đứa cùng xóm. Chơi gì hả? Thì dĩ nhiên kéo lon sữa đi lòng vòng, rồi chờ tối ơi là tối, vào nghĩa địa gần nhà chơi tạt lon. Có ai bao giờ ban đêm vào nghĩa địa chơi tạt lon với ma chưa? Rất vui!
