Tết Đoàn Viên - Trung Thu

//Treo cờ mừng 2.9 nào mọi người

.............................................................................
 
Trung thu lại gần đến rồi... đã bao lần mình muốn một ngày trung thu lãng mạng ,thế nhưng chỉ toàn là nỗi ác mộng... năm nay... mình hứa sẽ có một ngày trung thu thật ý nghĩa... với gia đình
 
trung thu này có nên đi chơi cùng bạn bè ko nhỉ
hay là ở nhà với gia đình
 
lớn rồi nên chắc sẽ đi chơi với bạn bè ,thèm cái bánh đậu xanh 2 trứng wá mà sao nó mắc thế nhỉ :))
 
mua mấy cái bánh bánh của bọn kinhdo đắt bỏ xừ mà ăn cũng ko ngon mấy
 
năm nào cũng zậy,khoảnh khắc zui nhứt trung thu là khi đi học về thấy tiệm nào cũng "giảm 50%,mua 1 tặng 1" :))
 
Chưa bao giờ biết mùi vị rước lồng đèn là thế nào, tủi thân quá...
 
Giờ mấy cái trò dân gian đó trên TP hết rồi còn đâu , nhớ những lúc nhỏ , toàn chơi = lon sữa ông thọ :-< , có tiền chút thì chơi lồng đèn hình con gà v...v..thằng nào khá chút thì chơi luôn 1 cái chạy pin 8-} , những ngày đó đã trở nên quá xa vời rồi , giờ chỉ tội mấy đứa em mình , chưa bao giờ thật sự hưởng 1 trung thu thật ý nghĩa , đoàn tụ với gia đình cũng có , nhưng ý mình muốn ở đây là chúng nó ra chơi rước lồng đèn cùng đám bạn trang lứa mà chẳng có :-<, ôi , kỉ niệm ngày xưa
 
Vừa mua cho ng yêu cái đèn lồng.Trung Thu năm nay mình ở nhà...còn ng yêu thì đi.Nên mua cái đèn lồng sang đó chơi trung thu cho đỡ buồn :))
 
Hì, ngày xưa cho cái nến vào trong cái hộp bột giặt hết là có lồng đèn. :hug:
Nghịch phá 1 lúc, cái nến đổ, thế là cháy hết :))
 
Back
Top