[TextGame] Khách Sạn Số Mười

Status
Không mở trả lời sau này.
nhiều người chết rùi
không khí khách điếm vắng hẳn :((
toàn tự xử , chẳng có người thông :((

Ông này hình như có 2 vote treo cổ rồi mà ???
Lão à, sau game này lão host giùm cái game "Who kills" ở box TG dc ko ?Tui thấy nó rất hay .
 
^
game who killed đó rắc rối quá == , tui đọc mãi mà ko hiểu đây này ==
 
đên đã đến , cũng là lúc hồn ma hiện về muahahahaha
phòng ở nhân viên khách sạn : đột nhập qua lỗ chìa khóa , nhìn thấy hắn đang ôm cái máy tính với cái thùng mà nhìn vào toàn xtoy , màn hình thì lại hiện ra web gì mà gockhuat ..... gì gì đấy , có hình 1 mớ thằng da đen đang (ba chấm) 1 thằng da trắng @-) thế là mình chợp thời cơ , lao tới hắn vật hắn xuống đấy với tư thế mặt dính đất mông chổng lên trời và bắt đầu .... =))
đi tiếp ra đại sảnh , lại thấy sói yêu đang chui vào phòng 5 và hấp cái xác ( hóa ra thú tính tên này lại thích xác chết :-ss )
chợ bé sanbato đang đi ngang hành lang tìm wc để đi tè , à uh thì mình phải chớp thời cơ bay vào mà hấp tới tấp làm hắn phọt cả vàng lẫn trắng :"> (trắng thì chắc cũng 5-6 lần , thế mà hắn ko đuối sức mới ghê ) ban đầu la hét inh ỏi , về sau lại cứ nghe "more , more , ứ ứ ..... faster , faster v.v..... còn trong khi mình làm hết công suất cứ như cái máy khâu hắn cũng cứ kêu thế 8-}
thôi tối này đủ rồi , sanbato trâu quá @-) làm ma như mình cũng mệt với hắn ....
Who killed có lẽ chơi hay , nhưng rất rắc rối @-) nói chung game này vui hơn =))
 
ai muốn đóng góp cho vui hơn thì cứ nói , nói thật game này cũng có một số khuyết điểm mà tui ko tài nào sửa đc , ai có y hay thì góp ^^
 
ai muốn đóng góp cho vui hơn thì cứ nói , nói thật game này cũng có một số khuyết điểm mà tui ko tài nào sửa đc , ai có y hay thì góp ^^

1/Nêu khuyết điểm cho tớ ( nếu liên quan đến gameplay thì tạm pm tớ :"> )
2/Góp ý: người chết đc quyền post bài sau 8h30 tối -> 7h sáng , như thế thì game sẽ vui vẻ hơn và người chết hiện hồn về như thế chơi đc hết game :P , à mà game này có khi post bên thư giãn lại bựa hơn =))
 
tờ sợ post bên thư giãn chắc chưa đầy 5 ngày là nó sập rùi ==
 
cái này giống như trò Tìm người bí ẩn trên HTV hồi đó có chiếu đó :)) ai là người bí ẩn :)).
 
cái này vừa tìm người bí ẩn vừa cố gắng sống sót :">
 
nó cũng y chang à, vì cuối cùng chỉ 2 người còn tồn tại, và quyết định là ở khán giả. điểm này thì khâu kết thúc nó tốt hơn game chúng ta đôi chút, ko phải random bởi lão phục vụ. nhưng mà chịu thôi vì làm gì đông khán giả đến vậy =)).

nếu người bí ẩn bị phát hiện trong quá trình chơi và xử thua thì sẽ random 1 người còn chơi khác.
 
bớ chủ ks đâu rồi??? đói bụng quá dọn đồ ăn sáng ra đi :))
 
Con chym chủ khác sạn đâu rồi :-w . Tối qua dc thông ass đã quá giờ ko thèm thông báo lun ah :-w
 
xin lỗi tất cả mọi người == , mình bị cắt mạng nên giờ phải vào bằng mạng trường ==
 
oh thế là tim ra hung thủ rồi :))
 
^
tìm ra nhưng ko có nghĩa là kết thúc :">
 
con ma nửa à :-x :-x :-x :-x :-x
 
:| Tất cả ai đã chết biến thành ma. ... Cá 2 bên pm mật.,. cho lão già book phòng,,, người nào vào cùng phòng với ma thì die ... :">.. Đến khi chết hết thì còn mình lão già :|.
 
luật đã nói rõ rồi == , người bị ma ám chết thì ma sẽ đi ám đứa khác == , giờ ai book đôi phòng thì đổi nha ==
 
Vậy giờ ai làm ma vậy X_X . Đề nghị cho ta bị ám :(( , ta mún vào phòng cắt chym từng thằng >:)
 
chuyển qua phòng số 3
Novote :D
vứt xác shadow qua phòng số 9
 
Giết dc ma có được thưởng gì ko ? CHứ thể này nhạt wa' , cũng là công lao suy nghĩ mới bắt dc ma mà .
Book phòng 2 tiếp nha lão .
Sau game này lão host Who kills đi , tui thích game đó lắm :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top