Θ Hidden Forbidden Battlefield

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi
ĐÓ là mokou, Nhưng Một bên nửa mặt là hợp kim, với con mắt là một ngọn lửa

Cyber Pheonix:
- nhận ra chứ,nhưng hãy gọi ta là Cyber Pheonix
 
Misaka :
- Tại sao cô lại thành người như thế này ?
 
Cyber Pheonix:
- Sao mà ta thành công chúa hả, ta giỏi hơn, mạnh hơn và ưu việt hơn Kaguya nên đã thắng
 
Misaka :
- Cô nghĩ chắc chứ vì hôm nay cô sẽ bị chúng tôi giết đấy !
 
Cô ta và bọn Villian tự nhiên cười sằng sặc!

Cyber Pheonix:
- Cái gì, các ngươi nói mê đấy hả?
 
Raven hóa thành 1 con chim to che kín cả Area !
- Death Mode !
 
Pheonix:
- cái gì thế này? nghĩ là con chim...lợn đó có thể đánh bại được ta sao? Thôi được rồi, trong 7 chiêu mà ta khong đánh bại được ngươi thì ta nhận thua!
 
Raven :
- Ngươi đã nói rồi đấy !
 
Pheonix:
- Chấp ngươi đánh trước!
 
Raven :
- Ta cho ngươi đánh ta 7 chiêu đấy ! Và ngươi không hạ được ta đâu !
 
Pheonix:
- Ngươi nghĩ là sức mạnh AIDA Phase bảo vệ được ngươi chắc, thế ta tu luyện 1500 năm làm gì? Chiêu thứ nhất...

MỘt tia sáng cắt bay mất một tay của Kuro, quá nhanh không kịp nhìn...
 
Raven :
- Chiêu thứ 2 ở đâu !
 
Nói xong, Pheonix đã xuất hiẹn sau lưng Kuro...
- đây!

Và đôi cánh của Kuro bị cắt bay!
 
Raven :
- Ta vẫn chờ đấy !

Misaka :
- Dừng lại đi Kuro ...
 
Pheonix:
- chờ quái gì nữa, ngươi thua rồi!

Một cơn mưa lửa phóng đến, đánh vào tất cả các bộ phận trên cơ thể Kuro...Kuro chỉ cảm thấy tan nát và hiểu là mình đã bại...

............................................

Kuro mở mắt ra....Thân thể vẫn con nguyên vẹn...

Ba chiêu vừa rồi chỉ là ảo giác, thực chất cô ta còn chưa đánh bất ký một chiêu nào!
 
Raven :
- Mi có ý gì ?
 
Pheonix:
- Vừa rồi ngươi đã bị rơi vào sát khí và ảo giác của ta....nếu là đấu thực thì ngươi còn chết nhanh hơn

Pheonix:
- Điều đó chứng tỏ là chưa cần đến 1 chiêu là ta đủ thanứg ngươi rồi, rất này khong cần phải đấu cho nó phí thì giờ
 
Raven :
- Ta muốn quay trở lại thế giới của mình , ta không quan tâm tới việc làm thế nào !

Misaka :
- Phoenix, hãy chỉ chúng tôi cách !
 
Pheonix:
- Vạy ta cho ngươi một cơ hôi!
 
Misaka :
- Đó là gì ?
 
Back
Top