Θ Hidden Forbidden Battlefield

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Kuro ? đứng đối diện với Misaka ? ...

Misaka ? :
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần thứ 1005...
 
Lúc này Hai Misaka đã quá mệt...nhưng vẫn chưa ngã,chưa thể bỏ cuộc được...
 
Misaka ? :
- Tại sao, Zelkova phải chết ...

Kuro ? không nói gì ...

Misaka ? :
- Tình yêu không còn là thứ quan trọng nhất nữa sao ? Kuro !

Misaka ? lao tới chỗ Kuro và dùng điện đánh !
 
Kuro Đỡ đòn...
- Ta khong biết, đừng có hỏi ta!
 
Kuro ? lao tới và đỡ đòn thay cho Kuro ...

Kuro ?
Nghĩ : Tôi không giết Zelkova ... nhưng lòng hận thù của cô đã làm mờ mắt lý trí ... Vì thế mà Zero phải chết ...

Kuro ? :
- Nhưng tôi sẽ trả thù cho Zero !

Kuro ? rút 1 thanh kiếm ra và các tia sáng xanh lá tóe ra và chém về phía Misaka liên tục !
 
Misaka cũng đỡ hết sức lại đòn tấn công đó...
 
Kuro ? Misaka ? tách ra khỏi Kuro và Misaka rồi tung các cú đánh liên tiếp về phía nhau ...

Kuro ? :
- Kuro ! Giết Misaka đi !

Misaka ? :
- Misaka ! Giết Kuro đi !
 
Hai Misaka chĩa súng vào nhau...Nhưng chưa ai bắn cả
 
1 tiếng nói vang trong đầu Kuro :
- Bondless ...

1 tiếng nói vang trong đầu Misaka :
- Trustless ...

Wiseman ở đâu đó :
- Giờ ta đã hiểu vì sao nó gọi là Lost Jerusalem, nó có nghĩa là thế giới ... đã chết...
 
Misaka:
- đây sẽ là viên đạn cuối cùng?

Kuro:
- Phải, rất tiếc
 
Từng thành viên của Legion và Dark Legion ghì chặt nhau và chiến thắng của họ như chỉ chờ vào chủ guild của họ ...

Wiseman :
- Nó sẽ kết thúc ...
 
Hai viên đạn bắn ra....Tất cả đã hết..và hai người cùng ngã ngục....rất buồn, nhưng cùng rất đẹp...

Nhưng lúc này , lọ thuốc màu đỏ của Kuro rơi ra, và biến vào khong khí...
 
Từng thành viên của Dark Legion và Legion lùi lại ...
- Đó là cái gì ?
 
Tất cả mọi người vẫn sẽ chưa hiểu là họ đã gây ra cái gì

Cố gắng mà theo kịp đoạn lý thuyết cực kỳ khó hiểu sau đây nhé
Tất cả các vũ trụ đầu khác nhau ở mọt vài điểm, và chúng có thể hoạt động độc lập.

Tuy nhiên, nếu 1 Universe có 1 biến động quá lớn thì sẽ gây ra 1 làn sóng ảnh hường, làn sóng đó tiếp tục nhân bản ra cho đến hết các vũ trụ

Trong lúc này, sự kiện Lost Jelusalam đã xảy ra, nó là mọt sự kiện chấn đọng ngàn năm có một...Gây ra Infitive Crisis, không chỉ ở mọt vũ trụ

Tạm thời, hãy gọi thế giới của chúng ta là Universe-1, Sau khi Kuro và Misaka cũng tàn sát nhau, sống và chết chưa rõ sàng..thì các biến đổi địa tầng khác đã gây ra một sự xáo trộn, và làm lọ thuóc biến mất.(sự việc này cung ko hẳn là tình cờ)

Sau khi lọ thuốc biến mất, nó đã được chuyển đến universe-666, Chị em nhà remilla đã tìm thấy và làm vỡ nó...sau đó họ hóa điên, biến ra vampire mạnh nhất và cắn chết hết legion, ai bị họ cắn sẽ trở thành thây ma mới,lại tiếp tục nó như một đại dịch làm toàn bọ thế giới đó bị tiêu diệt

Sau đó, Khi đang đói máu, cư dân ở nơi đó lại tiếp tục lần sang một số nơi khác...làm Universe-387, Universe-14 và Universe-212 bị nuót chửng

Một con Vampire đã làm nổ mất căn cứ của người mặt trăng ở Universe-492...Và việc này dẫn đến hiểu lầm và chiến tranh giữa trái đất và mặt trăng...

việc này cũng đã làm ảnh hừong đến sao hoả, các skrull cũng đã hóa điên dẫn đến Universe-190 và 353 bị tiêu diệt

Universe-80, Mokou thiêu cháy thế giới

Universe-24, Thế giới chỉ còn toàn Villian

Universe-666, Vũ trụ như muốn nổ tung

Khong còn chõ cho chính nghĩa, và villian đang xuất hiện khắp nơi trên toàn vũ trụ, như một dây chuyền diệt vong vô tận

Dễ hểu đúng ko?
 
Các thành viên của Legion và Dark Legion chạy về phía chỗ Misaka và Kuro : :
- Cô không sao chứ ?
 
Hai người bị thương rất nặng, có lẽ khó sống
 
Kotonoha :
- Đừng chết, 2 người !

Kuro ? thét thẳng về phía Misaka ? :
- Tôi không giết Zelkova ! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa ! Cô không bao giờ tin tưởng ai nữa !

Tiếng nói trong đầu Kuro và Misaka : Trustless

Misaka ? bị Kuro ? đánh ngã xuống đất ...

Kuro ? chĩa súng về phía Misaka ? :
- Nhưng cô đã giết Zero ... vì thế ...
 
Kuro:
- đay là tương lai ư...
Misaka:
- Khong thể nào
 
Hokuto lập tức sử dụng Divine Spear để truyền lại data cho Kuro và Misaka ...

Kuro ? như chảy nước mắt, tay không bóp nổi cò súng để bắn Misaka ?
- Tại sao ? Ta là Villain, mà không thể xuống tay ...
 
Tất cả im lặng khong nói gì...

Trong lúc đó tại serpent of lore, tự nhiên, có 1 vài thế giới ko thể bắt sóng....
 
Back
Top