Θ Sorrowful Tragedy's Snow Lamp

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Kuroko :
- Vậy tóm lại các vấn đề phải giải quyết ...

Hokuto :
- Thứ 1 : Không xác định được mục tiêu của chúng và cách chúng tấn công ...
- Thứ 2 : Lực lượng của chúng ta mỏng, hơn nữa các liên minh chưa có ...
- Thứ 3 : Tương quan lực luợng giữa ta và địch ...

Yukari :
- Suika, sao không đưa Reimu về đi ... trận chiến này có phải của cô với Reimu đâu ?

Wiseman :
- Chúng ta sẽ tập trung đối phó vào từng đứa thay vì đánh cả cụm ...

Lios :
- Gây ra chút hỗn loạn nữa ...

Lucius :
- Bọn chúng đâu có đoàn kết như trước nữa ! Khi mất 1 người trong nhóm thì sức mạnh của chúng sẽ giảm 1 nửa sau đó vài ngày , dù đó là ai !
 
Suika nghe xong liền bỏ đi

Misaka:
- tôi đang nghĩ đến chuyện năn nỉ sui ka để co ta nhờ gensokyo giúp
 
Yukari :
- Tôi không biết Reimu nghĩ gì về chúng ta, nhưng thực sự tôi không muốn cô ấy dính vào cuộc chiến này ... Cho dù phải nói nặng lời ... nhưng chúng ta vẫn lo cho cô ấy dù cô ấy không phải True Force ...

Alice Margatroid :
- Có lẽ để Reimu ra đi trong yên lặng ? Như 1 ký ức đẹp giữa chúng ta với cô ấy ?
Wiseman :
- Chúng ta phải thử lại năng lực ...

Margaret :
- Với 7 người họ, cũng không khó khăn ... Với Moé Palace Round 5 ...

Arturia :
- Reimu của chúng ta thế nào ? Có khi chúng ta đánh phủ đầu Gensokyo ?

Elizabeth :
- Đánh từng vùng trước đi ...
 
Misaka:
- chúng ta cần 1 cái gì đó mạnh hơn...với thực lựuc hiẹn tại, ta sẽ thua mất
 
Lios :
- Trước tiên ... là hỗn loạn !

Lúc này, ở khách sạn có 1 dòng thông báo : Guild War !

Lucius :
- Tiếp theo ... là 1 chút bệnh dịch

Số quái vật ở Gensokyo và The World đều đỏ lên và lvl tăng lên ... Virus Core lây nhiễm khắp nơi !

Igor :
- Với 2 thứ trên, ít ra chúng sẽ phân vân ...

Fate :
- Chưa bao giờ chúng ta cảm thấy bất lực ...

Alicia :
- Gensokyo ... giải pháp đó là cuối cùng ?

Nanoha :
- Nhưng Reimu ... sẽ phải vì chúng ta ... mà chúng ta không muốn làm phiền cô ấy ...

Philemon :
- Quân lực mạnh nhất của chúng là MoonTree phải đấu với Kestrel rồi ! Guild War thật thú vị !
 
Kuro:
- đaán phải tự phòng vệ thôi, mọi ngưừoi hãy thông báo cho tất cả guild
 
Suigintou :
- Vậy cần vài người chia ra báo cho các guild ...

Suiseiseki :
- Đi báo khoảng mấy người là hợp lý ?
 
Misaka:
- chúng ta báo bằng thư, bây giờ mà chia ra thì quá là nguy hiểm
 
Lios :
- Hệ thống Admin cũ của ta vẫn hoạt động ... Chúng ta đã chặn được thư của chúng ...

Suigintou :
- Không gửi được thư đi ...

Lucius :
- Giờ thì chỉnh sửa lại, thành 1 lời tuyên chiến guild war của True Force với các guild khác ! Và thứ mà chúng ta hướng tới chính là chiến tranh !
 
Misaka:
- tôi bắt đầu hiểu được âm mưuu của chúng rồi, giờ phải đến từng giuld thông báo thôi
 
Wiseman :
- Chúng tập trung vào thay đổi chiến thuật, chứ không phải là sức mạnh cá nhân ... Hãy khai thác vào đó ...

Igor :
- Magaret, Elizabeth... chuẩn bị tới Gensokyo ! Margaret đã ở đó 1 lần hẳn sẽ đơn giản hơn ...

Magaret :
- Chúng ta sẽ đánh vào đâu , ông chủ ?

Igor :
- Không cần đánh, chỉ cần thăm dò thông tin ở nơi đó ... Giờ chúng ta phải nắm bắt những thông tin và trong tù chúng ta không biết ... Mua báo mà Aya viết ấy, khá đủ ...

Kuroko :
- Vậy phải chia ra thôi ...

Yukari :
- Mỗi nhóm khoảng 6 người đi ...
 
Kuro:
- được, mọi ngwoif tự chia và thông báo ngay đi
 
Sau khi mọi người đã đi, chỉ còn Kuro và Misaka ở lại ...

Alice xuất hiện...
- Xin lỗi 2 người ...
 
Misaka:
- Khong sao, mọi chuyện đã qua rồi
 
Alice :
- Cô gái đó, là Reimu phải không ?

Alice :
- Có lẽ cô ấy thực sự quan tâm tới bạn bè, nhưng tôi chưa hiểu "vì sao" lại tự giam mình trên đó ?

Alice :
- Trở thành thần ... thú vị lắm sao ?
 
Misaka:
- có nhưng điều mà chỉ người khác hiểu được...
 
Alice :
- Thôi, tôi không quan tâm tới cô ấy nhiều như True Force được thì khỏi vậy ...

Alice :
- Cô ấy đã về rồi sao ?
 
Misaka:
- ừ..alice này, cô có muón trở thành 1 thành viên của true force
 
Alice :
- Tôi ... không nghĩ thế ...

Alice nhìn vào những cái ghế mà True Force lúc nãy họp ...
- Trông họ có vẻ rất vui khi Reimu quay trở lại, lúc nãy ... Tôi chỉ là người thừa thôi ...
 
Misaka:
- tuỳ cô thôi, nhưng nếu cứ mặc cảm về bản thân thì sẽ ko thể tiến lên được đâu
 
Back
Top