- 22/3/03
- 4,249
- 1,265
Gái vừa chia tay bạn trai ( ko biết lí do tại sao,ko biết là do ai chia tay ai,ko biết còn yêu nó nữa ko )
thay tren status e nó ghi : phải nói phải cười thật nhìu để quên chuyện ko vui đó đi !!!
vậy thì trong bao lâu nữa thì mới có thể chấp nhận 1 người bạn trai khác ??
e nó là e của con bạn minh (con chị du học rồi )
mới chat với em nó lúc tháng 7 ,sau đó sao sao lỡ delete nick e nó mà ko biết
,tới tậm giữa tháng 8 thì mới add lại O_O(hình như lúc này vừa chia tay )
xong 2-9 đang ngồi ở nhà thì tư nhiên nó rủ đi coi phim chung (với mấy đứa e của nó nữa ),xong hôm sau 3-9 rủ đi xem tiếp !!! (nó rủ )
thế là mình cũng khoái khoái,từ bữa đó về là chủ động ngày nào cũng nt ^^
2 đứa nt rất dài,1 tn đa số trên 200 kí tự (có khi 400-500kt ~ 3-4 tn )
mà no lớp 12,hoc hành cả đống,hầu như là kin lich từ sang đên tối 8.30
ngoài học ở trường thì học thêm toàn học ở nhà(mướn gia sư về dạy ),gia đình khó khăn,tuần ko biết đi chơi đc 1 lần ko nữa
bởi thế rất hiếm khi gặp hẹn rủ đi chơi đc ,cùng lằm là hẹn 20' đi an sáng ngăn ngủi hoặc ăn trưa (nó ở lại trường ở giữa trưa rồi học tiếp đến chiều )
nhưng cũng lau lâu thoi,chứ vậy hoài tiền đâu chịu nổi? .........
trong bao lâu thì mình có thể ngỏ lời ?
thay tren status e nó ghi : phải nói phải cười thật nhìu để quên chuyện ko vui đó đi !!!
vậy thì trong bao lâu nữa thì mới có thể chấp nhận 1 người bạn trai khác ??
e nó là e của con bạn minh (con chị du học rồi )
mới chat với em nó lúc tháng 7 ,sau đó sao sao lỡ delete nick e nó mà ko biết
,tới tậm giữa tháng 8 thì mới add lại O_O(hình như lúc này vừa chia tay )xong 2-9 đang ngồi ở nhà thì tư nhiên nó rủ đi coi phim chung (với mấy đứa e của nó nữa ),xong hôm sau 3-9 rủ đi xem tiếp !!! (nó rủ )
thế là mình cũng khoái khoái,từ bữa đó về là chủ động ngày nào cũng nt ^^
2 đứa nt rất dài,1 tn đa số trên 200 kí tự (có khi 400-500kt ~ 3-4 tn )
mà no lớp 12,hoc hành cả đống,hầu như là kin lich từ sang đên tối 8.30
ngoài học ở trường thì học thêm toàn học ở nhà(mướn gia sư về dạy ),gia đình khó khăn,tuần ko biết đi chơi đc 1 lần ko nữa
bởi thế rất hiếm khi gặp hẹn rủ đi chơi đc ,cùng lằm là hẹn 20' đi an sáng ngăn ngủi hoặc ăn trưa (nó ở lại trường ở giữa trưa rồi học tiếp đến chiều )
nhưng cũng lau lâu thoi,chứ vậy hoài tiền đâu chịu nổi? .........
trong bao lâu thì mình có thể ngỏ lời ?
Chỉnh sửa cuối:


Nhưng nói chung là phải chủ động đừng để em ý quay như quay dế thì cậu mãi mãi chỉ là thằng anh trai tốt bụng thôi 
