Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
hôm nay gặp trò quái đản 
-------------------------------------------
Tình hình là vừa xong có trận gặp MU, Zian Nguyen vừa bước vào phòng họp báo trước trận đấu đã có gần hai chục thằng phóng viên nhào tới xin phỏng vấn. Thằng của The Sun hỏi : "You nghĩ sao về việc your team play trước một cái đám đông điên loạn thế này, có bị pressure không ?" Sir Zian Nguyen bình thản trả lời : "I'm very khoái những chỗ đông vui như thế này và chắc chắn các cầu thủ cũng dzậy, đám đông với các em fan nữ xinh tươi sẽ khiến cầu thủ thi đấu máu hơn (thằng manager còn máu nữa là :'>)".
Thế là All morale +2, Fan +5, quá đã
. Nếu chỉ có vậy không thì nói làm gì nữa. Mỗi tội vào trận đấu thì chắc là do morale quá cao, máu ghi bàn dâng lên hết mức nên nguyên hàng thủ dâng hết qua phần sân đối phương, hai chú LB, RB có attack minded không nói, hai ông trung vệ Terry với Ramos cũng ào ào xung phong lên phía trước O_o, sức ép điên loạn đè nặng lên khung thành MU dù đang thi đấu trên Old Trafford
.
Và 2 bàn thắng cho đội khách đã đến, tuy vậy, MU thực sự là một đội bóng đẳng cấp, một mặt họ kéo nguyên cái máy bay cỡ bự về trấn trước khung thành, ngoài sân thì Manager thuê nguyên dàn pháp sư phù thủy về cầu khẩn thần rùa với Lady Luck
nên bóng cứ "off the bar" với "off the post" suốt
, mặt khác họ cắm một anh Tevez chờ bóng bật ra là mở tốc độ như xe công thức 1. Khổ cho ông Terry đuổi theo mãi không kịp, và "Keeper has no change"
. Trung vệ mà cứ nhào tuốt qua cấm địa đối phương coi sao được, Zian Nguyen thấy tình hình không ổn liền điều chỉnh cho hai trung vệ có position normal, forward run never. Ấy vậy mà quay qua quay lại thấy hai ông đứng ngay trước cấm địa bên kia mất rồi
và tình hình lại như cũ, bóng bật ra, phản công...cứ thế và cứ thế
. Hết trận thì dù gây sức ép toàn diện, ghi tới 5 bàn nhưng cũng thủng lại 4 trái 
---------------------------------------------------------
Nói tóm lại là, có ai hiểu tại sao hai ông trung vệ Ball winner cứ khoái làm tiền đạo cắm không và làm thế nào để hai ông ấy trở về đúng vị trí của mình

-------------------------------------------
Tình hình là vừa xong có trận gặp MU, Zian Nguyen vừa bước vào phòng họp báo trước trận đấu đã có gần hai chục thằng phóng viên nhào tới xin phỏng vấn. Thằng của The Sun hỏi : "You nghĩ sao về việc your team play trước một cái đám đông điên loạn thế này, có bị pressure không ?" Sir Zian Nguyen bình thản trả lời : "I'm very khoái những chỗ đông vui như thế này và chắc chắn các cầu thủ cũng dzậy, đám đông với các em fan nữ xinh tươi sẽ khiến cầu thủ thi đấu máu hơn (thằng manager còn máu nữa là :'>)".
Thế là All morale +2, Fan +5, quá đã
. Nếu chỉ có vậy không thì nói làm gì nữa. Mỗi tội vào trận đấu thì chắc là do morale quá cao, máu ghi bàn dâng lên hết mức nên nguyên hàng thủ dâng hết qua phần sân đối phương, hai chú LB, RB có attack minded không nói, hai ông trung vệ Terry với Ramos cũng ào ào xung phong lên phía trước O_o, sức ép điên loạn đè nặng lên khung thành MU dù đang thi đấu trên Old Trafford
.Và 2 bàn thắng cho đội khách đã đến, tuy vậy, MU thực sự là một đội bóng đẳng cấp, một mặt họ kéo nguyên cái máy bay cỡ bự về trấn trước khung thành, ngoài sân thì Manager thuê nguyên dàn pháp sư phù thủy về cầu khẩn thần rùa với Lady Luck

nên bóng cứ "off the bar" với "off the post" suốt
, mặt khác họ cắm một anh Tevez chờ bóng bật ra là mở tốc độ như xe công thức 1. Khổ cho ông Terry đuổi theo mãi không kịp, và "Keeper has no change"
. Trung vệ mà cứ nhào tuốt qua cấm địa đối phương coi sao được, Zian Nguyen thấy tình hình không ổn liền điều chỉnh cho hai trung vệ có position normal, forward run never. Ấy vậy mà quay qua quay lại thấy hai ông đứng ngay trước cấm địa bên kia mất rồi
và tình hình lại như cũ, bóng bật ra, phản công...cứ thế và cứ thế
. Hết trận thì dù gây sức ép toàn diện, ghi tới 5 bàn nhưng cũng thủng lại 4 trái 
---------------------------------------------------------
Nói tóm lại là, có ai hiểu tại sao hai ông trung vệ Ball winner cứ khoái làm tiền đạo cắm không và làm thế nào để hai ông ấy trở về đúng vị trí của mình

Postition Bias chỉnh thấp nhất. 
? Đáng nói là: hễ cứ đối mặt thì T32 toàn sút cho.............
shot on target toàn 100% thoai :'>
