purplegrey
Youtube Master Race
Chuyện này xảy ra đã lâu rồi nhưng giờ nhớ lại vẫn còn thắc mắc nên muốn hỏi mọi người xem sao
Chuyện là mình có quen một bạn nữ qua mạng, tính đến thời điểm đó thì cũng 3, 4 năm, hẹn hò đi chơi ăn uống phim phiếc cũng được vài lần. Sinh nhật bạn ấy mình có hỏi muốn tặng quà gì, thì bạn ấy bảo là chưa có áo ngủ, nên muốn mình tặng áo ngủ. Lần đầu tiên gặp trường hợp này nên mình cũng chả biết làm sao. Là thân nam nhi nên 1 mình đi mua thì ngại. Mình kêu bạn ấy cùng đi mua nhưng bạn ấy không chiụ, tặng thứ khác cũng không, cứ nhất định bắt mình tự đi mua thứ đó tặng. Mình suy nghĩ mãi nhưng vẫn thấy không tiện làm thế. Cuối cùng mình đành đến gặp đưa tiền cho bạn ấy tự đi mua...
Cho hỏi thế là thế nào, có phải chuyện đó bình thường không? Mình hành động thế đúng hay sai?
Chuyện là mình có quen một bạn nữ qua mạng, tính đến thời điểm đó thì cũng 3, 4 năm, hẹn hò đi chơi ăn uống phim phiếc cũng được vài lần. Sinh nhật bạn ấy mình có hỏi muốn tặng quà gì, thì bạn ấy bảo là chưa có áo ngủ, nên muốn mình tặng áo ngủ. Lần đầu tiên gặp trường hợp này nên mình cũng chả biết làm sao. Là thân nam nhi nên 1 mình đi mua thì ngại. Mình kêu bạn ấy cùng đi mua nhưng bạn ấy không chiụ, tặng thứ khác cũng không, cứ nhất định bắt mình tự đi mua thứ đó tặng. Mình suy nghĩ mãi nhưng vẫn thấy không tiện làm thế. Cuối cùng mình đành đến gặp đưa tiền cho bạn ấy tự đi mua...
Cho hỏi thế là thế nào, có phải chuyện đó bình thường không? Mình hành động thế đúng hay sai?
.


) , cũng không có chị em gái nào để nhờ vả. Vụ đưa tiền thì do mình đề nghị, vì chả nghĩ ra được cách nào. Lừa tình thì chắc không phải vì mình hỏi cái áo khoảng bao nhiêu thì bạn ấy nói chỉ có 100k thôi, ban đầu mình cứ nghĩ cũng phải 200 300k cơ. Hột xoàn như bạn gì nói thì chắc chắn không có đâu, mình cũng không phải dạng dại gái.
. Còn em nó ko chịu thì mà ông ngại đi mua thì mua đại món quà nào đấy rồi nói lý do này nọ là xong, còn ko chịu nữa thì khỏi tặng đở tốn hơn ko...vậy mà cũng ko hiểu nữa