Mình xin phép tiếp tục cuộc thăm dò của mình. Lần này, mình sẽ thăm dò về... miêu tả. Các bạn chưa kịp làm
thăm dò lần trước mà muốn tham gia thì các bạn có thể làm vào lúc này cũng được.
Lần này, cuộc thăm dò của mình sẽ có một chút thay đổi. Các bạn hãy đọc câu chuyện được trích dưới đây, tùy theo lựa chọn của các bạn sẽ giúp mình vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh.
Mình biết là có một số câu hơi thiếu lựa chọn, nhưng mình đều có ý và suy tính kĩ. Các bạn có thể hỏi thêm tại topic chat, mình sẽ trả lời tại đó.
Các bạn sẽ phải đọc. Nên mình không ép buộc. Nhưng do lần trước mình thấy đa số các bạn chịu đọc nên mình thử kiểu thăm dò cao cấp này.
Nếu có một số câu các bạn không biết nên trả lời thế nào. Hãy trả lời câu đầu tiên hiện ra trong đầu của bạn.
Để tránh lòng vòng, mình xin bắt đầu ngay nhé:
Gần nửa đêm.
Cái khu này thế là tĩnh lặng lắm, đến con chó, con mèo cũng nghỉ ngơi. Ở đây, 99% dân cư là dân lao động, công nhân, ai cũng đang ngủ say sưa để ngày mai còn phải dậy sớm làm việc. Mấy ông xỉn cũng đã bị vợ lôi về, la rú lên 1 hồi cũng lăn ra mà ngủ. Trộm cũng tội nghiệp khu này mà không ghé, tại bởi khu này, ai cũng như ai, nói cho đúng ra, vào xin người ta còn cho nhiều hơn đi trộm.
Thế nhưng tối nay cái lệ yên tĩnh này thay đổi rồi...Bây giờ chỉ cần 1 ai đó leo lên mái nhà mà ngắm cái bầu trời mà sáng thì nóng, tối thì lạnh, cứ như cái sa mạc này, thì không cần ngoại cảm cũng thấy có gì đó khác lạ tối nay.
Dù không ai thấy gì cả...
Kìa, có 2 cái bóng đang di chuyển giữa các nóc nhà. Một cuộc rượt đuổi? Dù là gì thì nhảy qua nhảy lại các mái nhà thế này thì không phải bình thường.
Người bị rượt có vẻ là một thanh niên, nhìn cái mặt và cách ăn mặt là biết chẳng phải hiền lành gì. Hắn mặc cái áo choàng đen(nhấp vào link để xem cái áo được đề cập), cái quần thì xanh tối như quàn học sinh, còn cái áo thì lúc chạy lộ ra là áo sơ mi nhưng đen tuốt. Để kể cho đủ, hắn còn đội cái mũ 1 vành cũng đen thui. Và nhìn đôi mắt kìa, nhìn cái kiểu mắt mở to, đồng tử nở sáng là biết đó là cái mắt đi đêm nhiều.
Đuổi theo tên này có vẻ là 1 phụ nữ, cũng mặc cái áo choàng đen y chang tên bị rượt. Lạ, bọn hoạt động về đêm giờ thích cái này lắm à? Nghĩ kĩ, cũng có lí. Tại đây có thể thấy rõ tóc của cô mồn do cái nón tròn trên đầu bị méo về phía trước do rượt đuổi.
1.Có thể thấy:
a.Đó là mái tóc dài thướt tha.
b.Đó là mái tóc dài qua cổ.
c.Đó là mái tóc ngắn kiểu con trai.
2.May mà đên nay mới qua rằm, trăng mờ nhưng cũng thấy màu tóc, đó là:
a.Mái tóc vàng.
b.Tóc đen.
c.Tóc trắng bạc.
d.Mờ quá, không thấy rõ.
Không ai đoán được sau cái lớp áo choàng ấy, đôi tay của 2 kẻ chạy bộ giữa đêm này đang làm gì. Chắc chắn là họ không định bắt tay nhau rồi. Ít ra, chàng trai kia biết là tiếp tục thế này không phải là cách hay.
Gì thế này? Nó vẫn còn bị bám theo, tốc độ thế này đã khiến nó phải thay đổi kế hoạch. Thứ 1, là chẳng thể nào nó lại để bị bám riết thế này, lộ hết vị trí, thứ 2 là để rượt theo kịp, người này chắc chắn không phải bình thường.
Nó dừng lại, tay trái nắm kĩ bao kiếm, tay phải đã đặt lên chuôi kiếm, đã đến lúc phải đối mặt. Nó quay lại và thấy đổi thủ cũng đang thủ thế.
3.Nhìn kĩ khuôn mặt, đó là:
a.Một cô gái khá trẻ, cỡ 18 đến đôi mươi.
b.Đó là phụ nữ trung niên, cỡ 40.
c.Cũng phải từ 25-30.
Mắt đối thủ bị che khuất bởi chiếc nón chếch về phía trước, đó là hành động khôn ngoan, vì nó không đoán được cô ta định làm gì, và sẽ tấn công như thế nào.
4.Nó chỉ có thể đoán:
a.Đây là một kiếm thủ xuất sắc.(đến câu 6, trả lời câu 6-1)
b.Đây là tay súng cừ khôi.(đến câu 6, trả lời câu 6-2)
c.Đây là một người triệu hồi(Summoner) có nghề.(đến câu 6, trả lời câu 6-3)
d.Đây là một cao thủ về phép thuật.(đến câu 6, trả lời câu 6-4)
e.Đây là một Rogue.(đến câu 6, trả lời câu 6-5)
Không có một tiếng hét, chỉ là tiếng soạt của giày, nó di chuyển về bên rìa đối thủ với thanh kiếm vẫn trong bao. Nó chỉ để lộ kiếm ra ngoài áo choàng ở cự lí thích hợp để đối thủ bất ngờ.
Bất ngờ là có, nhưng chỉ đúng 1 nửa, cô ta chỉ cần xoay một vòng đã có thể thoát được đường kiếm ở cự li gần. Cô gái lúc này nghểnh lên, để lộ đôi mắt
5.Và nó giật mình:
a.Một con mắt bị che bởi miếng dán, con mắt còn lại có màu xanh biển, mở căng và to hơn mắt người bình thường. Thật ra, nó phân vân đây là mắt hay là viên ngọc được đính vào hốc mắt.
b.Ánh mắt của người lính, đôi mày nheo khít lại khiến con mắt bị thu nhỏ tí, nhưng nó biết là nó đang bị định lượng.
c.Đó là con mắt thông thái, toát ra một sự thông minh quái lạ, nó cảm thấy con mắt đang nhìn thấu qua nó.
d.Đó là một đôi mắt của một người từng trải. nó cảm thấy nó bị bao hàm vào con mắt đó, như thể nó thấy chính nó trong con ngươi.
Và cô ta tấn công:
6-1.
[spoil]Đúng như dự đoán, cô gái giao đấu bằng kiếm. Tiếng kẻng phát ra nhẹ nhàng có sự chứng kiến của trăng khuya. Bất ngờ, tại cự li gần, cô ta ngã người sang 1 bên, thả tay cầm kiếm, không còn tay đỡ nên thanh kiếm bị đánh văng xuống đất, nhưng cô gái đã khéo léo chỉnh hướng chuôi kiếm giữa lưng chừng không bằng 2 ngón tay và đẩy mũi kiếm vào cằm nó. Nó...
a.Xem ai nhanh hơn, cứ tiếp tục giơ kiếm về phía cổ cô ta.
b.Đưa kiếm về thủ trước, đánh văng kiếm ra hướng khác, lúc này cô gái hết vũ khí rồi.
c.Đòn này hiểm quá, nhảy ra ngoài.
d.Eh....
[spoil]
Ít ra là nó định làm như thế, nhưng nó đã đánh giá quá thấp kĩ xảo này, cô gái thoăn thoắt trở chiều thanh kiếm và chĩa đầu thanh kiếm và cánh tay, và đâm vào mạch tay, thanh kiếm của nó rớt ra . Cô gái nắm lại kiếm và chĩa kiếm vào cổ nó.
[/spoil]
[/spoil]
6-2.
[spoil]
Đúng như dự đoán, cô ta là một xạ thủ. Từ trong chiếc áo choàng là 2 khẩu súng ngắn, cô ta bắn chậm nhưng đều hướng đúng về phía nó. Nhưng nó chẳng phải là kẻ tầm thường, khéo léo đẩy các viên đạn hướng về chân, cổ, tay phải, tim và giữa trán. Đến cự li gần, cô gái bỗng nhiên ném một khẩu súng lên cao và bắn vào khẩu đó. Hiệu quả thật kì cục, khẩu súng đang bay bị dính đoạn lập tức xoay vòng và đẩy viên đạn về... hướng của nó. Cô gái tiếp tục bắn thêm.
a.Đỡ đạn, lao vào cô ta, lúc này là lúc sơ hở nhất.
b.Khẩu súng đang xoay trên cao rất khó lường, nó đẩy đạn lung tung khó đoán, nó phải làm rớt khẩu này xuống.
c.Đạn bay hiểm quá, né ra.
d.Ehh...
[spoil]
Nó đã đánh giá thấp cô ta. Khi nó đang định làm thì cô đã khéo léo bắn khẩu súng rớt xuống về phía nó, nó giơ lên đỡ. Nhưng khi làm vậy, nó nhận họng súng đã chĩa vào đầu nó từ phía sau
[/spoil]
[/spoil]
6-3.
[spoil]Nó lao vào, mong kết thúc sớm, bỗng nhiên cô ta lôi ra một cái cái ống nghiệm hóa học và ném vào khoảng không. Một luồng sáng xanh lè nổ ra và... một kị sĩ lao về phía nó, nó đã đoán trước nên nhảy ra ngay. Nó quay lại, kị sĩ chạy hết đà thì biến mất. Nhưng mối lo của nó là lúc này kế bên cô ta là một thương sĩ diện đồ trắng toát.
a.Nó đỡ đòn của thương sĩ và tìm cách thoát ra, lao vào. Đó là cách hay nhất để diệt kẻ triệu hồi, vì khi đang triệu hồi, họ bị giới hạn di chuyển.
b.Nó có cảm giác thương sĩ này chẳng phải tầm thường. Nó khẳng định phải đánh bại tên này mới lao vào cô ta, vốn đã tiêu hao năng lượng.
c.Nó áp dụng du đấu, vừa đỡ vừa chạy, để thương sĩ đi lòng vòng, làm tiêu hao khả năng điều khiển cô ta. Khi hết năng lượng, nó không cần nhọc công nó vẫn thắng.
d.Ehh...
[spoil]
Nó đã quên tính những kẻ phi thường, có khả năng triệu hồi 2 cùng 1 lúc. Lúc nó đang đối phó với thương sĩ, kị sĩ nó đã tạt chạy và hất thanh kiếm, và cây thương đã chạm vào lồng nhực .
[/spoil]
[/spoil]
6-4.
[spoil]Cô ta bỗng nhiên giơ 2 cánh tay ra, từ khoảng không xuất hiện hai quả cầu trắng rồi chuyển thanh xanh lá cây. Cô ta ném về phía nó. Nó đã đoán nên nhảy ra, bất ngờ quả cầu nổ ra giữa lưng chừng và bắn ra hàng loạt tia sáng xanh. Cô ta lại tiếp tục giờ 2 cánh tay lên.
a.Tìm sơ hở giữa "làn đạn" mà xông vào.
b.Đợi "hết mưa" đã.
c.Né ra, chưa đánh được.
d.Ehh...
[spoil]
Nó vẫn chưa hiểu hết về ma thuật. Các tia sáng khi chạm đất đã chuyển thành chất lỏng, và từ đó mọc ra các cánh tay nắm lấy người nó. Càng vùng vẫy thì càng chặt.
[/spoil]
[/spoil]
6-5.
[spoil]
Cô ta... biến mất? Đây là điều nó ghét nhất, đấu với một Rogue chẳng phải bao giờ dễ dàng. Nó nhớ lời dạy.
a. Dùng tâm cảm, đoán hướng mà đâm.
b. Dùng tâm cảm, đoán hướng mà thủ.
c. Dùng tâm cảm, đoán hướng mà né.
d.Ehh...
[spoil]
Có thể nó chẳng cần làm vậy. Nó nhảy xuống đất, dùng kiếm xoắn một đường và hất lên trời. Cát đá đã làm lộ một cái bóng, đã chĩa kiếm thẳng về phía đó. Nhưng... chẳng có gì cả, cái làm nó hoảng sợ và cát đá bị chém bung ra và bay về phía sau lưng, và nó cảm thấy sống dao đè vào cổ.
[/spoil]
[/spoil]
7.Không thể nào, nó vùng sức ra đòn cuối cùng
a. Hất ra, Charge, đồng tử là nguyên ước cuối cùng.
b. Hất ra, bỏ chạy.
c. Th...thương thuyết.
d. Máu tham nổi lên. Cứ làm thế rồi tính.
Nếu bạn chọn a.
[spoil]
Nghĩ lại, nó không nên liều cái mạng này.
[/spoil]
Nếu bạn chọn b.
[spoil]
Như biết đuơc ý định, cô ta hất ngã nó. Lồm cồm ngồi dậy, nó cảm thấy nặng trĩu ở chân.
[/spoil]
Nếu bạn chọn c.
[spoil]
Nó cố gắng nói vài câu, nhưng đáp lại là sự im lặng
[/spoil]
Nếu bạn chọn d.
[spoil]
Nó đã là một tên giật đồ khét tiếng. Nó giơ tay, một cách bất ngờ về hướng cái nón, chếch về bên phải phía sau đỉnh đầu có một thứ trang sức tròn, hình mặt cười, trông khá xinh và hợp với nữ. Nó làm rất lặng lẽ khi cô ta đi lướt qua, nhưng điều nó bất ngờ là cô gái giật mình, tặng cho nó... một cái bợp tai và lùi về sau.
[/spoil]
Bại trận rồi, nó nghĩ. Nhưng lúc này nó vẫn không hiểu tại sao cô ta lại biết nó đang định đến nơi đâu và xuất hiện khi nào.
8.Nó nghĩ
a.Đây là sự hiểu lầm.
b.Ah, chắc cô ta là đối thủ đáng gờm.
Cô gái lúc này đã đứng trước mặt nó. Giờ nó mới bình tĩnh mà để ý trang phục bên trong chiếc áo choàng của cô.
9.Đó là:
a.Bộ âu phục rất thịnh hành vào thế kỉ 18-19.
b.Bộ đồ bình thường. Trông rất thường dân.
c.Nhìn giống quân phục.
d.Đồng phục học sinh.
10.Tiếng bước chân, nó nhìn thấy:
a.Cô ta mang giày bốt.
b.Đo la giầy sandal.
c.Đó là giày có kiểu dáng dành cho nữ.
d. Đó là chiếc giầy thường thấy trong các bộ giáp thời trung cổ.
Nhưng mà, cái kiểu đánh này, nó không bình thường tí nào. Nó biết cô ta xuất thân từ đâu, nhưng ngay tại cái thế giới đó, nó cam đoan rằng không ai có năng lực như vậy.
11.Như vậy, có vẻ lời đồn đã đúng, cô ta là:
a.Kẻ bảo vệ thành phố(The Guardian).
b.Một kẻ đánh thuê từ tổ chức khác.
c.Một Witch.
d.Kẻ du hành vượt không gian.
Đến đây là hết
Câu hỏi ngoài
11 phụ.Bạn thấy
a. Lần sau đừng thêm câu chuyện vào, đọc mệt quá.
b.Câu chuyện này hay.
c.Không hiểu ý của moderator là gì.
d.Ý tưởng thì hay, nhưng câu chuyện không hay lắm..
12. Bạn có cảm giác cô gái trong đoạn văn là:
a.Một android.(người máy)
b.Một superhuman(không phải người bình thường).
c.Một chiến binh.
d.Một cô gái bình thường.
e.Không đoán được.
Cám ơn các bạn đã tham gia.