• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Thâm niên chơi the Sims của bà con????

Status
Không mở trả lời sau này.
Từ hồi còn SIMS 1 .Chơi quên ăn quên ngủ .
 
chơi từ hồi sim 1 lúc mới mua máy tính, ko bỏ sót bản mở rộng nào hết, lúc đó chắc cũng học lớp 7, năm nay là 21t rùi, nghĩa là chơi cũng đc khỏang 7 năm :))
 
Lam bằng tuổi mình :D
ấy là girl đó hả =))
ở HN không :'>
 
Hẩu như ai cũng chơi khá là lâu nhể? Chỉ một số mới tìm đến the sims, mí bạn chơi lâu rồi đâm ghiền hồi nào ko hay, mỗi ngày phải load vào game ít nhất 2 lần mới được. Mặc dù đứa bạn của mình phán chơi trò này riết cũng chán, nhưng nó chưa bị nghiện nên chưa hiểu, còn các bạn thì sao, có ghiền giống mình hông? Ai vào topic này thì ngoài thâm niên chơi xin hãy cho biết thêm về hoàn cảnh bạn gặp the sims như thế nào:D?
PS: Hóa ra forum có 2 bạn cùng tuổi với mình à? Bạn Lính ắc quy với bạn Lamfox, hân hạnh quá :hug:
 
em chơi từ hồi khi vừa mới ra The Sims và chơi tới giờ tất cả các bản đều chơi tất:hug::hug:
 
Cách đây khoảng 7 năm, đến nhà bạn thì nó đang chơi game này. Nó demo cho Kin bằng cách cho 2 đứa kiz nhau rồi có baby :)).. Nhưng lúc đó còn lúa, ko biết cài game dạng cd. Chỉ toàn chơi popcap game thôi. Sau đó 3,4 năm rảnh rỗi ko có gì làm, nhớ tới game này, rồi nhờ BF tìm.
Bạn BF có, cho mượn nhưng lại cho mượn the sim 2. Cài vô chơi ko nổi ( lúc đó mày P3). Mắng vốn lại BF rồi he hỏi bạn. Lúc đó mới biết có sim 1, sim2. Vậy là chơi sim 1, rồi vào forum mới biết có vụ sim all. Giới thiệu cho 1 chị học cùng, kết quả 2 đứa ghiền.'
Hết sim 1, chị bạn mới cài thử sim 2 chơi. Thấy hay wa .... nên .. nâng cấp máy để chơi game :D
 
lần chơi đầu tiên của tớ khi nhìn con bạn chơi và phán 1 câu, game chỉ dành cho bọn ẻo lả =))

ko ngờ mới đây gần 5 năm rồi
 
Vô cùng lâu rôi, chắc cũng được 7-8 năm rôi đấy. Hồi đó mình có đầy đủ tất cả các bản sims @@. Cứ ra hàng đĩa là hỏi xem có sims nào mói không mới sợ @@
 
Mình bắt đầu chơi TS1 từ hồi lớp 4,5 gì đó. Về sau cài bản MM thấy có quảng cáo TS2 mới "cố cai" TS1 để chuyển sang (cai thất bại)
 
hehe, cũng chơi từ sim 1 để nghiện wa sim 2. Khổ cái máy hay hỏng wa nên cũng ngại cài. lần gần đây nhất, Sim ep 7 bị đơ do tải và cài lung tung quá n` phụ kiện, tính sơ sơ phải cài lại gần chục lần j đó ^_^ Kinh nghiệm chơi sim là kinh nghiệm cài lại. Nghĩ lại cũng hơi nản. Chưa có con sim nào của mình chết vì già cả T-T Chưa con nào biết già là j luôn :((
 
Tôi chơi The Sims từ hồi lớp 3 kìa, sims là trò chơi đầu tiên tui chơi trong đời, kỷ niệm mà (Tại bà chị kiu chơi thử, thấy hay hay ghiền luôn :D). Lúc đó kũng đâu nghĩ là trò cho con trai, chơi cũng ngại ngại nhưng ghiền :D. Lúc ra tiệm bán dĩa cúi gầm mặt xuống bảo cho dĩa sims mới nhứt, bà chủ tiệm dĩa trợn mắt nhìn mình, thật là xấu hổ :'>. Nghĩ lại giờ lại tức X( bà già khốn !!!!
 
May cho tui là chơi ở ngoài hàng, thấy hay thế là về mượn đĩa về cài vô máy. Từ đó lúc nào cũng dán mắt vô màn hình để chơi (khoảng 3-4 tiếng - sau đó bị gia đình cấm ::( ).
 
tui chơi sim1 là nhờ đứa bạn nhờ mua với cài hộ. cài xong thử thấy hay thế là mượn về cài rồi mua bản tiếp:D:D:D thế mà cũng được 2 năm rồi
 
Nhờ chơi the sims mà bao giờ vô lớp cũng có 1 đám coi gái bu vô ... hỏi cách chơi :'>
 
heh, bạn Kaiba sướng ghê, vừa được chơi vừa được gái bu, chỉ tội mình là girl, có chơi giỏi mấy cũng ko có thằng trai nào bu ::(( Buồn năm phút)
 
Nhờ chơi the sims mà bao giờ vô lớp cũng có 1 đám coi gái bu vô ... hỏi cách chơi
Sao chả có bạn nào hỏi mình thế nhể :-s
 
Sao chả có bạn nào hỏi mình thế nhể

Chắc tại vì con gái lớp bạn chơi Harvest Moon =))
 
Hý hý Holy thì chơi từ lúc the sim 1 ra house party ... chắc cũng lâu lúm rùi nhỹ
 
còn Dante thì chơi từ năm 2004 nhưng lúc đó nuôi nản lém, cứ xóa đi miết. Giờ biết nhiều cheat , lại cài miết ^^
 
heh, bạn Kaiba sướng ghê, vừa được chơi vừa được gái bu, chỉ tội mình là girl, có chơi giỏi mấy cũng ko có thằng trai nào bu ::(( Buồn năm phút)
Có thằng con trai nào bu vào 1 bà "chị" để hỏi cách chơi game chứ :-/
Sao chả có bạn nào hỏi mình thế nhể
Hỏi là 1 chuyện và kua chẳng đc em nào là hệ quả :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top