ba zớ quá !
cho dù bẩm sinh mất sươn sườn thì làm sao mà kiếm cho ra được mấy người đó

!
đố kiếm ra sơ hở hả ? coi nè :
mất thuốc trợ tim -->đồ hộ mạng mà để chôm mất -->chết là đáng

!
khi hung thủ kêu đóng khoá cửa lại ngồi chờ -->răm rắp làm theo -->gặp tui là tui hỏi "why" liền --> ngu mới chết

!
động cơ : tống tiền -->nhảm !
khi chưa rõ ngọn ngành là bà đó lấy gì để tống tiền ?
-thì nếu ở vai trò hung thủ sẽ không hành động bậy bạ như vậy - nên nhớ ý định giết người là 1 việc không phải như .....ý định mua 1 thứ nào đó - nói chung đông cơ vô lý - tống tiền ân nhân - giết -->vừa ngu vừa khùng !
việc ông già bị mù : bị cận ăn cơm còn khó nữa là mù , và khi nói chiện , khó có thể nhìn vào người nói để thể hiện mình đang nghe , và con mắt giả --> ghê ghê , đeo cái đó suốt ngày -->mù là đáng

!
còn nữa : người bị tình nghi (ông già đó) là ân nhân của hung thủ và hung thủ giết người cũng vì người đó vậy thì tại sao mọi chứng cứ tại hiện trường đều bất lợi đối với ông già ? nói cách khác là "gần như ném đá giầu tay ông già"
vụ đặt bom : khi con nhỏ cầm lấy cái cần - khùng vừa thôi - những người công an - ngưởi có nhiệm vụ đâu hết gòi ? để con nhỏ cầm ? và trong vòng 30 mins đó người ta có thể đem cái đó ra ngoài - (mày mún nổ mày cứ nổ - coi coi chết mấy người

) - nên nhớ là thằng "nghệ sĩ gãy ba sườn" nó dùng điện thoại công cộng và không có thiết bị gì quan sát hiên trường
và nếu không đem ra ngoài thì trong vòng 30 phút đó cũng phải mời chuyên viên gỡ bom đến !
->chắc còn nữa mà tui chán gòi , chả mún coi nữa
-->không chú ý lắm đọc 2 lần thấy bao nhiêu đó vô lý thôi ^_^ !
p/s : chưa thấy truyên trình thám nào bazớ như cái nèy , lời thoại sến bà cố !