Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Vụ làng lục giác là copy ở đâu vậy bác? Có vẻ ai cũng ấn tượng vụ này của Kindanchi nhất nhỉ. Ngày xưa xem xong vụ này mà mình nằm gần cửa sổ cứ sợ nó thò tay vào cắt mất đầu :))
Thủ thuật ghép người lấy trong tiểu thuyết Tokyo hoàng đạo án, nói chung do đã biết trước thủ thuật nên khi xem không bị bất ngờ
 
Phim thời niên thiếu Bao Thanh Thiên cũng có 1 vụ tương tự mà
 
Vụ án trong TNTBTT toàn chôm của Kindaichi.
Mình nhớ 1 là vụ án làng lục giác ghép người, 2 là vụ đi thi thay đổi đề thi để có bằng chứng ngoại phạm, Kindaichi là 2 thằng chép đán án giống nhau, còn kia là 1 hôm thi trời mưa :)). Với cả hơi ngoài lề 1 tý, có 2 có link thám tử Kindaichi tiếng anh ko, đọc thiếu 2 chap cuối vol 10 với 13 khó chịu quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình nhớ 1 là vụ án làng lục giác ghép người, 2 là vụ đi thi thay đổi đề thi để có bằng chứng ngoại phạm, Kindaichi là 2 thằng chép đán án giống nhau, còn kia là 1 hôm thi trời mưa :)). Với cả hơi ngoài lề 1 tý, có 2 có link thám tử Kindaichi tiếng anh ko, đọc thiếu 2 chap cuối vol 10 với 13 khó chịu quá.

TA ko có đâu, còn chưa dịch hết phần 1 mà.
Cố gắng đợi anime nó làm đến vụ đấy ấy.
 
thế có Bàu Đá hay Chuối Hột không =))

Mật danh của boss cuối sẽ là "Đế", còn gọi là "Đế Gò Đen" =))
 
Ông nội của Kindaichi là Kindaichi Kosuke - nhân vật thám tử của nhà văn Seishi Yokomizo, 1 số thông tin

Văn học trinh thám cổ điển Nhật Bản tuy phát triển chậm hơn phương Tây nhưng cũng không thiếu những tác giả xuất sắc. Vào thời kỳ trước CTTG thứ 2, Edogawa Rampo là tác giả quan trọng nhất nhất ''cha đẻ của trinh thám Nhật''. Còn thời kỳ hậu chiến tác giả lớn nhất phải kể đến Seishi Yokomizo (1902 -1981). Viết truyện từ năm 20 tuổi nhưng phải đến khi tác phẩm ''Án mạng trong lữ quán -(1947)'' đoạt giải thưởng trinh thám, ông mới nổi tiếng. Truyện cũng ra mắt thám tử Kindaichi Kosuke, người còn xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết sau này.

Bối cảnh truyện của ông thường là những vùng quê hẻo lảnh, bao trùm một không khí u ám với những truyền thuyết ma quái, rùng rợn. Còn trung tâm của vụ án thường là các gia tộc giàu có với những mâu thuẫn, ghen tuông, hận thù...hàm chứa độ kịch tính cao. Tâm lý hung thủ thường cực đoan nên đa số các vụ án thường là ''giết người liên hoàn'' 3-4 mạng là bình thường! Thủ đoạn gây án cũng rất tàn nhẫn thậm chí còn chặt đầu, phân thây. Mâu thuẫn giữa số lượng án mạng và thể hiện tài năng phá án của thám tử luôn là vấn đề khó với tác giả trinh thám nhưng ở Yokomizo điều này thể hiện rõ nhất. Vì tác giả nhiều lúc quá chú trọng vào độ kịch tính và rùng rợn nên thám tử Kindaichi Kosuke thường phải giương mắt, bó tay nhìn các nạn nhân lần lượt bị sát hại (đọc hơi ức chế). Khi hung thủ gây án đủ rồi mới đến lượt Kindaichi phá án nên người đọc hay bị cảm giác thất vọng vì quá trình phá án quá ngắn (người chết nhiều quá nên dễ đoán thủ phạm).

Chịu ảnh hưởng của tác giả yêu thích John Dickson Carr- Yokomizo cũng rất thích chủ đề mật thất với những vụ như ''Án mạng trong lữ quán'' và ''Ác quỷ thổi sáo đã đến''. Hay trong ''Khúc hát tung cầu ma quái'' lại là giết người mô phỏng theo bài hát dân gian (giống kiểu của Agatha), còn ''Dạ Hành'' là 4 vụ chặt đầu với những mục đích gây án khác nhau. Có thể nói với series thám tử Kindaichi, Yokomizo đã giúp cho trinh thám Nhật tiến một bước dài và thu hẹp đáng kể khoảng cách với Phương Tây.
Các tác phẩm chính
- Án mạng trong lữ quán
- Thôn tám mộ (đã xuất bản tiếng Việt)
- Đảo tù (tác phẩm tiêu biểu nhất)
- Ác quỷ thổi sáo đã đến (trên mạng mới dịch 2 chương)
- Ong chúa (đã xuất bản tiếng Việt)
- Dòng họ Inugami (bản dịch trên mạng có tên khác: Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc)
- Khúc hát tung cầu ma quái
- Dạ hành
 
Bài trên hình như mình đã có đọc đâu đó. Đoạn giữa có vẻ nghiêng về chủ quan người viết :-?

Bối cảnh truyện của ông thường là những vùng quê hẻo lảnh, bao trùm một không khí u ám với những truyền thuyết ma quái, rùng rợn. Còn trung tâm của vụ án thường là các gia tộc giàu có với những mâu thuẫn, ghen tuông, hận thù...hàm chứa độ kịch tính cao. Tâm lý hung thủ thường cực đoan nên đa số các vụ án thường là ''giết người liên hoàn'' 3-4 mạng là bình thường! Thủ đoạn gây án cũng rất tàn nhẫn thậm chí còn chặt đầu, phân thây. Mâu thuẫn giữa số lượng án mạng và thể hiện tài năng phá án của thám tử luôn là vấn đề khó với tác giả trinh thám nhưng ở Yokomizo điều này thể hiện rõ nhất. Vì tác giả nhiều lúc quá chú trọng vào độ kịch tính và rùng rợn nên thám tử Kindaichi Kosuke thường phải giương mắt, bó tay nhìn các nạn nhân lần lượt bị sát hại (đọc hơi ức chế). Khi hung thủ gây án đủ rồi mới đến lượt Kindaichi phá án nên người đọc hay bị cảm giác thất vọng vì quá trình phá án quá ngắn (người chết nhiều quá nên dễ đoán thủ phạm).

Không khí tốt, đĩa điểm hấp dẫn, 1 vụ khá dài, nhiều người chết, thế là chuẩn rồi. Giương mắt, bó tay nhìn nạn nhân bị sát hại? Kindaichi, ông thanh tra và Akechi mỗi khi xen vào kế hoạch của hung thủ là đều xém bị giết . Nhiều người không liên quan mà lỡ thấy hung thủ đang làm gì khả nghi là hắn cũng giết luôn chứ đừng nói xen vào. Quá trình phá án thì xuyên suốt cả vụ (tìm vật chất, giải mã thủ thật,..) nên cũng không thể nói là ngắn.

Dễ đoán thủ phạm vì người chết nhiều quá? Hãy xem ví dụ dưới đây:

Với cả hơi ngoài lề 1 tý, có 2 có link thám tử Kindaichi tiếng anh ko, đọc thiếu 2 chap cuối vol 10 với 13 khó chịu quá.

Chap sau là chap phá án mà nhóm dịch lại dừng ở đó nên nhiều ông đang tăng xông mặc dù tác giả đã bày ra đẩy đủ chi tiết để người xem có thể chỉ ra thủ phạm, chỉ có điều là người xem làm hổng được. Conan thì thường chọn 1 trong 3 nhưng Kindaichi thì phải chọn 1 trong 5.

[spoil]
YoNV6ya.png
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
^x2: bài đấy nói về ông nội của Kindaichi...
 
Nguyên bộ 17 tập Kindaichi tiếng Anh bọn Ebay bán phải gần trăm bảng, gần đủ tiền mua cái TV rồi :|
 
^x2: bài đấy nói về ông nội của Kindaichi...

À, nhầm. Xin lỗi.

--------------------------------

Giờ mới biết bên Nhật có phát hành bản song ngữ của bộ này :4cool_oh:

[spoil]
0DjZTcG.jpg
[/spoil]
 
cái tổ chức gì mà toàn tay trong:6cool_beat_brick:

20140604193534ef1.jpg
 
Xong rồi tự dưng tòi ra thằng boss giả vờ để trêu các anh cho vui, đoạn cuối bắt Conan làm thuộc hạ =))
 
Sơ đồ tổ chức tính tới giờ.
Chết hơn nửa 8-}

NGbLBHu.jpg
 
tổ chức ếu gì cảm giác ngoài Gin với Vodka là pure ra còn đâu toàn kiểu 2 mang.
 
Thì thằng nào pure mới lên đc gần boss, còn lại chỉ là bọn tay chân sai vặt thôi. Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát :7cool_feel_good:
 
Cháu Vodka đến giờ thì cũng như thằng lái xe chạy việc cho Gin là chủ yếu chứ có làm đc mie gì đâu :8cool_tire:
 
Thằng Vodka ngay cả cú lừa sơ đẳng là dán băng keo để lấy vân tay cũng phải nhờ thằng Gin nhắc cho thì làm được mịa gì, chỉ là thằng culi cho Gin thôi :8cool_tire:.
 
Back
Top