Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Thằng Yaiba chả thua Okita tụt quần rồi còn gì còn bảo trình nó "chưa chắc = 2 thằng kia cuối truyện"? Nó mà muốn win bằng mọi giá thì cái trận đánh đấy xong trong 10s rồi
Nó không muốn giết, mà ko giết thì đánh thằng yaiba máu me đầm đìa nó vẫn đứng dậy như zombie...
Lại "nếu nó muốn giết thì... Truyện này thằng Yaiba lần nào đánh boss chẳng ăn hành sml, cuối trận nó vẫn thắng đấy thôi. Thằng Yaiba nó mới sơ ngộ cái kiếm khí, thằng Okita đã sợ vãi ra. Đồng chí còn cố cãi cho nó thắng làm gì trong khi chính mồm nó còn nhận thua.
Trường hợp thằng Okita ta chẳng thấy khác gì mấy thằng lười nhg toàn bảo "tao mà chăm hơn mày thì điểm tao cao hơn mày". Thực tế chăm chỉ, thắng dc cái lười của bản thân nó khó vkl ra ý.
 
Lôi logic trong truyện
Lại "nếu nó muốn giết thì... Truyện này thằng Yaiba lần nào đánh boss chẳng ăn hành sml, cuối trận nó vẫn thắng đấy thôi
Thì đừng xọ logic ngoài đời vào
Trường hợp thằng Okita ta chẳng thấy khác gì mấy thằng lười nhg toàn bảo "tao mà chăm hơn mày thì điểm tao cao hơn mày". Thực tế chăm chỉ, thắng dc cái lười của bản thân nó khó vkl ra ý.

1 thằng cả trận đánh thằng kia sống dở chết dở, đấy là còn vừa đánh vừa nghịch, chiêu đánh chưa quá 5 ngón tay. Thằng kia làm đủ mọi trò abc xyz mà còn phải lôi mainchar aura ra mới thắng vì thằng kia quit, lại bảo thằng okita trình ko bằng thằng yaiba? Giả thuyết từ dẫn chứng bạn bảo đếu xảy ra nên đếu biết, thì thôi mình cũng ếu muốn nói nữa. Hết giờ nghỉ trưa rồi
 
thằng Okita nó đánh thằng Yaiba tụt quần, Yaiba ra chiêu nào copy chiêu ý. Ko nhờ mainchar aura thì Yaiba quả đấy chết toi rồi. Mà Okita nó là người thường thôi đấy, ko phải quỷ thần gì đâu
 
bọn mi nhớ dai thật,ta quên gần hết cái truyện này rồi :5cool_sweat:
 
Chắc chỉ có bồ của con Sonoko mới chọi lại Okita, mịa cái thằng đá phát gãy cột bê tông =)).
Hóng lôi Onimaru vô luôn.
 
Thằng Yaiba nó mới sơ ngộ cái kiếm khí, thằng Okita đã sợ vãi ra. Đồng chí còn cố cãi cho nó thắng làm gì trong khi chính mồm nó còn nhận thua.

Cái đó là deus ex machina bạn ạ. Vẽ thằng Okita mạnh quá méo còn cách nào đánh được nó mới phun cái vô hình kiếm khí max nhảm và cho Okita nhận thua để qua nhanh. Chứ không thì cách duy nhất vẽ tiếp là... Okita vs Onimaru. Sau đó lại phải vò đầu bứt tóc làm sao để Onimaru không sml với Okita, để rồi cuối cùng phải trả lời edit và bạn đọc "Ending clgt này?" =))
 
1. Chuyện thằng Okita chăm chỉ luyện tập là chuyện chưa xảy ra, mà có xảy ra thì cũng chưa chắc nó đạt dc trình như Oni hay Yaiba ở cuối truyện, nên nói chuyện "nếu....thì...." nó vô nghĩa lắm.
2. Tài năng thiên bẩm nó chỉ là một phần rất nhỏ trong thành công thôi, còn lại là luyện tập và thực hành - cái này mới là khó vì cần ý chí. Đầy thằng thông minh bỏ m. nhưng lười thì ngu vẫn hoàn ngu."Thiên tài 1% là tố chất, 99% là nỗ lực" thì thằng Okita thiếu cmn 99% còn lại.
Câu trước với câu sau đập nhau côm cốp. =))
Đúng thằng Okita nó chịu thua Kaiba vì nó không chăm chỉ luyện tập.
Còn nếu nó chăm chỉ luyện tập, thì chắc chắn nó sẽ hơn Kaiba.
Cho nên bảo với cái kiểu lười hiện tại như nó thì chưa chắc đã được như Yaiba cuối truyện còn chấp nhận được, còn bảo nếu nó chăm chỉ mà còn chưa chắc nữa thì nghe hơi bị ngu rồi đấy. =))
 
chưa chăm chỉ mà đã bem mainchar sml rồi,chăm chỉ mà vẫn đéo hơn dc thì chắc chỉ có khả năng là thằng mainchar lại ăn buff từ thứ gì đó 8-}
 
moị người chú tâm tài năng quá , cho cả 2 đến cảnh giới cao nhất đê vì có tài năng hay không có hay tài năng người này cao hơn tài năng người kia thì cả 2 về sau cũng sẽ đạt đến cảnh giới cao
bỏ hết aura main hay phụ ra

tôi tin về lâu dài yaiba sẽ vẫn thắng

à mà không liên quan đâu nhá không liên quan đâu đấy

thấy ảnh này rất nghệ thuật và phong cách điện ảnh lài nhiều cảm xúc trong mỗi biểu cảm :x
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-45.jpg

Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-page-10-Congtruyen24h.jpg


nhìn biểu cảm của họ và tư thế kìa đẹp và chất thật
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-45.jpg
cả 2 :x
 
Chỉnh sửa cuối:
moị người chú tâm tài năng quá , cho cả 2 đến cảnh giới cao nhất đê vì có tài năng hay không có hay tài năng người này cao hơn tài năng người kia
bỏ hết aura main hay phụ ra

tôi tin về lâu dài yaiba sẽ vẫn thắng

à mà không liên quan đâu nhá không liên quan đâu đấy

thấy ảnh này rất nghệ thuật và phong cách điện ảnh lài nhiều cảm xúc trong mỗi biểu cảm :x
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-45.jpg

Historys-Strongest-Disciple-Kenichi-Chapter-291-page-10-Congtruyen24h.jpg


nhìn biểu cảm của họ và tư thế kìa đẹp và chất thật
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-45.jpg
cả 2 :x
tài năng đại biểu cho tốc độ phát triển và khả năng leo lên đỉnh cao mà 1 người có thể đạt dc ( nếu xét ở cùng 1 mức độ chăm chỉ thì thằng tài năng cao đương nhiên leo cao hơn thằng tài năng thấp)

và thằng yaiba cũng là 1 dạng thiên tài
 
tài năng đại biểu cho tốc độ phát triển và đỉnh cao mà 1 người có thể đạt dc

và thằng yaiba cũng là 1 dạng thiên tài

nhắc mới nhớ trong kenichi có nhiều dạng thiên tài lắm trong đó người có phong cách cá nhân là được coi đặc biệt nhất
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-10.jpg
à mà hơn nhau ở luyện tập :3 :)
 
Đúng thằng Okita nó chịu thua Kaiba vì nó không chăm chỉ luyện tập.
Đây là sự thật.
Còn nếu nó chăm chỉ luyện tập, thì chắc chắn nó sẽ hơn Kaiba.
Đây là giả thiết chưa xảy ra. Sao bạn có thể dùng từ chắc chắn.
Nếu là giả thiết thì sao ko xét cả TH thằng Okita base stat cao nhưng gain stat thấp lòi.
Thế nên mới nói tranh luận kiểu "nếu....thì..." nó vô nghĩa.
Nói chung quan điểm của mình là tài năng < nỗ lực. Nên thằng Okita thua Yaiba là chính xác.
@lalasatalin Mọi ng quên mất "Kiên trì cũng là 1 loại thiên tài". Thế nên khi xét thằng nào leo cao hơn thằng kia thì ngoài tố chất (tài năng thông thường) còn phải xét thằng nào bền chí hơn. Ng ta có câu "đường dài mới biết ngựa hay" là vì thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đây là sự thật.

Đây là giả thiết chưa xảy ra. Sao bạn có thể dùng từ chắc chắn.
Nếu là giả thiết thì sao ko xét cả TH thằng Okita base stat cao nhưng gain stat thấp lòi.
Thế nên mới nói tranh luận kiểu "nếu....thì..." nó vô nghĩa.
Nói chung quan điểm của mình là tài năng < nỗ lực. Nên thằng Okita thua Yaiba là chính xác.
quan điểm của mi dựa trên kết quả thực tế là thằng okita lười,éo phải là thằng okita nó chăm

xét chất lượng thì 1 thằng lười chảy thây như okita bem thằng tập luyện muốn chết mẹ như thằng yaiba gần như sml( mà thằng yaiba cũng là thiên tài chứ ko phải thằng ngu) thì éo có lý do gì để nó ko bằng dc thằng yaiba nếu nó chăm chỉ vì rõ ràng là tài năng nó hơn thằng yaiba thì nếu chăm chỉ thì tốc độ và chất lượng tiến bộ và phát triển của nó phải hơn thằng yaiba rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Đây là sự thật.

Đây là giả thiết chưa xảy ra. Sao bạn có thể dùng từ chắc chắn.
Nếu là giả thiết thì sao ko xét cả TH thằng Okita base stat cao nhưng gain stat thấp lòi.
Thế nên mới nói tranh luận kiểu "nếu....thì..." nó vô nghĩa.
Nói chung quan điểm của mình là tài năng < nỗ lực. Nên thằng Okita thua Yaiba là chính xác.
Bởi vì hiện tại nó không chăm chỉ đã đập Yaiba như con, nên dù gain stat thấp cỡ nào thì nó chăm tập vẫn có thêm stat => Yaiba bị đập hơn cả con.

Ở đây Stat hiện tại của Okita là 20, Yaiba là 10, thì Okita có gain thấp thì chăm chỉ tập từ nhỏ, đến giờ ví dụ là 21, thì vẫn cho thằng stat 10 sml chứ còn gì?
 
Đây là sự thật.

Đây là giả thiết chưa xảy ra. Sao bạn có thể dùng từ chắc chắn.
Nếu là giả thiết thì sao ko xét cả TH thằng Okita base stat cao nhưng gain stat thấp lòi.
Thế nên mới nói tranh luận kiểu "nếu....thì..." nó vô nghĩa.
Nói chung quan điểm của mình là tài năng < nỗ lực. Nên thằng Okita thua Yaiba là chính xác.
@lalasatalin Mọi ng quên mất "Kiên trì cũng là 1 loại thiên tài". Thế nên khi xét thằng nào leo cao hơn thằng kia thì ngoài tố chất (tài năng thông thường) còn phải xét thằng nào bền chí hơn. Ng ta có câu "đường dài mới biết ngựa hay" là vì thế.
Lại phán ngu rồi.
Đây đ phải game, nếu xét cả về logic truyện tranh lẫn logic thực tế. Trong game nó giới hạn stat để cân bằng game vì nếu một thằng ban đầu đã khủng, train lên vẫn khủng thì thằng đó phá cmn game. Nên trong game thường phân ra 3 loại, một là khủng ban đầu, về sau phế, hai là trước sau như nhau, hai là ban đầu phế, về sau khủng, để người chơi có thể chọn tất cả các nhân vật cho hợp style bản thân, chứ đ phải cắm đầu vào tranh giành 1 con duy nhất.
Trong truyện tranh thì đ có thằng nào vừa thiên tài vừa nỗ lực mà lại kém hơn một thằng chỉ có nỗ lực (tất nhiên loại khả năng main aura sure win).
Còn trong thực tế, thiên tài là những đứa có khả năng nhận thức và nhạy bén hơn hẳn người thường, nó học nhanh gấp mấy lần người thường, nó có trí nhớ siêu hơn gấp mấy lần người thường, nó có phản xạ gấp mấy lần người thường, nếu đem áp dụng vào game, một thằng thiên tài không phải bắt đầu từ 100, mà thằng thiên tài hay người thường nó cũng chỉ bắt đầu với 10, nhưng thằng bình thường nó lên 1 level thì +1, còn thằng thiên tài nó lên 1 level thì +3, luyện cùng thời gian, cùng mức độ, thằng thiên tài bao giờ cũng lên nhanh hơn, chính vì thế thằng bình thường nỗ lực cách mấy cũng không thể nào đuổi kịp thằng thiên tài nỗ lực.
Về mảng võ thuật thì thiên tài võ thuật nó có ngộ tính cao, tức là học võ nhanh, biết phát huy sở trường bản thân, nhìn ra điểm yếu của đối phương, thân thủ nhanh nhẹn...thiên tài không chỉ gói gọn ở kiến thức. Có thua thì chỉ có thể thua ở sức mạnh cơ bắp thôi vì cái này thuộc về cơ địa, hai người luyện tập như nhau vẫn có người mạnh người yếu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tưởng nhảy trang vì truyện sắp end, bố khỉ. 8-}
 
vụ thiên tài với người thường này thì đọc Kenichi hay Eyeshield 21 lí giải chính xác hơn là Yaiba .
Yaiba không phải main thì chắc chết với Okita rồi ,tốc độ Yaiba còn không theo kịp thì đánh cái gì .Đấy là còn lười chứ chăm chắc chấp 2 thằng Yaiba + Onimaru>:)
 
thế éo nào chúng nó cũng cãi nhao dc :(fight)
 
Chắc chỉ có bồ của con Sonoko mới chọi lại Okita, mịa cái thằng đá phát gãy cột bê tông =)).
Hóng lôi Onimaru vô luôn.
Onimaru kiếm gỗ, một chém bẹp dúm bộ giáp.
Thằng Yabai né được cũng gãy cả xương.
Okita và bồ con Sonoko tuổi tôm, chấp bọn này mặc full giáp luôn :>
 
hồi nhỏ coi còn nghĩ thằng okita mà éo nhường vào trong nó thịt luôn onimaru =)) cơ mà nếu chọn thì vẫn chọn ... ông già thằng yaiba mạnh nhất =))
 
Back
Top