Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

vl tưởng conan hại chết tác giả rồi
 
Truyện này có tiến triển gì chưa hay vẫn quanh đi quẩn lại thấy áo đen 1-2 chap xong lẩn mất, tầm trăm chap sau lại xuất hiện rồi lặp lại?

Mà cái con vermouth biết danh tính thằng shinichi, giờ nó xổ ra cho bọn kia chưa hay con này cũng là điệp viên nốt? Cả thằng bourbon gì nữa (bỏ xem truyện bắt đầu từ đoạn thằng akai "giả chết" nên chỉ biết có bourbon đi tìm chứ không biết giờ sao). Cái tổ chức đếu gì rặt toàn phản động riết đếu biết có nổi 5 thành viên thật không :2onion58:
Xuất hiện thêm vài tay xừng xỏ của áo đen nữa rồi, nhưng vẫn kiểu cũ bí ẩn phán đoán xem 1 trong X người này thằng nào là áo đen.
Với cả chuẩn bị đánh lớn rồi.

Vụ án thì vẫn như cũ.

Vermouth nó k xì áo đen đâu, xì thì kết thúc truyện lâu mẹ rồi. Con này chắc cũng chán tổ chức áo đen, nhưng cũng không muốn phản bội, kiểu muốn ủng hộ Conan thành viên đạn bạc

Áo đen nát thì k nói rồi, giờ hóng xem ai là người của áo đen trong FBI CIA MI5 với lũ cs Nhật bản
 
Vermouth nó k xì áo đen đâu, xì thì kết thúc truyện lâu mẹ rồi. Con này chắc cũng chán tổ chức áo đen, nhưng cũng không muốn phản bội, kiểu muốn ủng hộ Conan thành viên đạn bạc
Bà này xưa đang cải trang bị thương thì Kudo và Ran vô tình cứu nên không bao giờ hại 2 đứa, tuy nhiên rất ghét nhà Haibara :))
 
Xuất hiện thêm vài tay xừng xỏ của áo đen nữa rồi, nhưng vẫn kiểu cũ bí ẩn phán đoán xem 1 trong X người này thằng nào là áo đen.
Với cả chuẩn bị đánh lớn rồi.

Vụ án thì vẫn như cũ.

Vermouth nó k xì áo đen đâu, xì thì kết thúc truyện lâu mẹ rồi. Con này chắc cũng chán tổ chức áo đen, nhưng cũng không muốn phản bội, kiểu muốn ủng hộ Conan thành viên đạn bạc

Áo đen nát thì k nói rồi, giờ hóng xem ai là người của áo đen trong FBI CIA MI5 với lũ cs Nhật bản
sừng sỏ áo đen thì chỉ có mỗi Rum là chưa lộ mặt thôi chứ còn ai nữa đâu mà vài tên
Rum thì t đoán 1 là cô giáo, 2 là ông bán sushi 3 là tay cảnh sát chột mắt quên tên rồi
 
3 cái đứa nghi can lồ lộ thế còn đoán cái gì.
Cô giáo loại được rồi, Rum mà làm ở cảnh sát thì căng quá.
Nên cuối cùng chỉ có lão bán sushi thôi =))
 
3 cái đứa nghi can lồ lộ thế còn đoán cái gì.
Cô giáo loại được rồi, Rum mà làm ở cảnh sát thì căng quá.
Nên cuối cùng chỉ có lão bán sushi thôi =))
Lão CS thì rõ là sếp Borbon rồi. Còn lão Sushi từ đầu đã đoán là đảo chữ của câu Time is money của Rum rồi mà.
 
Lão CS thì rõ là sếp Borbon rồi. Còn lão Sushi từ đầu đã đoán là đảo chữ của câu Time is money của Rum rồi mà.
Yep! thì giờ rum lộ là rõ.
Chỉ đợi kế hoạch hoàn hảo của lão kudo xem thế nào.
Chỉ e lão đấy đã lên kế hoạch thì conan có còn đất dụng võ nữa không thôi =))
 
Thấy con Vermouth nó sợ bị thanh trừng hơn là không muốn phản.
 
Bố con Kudo tham chiến thì ngày tàn của băng áo đen sắp đến rồi =))
Rum thì ai cũng biết là lão sushi rồi, để xem IQ thế nào thôi
Chứ ở arc Bourbon thấy trình dưới cả Akai
 
Team conan : Conan ( nhân vật chính k phải nói độ khủng ), Ông kudo ( giỏi hơn cả nhân vật chính ), Akai ( thông minh ngang Conan mỗi tội kép phụ nhương đất ) nội 3 ông này thôi chấp mẹ cả băng áo đen, thông minh lươn lẹo bắn súng có tất, chưa kể dàn tàu ngầm của CIA MI điệp vụ các thể loại xong lâu lâu gọi thằng kid vào ^:)^.
Mà riêng bố thằng conan thôi cũng đủ cân, chẳng qua tác giả k muốn truyện kết thúc sớm, chứ thông minh 1 cách vô lý, quan hệ thì vcl thấy hết CS Nhật bản đến đội ngũ quốc tế. Ông này mà đi làm thám tử hay cảnh sát chắc Nhật bản k có vụ nào giết người, hoặc giết xong tự thú mẹ luôn.

Team áo đen: Gin ( chưa thể hiện gì nhiều ngoài vài quả suy luận để gây climax, bắn súng akai nhắm mắt cũng thắng thanh niên này ), vodka ( tài xế ), vermouth ( bom nổ chậm ), 2 đồng chí sniper ( ăn hại ), còn lại mỗi rum với trùm nhưng có thông minh cỡ nào đi nữa thì thua bố thằng conan là cái chắc.

Điểm mạnh chẳng có gì ngoài lâu lâu xổ tên rượu tây làm Conan giật mình. Mà tổ chức gì lộ rõ mồn một mà dùng alias toàn rượu phổ biến. Chẳng hạn dùng biệt dành kiểu , Ê Táo mèo tao Nếp đây , Ba kích đã trà trộn vào, chuản bị tác chiến nhé. Có phải an toàn k
 
Team conan : Conan ( nhân vật chính k phải nói độ khủng ), Ông kudo ( giỏi hơn cả nhân vật chính ), Akai ( thông minh ngang Conan mỗi tội kép phụ nhương đất ) nội 3 ông này thôi chấp mẹ cả băng áo đen, thông minh lươn lẹo bắn súng có tất, chưa kể dàn tàu ngầm của CIA MI điệp vụ các thể loại xong lâu lâu gọi thằng kid vào ^:)^.
Mà riêng bố thằng conan thôi cũng đủ cân, chẳng qua tác giả k muốn truyện kết thúc sớm, chứ thông minh 1 cách vô lý, quan hệ thì vcl thấy hết CS Nhật bản đến đội ngũ quốc tế. Ông này mà đi làm thám tử hay cảnh sát chắc Nhật bản k có vụ nào giết người, hoặc giết xong tự thú mẹ luôn.

Team áo đen: Gin ( chưa thể hiện gì nhiều ngoài vài quả suy luận để gây climax, bắn súng akai nhắm mắt cũng thắng thanh niên này ), vodka ( tài xế ), vermouth ( bom nổ chậm ), 2 đồng chí sniper ( ăn hại ), còn lại mỗi rum với trùm nhưng có thông minh cỡ nào đi nữa thì thua bố thằng conan là cái chắc.

Điểm mạnh chẳng có gì ngoài lâu lâu xổ tên rượu tây làm Conan giật mình. Mà tổ chức gì lộ rõ mồn một mà dùng alias toàn rượu phổ biến. Chẳng hạn dùng biệt dành kiểu , Ê Táo mèo tao Nếp đây , Ba kích đã trà trộn vào, chuản bị tác chiến nhé. Có phải an toàn k
Chưa tính lão bố của Heiji cũng ngang ngửa bố Kudo nữa nhé. :(fight)
 
Chưa tính lão bố của Heiji cũng ngang ngửa bố Kudo nữa nhé. :(fight)
Tính thêm lão này, xong thêm khổng minh, vua cờ thì chấp 10 cái tổ chức áo đen luôn,
 
biết sao cha mẹ mấy main trong truyện thường chết thôi, tại bá quá mất hay =))
 
Team conan : Conan ( nhân vật chính k phải nói độ khủng ), Ông kudo ( giỏi hơn cả nhân vật chính ), Akai ( thông minh ngang Conan mỗi tội kép phụ nhương đất ) nội 3 ông này thôi chấp mẹ cả băng áo đen, thông minh lươn lẹo bắn súng có tất, chưa kể dàn tàu ngầm của CIA MI điệp vụ các thể loại xong lâu lâu gọi thằng kid vào ^:)^.
Mà riêng bố thằng conan thôi cũng đủ cân, chẳng qua tác giả k muốn truyện kết thúc sớm, chứ thông minh 1 cách vô lý, quan hệ thì vcl thấy hết CS Nhật bản đến đội ngũ quốc tế. Ông này mà đi làm thám tử hay cảnh sát chắc Nhật bản k có vụ nào giết người, hoặc giết xong tự thú mẹ luôn.

Team áo đen: Gin ( chưa thể hiện gì nhiều ngoài vài quả suy luận để gây climax, bắn súng akai nhắm mắt cũng thắng thanh niên này ), vodka ( tài xế ), vermouth ( bom nổ chậm ), 2 đồng chí sniper ( ăn hại ), còn lại mỗi rum với trùm nhưng có thông minh cỡ nào đi nữa thì thua bố thằng conan là cái chắc.

Điểm mạnh chẳng có gì ngoài lâu lâu xổ tên rượu tây làm Conan giật mình. Mà tổ chức gì lộ rõ mồn một mà dùng alias toàn rượu phổ biến. Chẳng hạn dùng biệt dành kiểu , Ê Táo mèo tao Nếp đây , Ba kích đã trà trộn vào, chuản bị tác chiến nhé. Có phải an toàn k
Gin ngày xưa cứ tưởng đc tạo nên làm khắc tinh của Conan nhưng từ ngày Akai xuất hiện thì Gin mất đất diễn
Rum là nhân vật số 2 của tổ chức nên chắc cũng bá
Nói thật Rum mà ko xuất hiện thì tui cứ tưởng Gin một mình gánh team cơ =))
 
Lão trùm là rượu gì vậy ? Napoleon ?
 
Rượu đế chính hiệu Việt Nam nha. Không có DNA Đông Lào thì tạch lâu rồi trong cái truyện toàn hàng khủng thế này.
 
Gin ngày xưa cứ tưởng đc tạo nên làm khắc tinh của Conan nhưng từ ngày Akai xuất hiện thì Gin mất đất diễn
Rum là nhân vật số 2 của tổ chức nên chắc cũng bá
Nói thật Rum mà ko xuất hiện thì tui cứ tưởng Gin một mình gánh team cơ =))
Gin chính ra khắc tinh conan phết nhé.

Đoạn cho máy nghe lén bị lộ làm con haibara tí tạch
Xong cái đoạn đĩa virus gì đó, thằng vodka k bảo thì gin nó mở tủ thì conan tạch chắc.
Đoạn thám tử mori k có akai thì rip mori mẹ luôn

Có chăng qua mặt được đoạn giả cái chết akai, mặc dù nó vô lý vl, gin thông minh thế mà đang nghi con kir lại xem qua màn hình ???!
 
Có chăng qua mặt được đoạn giả cái chết akai, mặc dù nó vô lý vl, gin thông minh thế mà đang nghi con kir lại xem qua màn hình ???!
Vì không tin nên mới phải xem qua màn hình đấy.
Vốn đã sợ Akai lắm rồi, tới gần, lỡ con kia phản bội, rồi phục kích thì chết anh à :))
 
Back
Top