kindaichi là thuần trinh thám cổ điển Nhựt lùn,toàn set vụ án ở nơi nào đấy hiu quạnh,mấy vụ giết người liên quan tới ma quỷ,truyền thuyết.Mô típ này làm nên tên tuổi mấy trự lão làng như Seishi-tác giả của Kin ver ông nội,lão Yukito với seri quán.
Chủ yếu là thời kỳ của mấy tác giả này (những năm 50s-80s) toàn thiếu thốn thông tin,công nghệ,đường xá các tỉnh lị heo hút,con người còn mê tín lắm....Còn thời bây giờ camera đầy đường,nhà nào cũng chơi 2,3 cái cam,sóng điện thoại,wifi đầy ắp,dịch vụ đường xá công cộng tận răng,chưa kể công nghệ của bên cảnh sát bá vl rồi,giả ma giả quỷ kiểu éo gì lộ ra hết.Bọn nó mới chuyển qua thể loại trinh thám tâm lý với hình sự.Thằng Kin tới giờ gần 4,50 case toàn đi theo 1 mô týp như thế trong khi đây đã là năm 2022 nên khiêng cưỡng,hơi vớ vẩn là hiển nhiên
Giờ muốn làm trinh thám giật gân kinh dị,sát nhân thần bí thì mấy thằng tàu có cách hay làm là nhảy ngược time,tức về mấy thời kỳ <8,90s.Hoặc làm mấy vụ án vượt thời gian được lôi ra xét lại kiểu như Tokyo hoàng đạo án,thật ra quyển này cũng ra hồi năm 8x rồi

,nhưng ý là kiểu vụ án xưa ko giải quyết đc,giải quyết sai xong được lật lại