- 14/5/07
- 4,587
- 9
Srrr...Tui ghét truyện tranh VN kinh khủng, trí tưởng tượng quá hạn hẹp, đọc chả có 1 chút ý nghĩa gì sâu xa hết ráo...!!!
Cái TĐĐV này hôm ở nhà bạn giở ra xem đc 1 trang là bỏ xuống ngay, mấy tập sau này càng ngày càng sến, ngày càng dzô dziên, ngày càng xấu..v..v..gây phản cảm kinh khủng (nhìn ngứa mắt). Tác giả chả biết sáng tác sao cho phù hợp với thời hiện đại, bỏ lun ko đọc gì sất..X( Có gì mong các bác bỏ qua
.
Cái TĐĐV này hôm ở nhà bạn giở ra xem đc 1 trang là bỏ xuống ngay, mấy tập sau này càng ngày càng sến, ngày càng dzô dziên, ngày càng xấu..v..v..gây phản cảm kinh khủng (nhìn ngứa mắt). Tác giả chả biết sáng tác sao cho phù hợp với thời hiện đại, bỏ lun ko đọc gì sất..X( Có gì mong các bác bỏ qua
.

thuộc đội phản quốc à 
, lúc chán ko có gì đọc nên xem luôn để đỡ bùn thì có vấn đề trong cách xài ngôn ngữ trong TDDV: toàn bình dân, sai chính tả tùm lum hà! Nhất là mấy nhân vật trong này dùng toàn từ chửi trên đầu chửi xuống như cái bà Tám Tiền lúc mất gà ý (thiếu văn hóa ăn nói), cảnh thằng Tí làm thầy úynh người ta u đầu mẻ trán, cảnh hành hạ súc vật (con mèo của Vương Phi), tóm lại tớ thấy bộ truyện này bôi bác kinh khủng!
.