bloodsckingbat
T.E.T.Я.I.S
- 8/10/04
- 539
- 0
Sau khi chơi ở server Di lăng được vài ngày và vào forum tìm tòi học hỏi nên khi ra SV Nhai Đình mình quyết định chuyển sang để tìm một vùng đất mới để có thể thỏa sức vùng vẫy. Được mọi người rủ vào LM GVN nhưng thật tiếc những thành viên GVN sang đó lại rất manh mún chia rẽ không liên kết được với nhau. Ở khu vực Quảng Lăng nơi mình gây dựng cơ đồ cũng đã hinh thành 1 lm là [GVN]Legend nhưng hình như những người vào LM không có tinh thần đồng đội. Cả LM bao trùm 1 mảnh đất có mỗi thằng vulan nó là ở LM khác và chúng ta đã có 1 sai lầm là đề nghị hòa bình với hắn. Thế rồi vừa hết tân thủ đã có 2 vạn kị binh sang viếng thăm nhà mình lúc này mình vẫn còn đang mải mê chinh phạt và không kịp chuẩn bị đã bị thất bại. Tiếp đó là 1 cuộc chiến không cân sức nhắm giữ vững chiến tuyến và cũng là để bảo vệ các thành viên còn lại của LM mình nhưng giờ đây mình thấy quá mệt mỏi vì khôgn được ngủ trưa (may mà đêm qua ngủ) và mình thấy thất vọng vì LM mình có rất ít người online để tiếp viện mặc dù xung quanh dấy phải đến hơn chục thành toàn của LM mình. Giờ mệt quá treo miễn chiến bài đi ngủ thôi anh em nào bị nó hỏi thăm thì cố gắng nhé. Chúc mọi người giữ được thành của mình.
Nhân tiện có thành viên GVN nào mạnh mạnh ở khu vực đó có thể mang quân tiếp ứng được mình thì mang. Nếu không GVN ở đó sẽ bị xóa sổ. Mình không chơi vcoin nên không đấu lại được đại gia.
Nhân tiện có thành viên GVN nào mạnh mạnh ở khu vực đó có thể mang quân tiếp ứng được mình thì mang. Nếu không GVN ở đó sẽ bị xóa sổ. Mình không chơi vcoin nên không đấu lại được đại gia.
.