Thần Kiếm

Thần kiếm tam thiếu gia giết người là để chứng kiếm đạo ,Yến thập tam cũng thế dau ra cái thể loại 1 thằng thì sida loser bị người nhà dắt mũi , 1 thăng vì danh tiếng showbiz éo bằng tức tiếng gáy
 
Quan niệm thời đại nó thay đổi , hồi xưa xem thì cảm cho cái số đau khổ của Lý Tầm Hoan , cái hào hiệp của y nhưng cái nhìn bây giờ thì ai cũng chửi hắn ngu cả , loser nghiêm trọng.
Một thanh niên chứng kiến đám trẻ coi võ hiệp bình luận chia sẻ .
Mà nói chư Lâm Tiên Nhi nếu mà võ công top 5 giang hồ nữa thì mới có thú chứ nhỉ , hồi đó coi miêu tả em này rùng cả mình . Tiếc là không tưởng tượng được võ lâm đệ nhất mỹ nhân sẵn sàng chịch nó thế nào .
Chưa đọc truyện nhưng thấy ngu thật mà, chưa kể con nhỏ kia có nguyện ý hay không. Lại còn diễn sinh ra nhiều bi kịch sau đó. Vô tri chính là tội.
Để rồi mãi sau đó cũng không có đủ dũng khí để đối diện với lỗi lầm của bản thân, nửa đời sau làm bạn với rượu. Trời không đem bất hạnh tới cho mình thì mình tự tạo ra bất hạnh cho chính mình... Thể loại tự ngược thần thánh là đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
so với phim kiếm hiệp mấy năm gần đây có phim nào bằng từ cảnh quay , và cách dàn dựng lai kiểu cổ điển và hiện đại nhìn rất đẹp , còn truyện cổ long viết mấy chục năm trước thì thời đại bây giờ thay đổi cách nhìn khác hơn nên cảm thấy nó không hợp . ghét nhất các kiểu bình luận đại loại phim như cc . . móa ko có cc tụi bây làm thái giám hết đụng cái lôi ra nói bậy đầu óc heo .
 
so với phim kiếm hiệp mấy năm gần đây có phim nào bằng từ cảnh quay , và cách dàn dựng lai kiểu cổ điển và hiện đại nhìn rất đẹp , còn truyện cổ long viết mấy chục năm trước thì thời đại bây giờ thay đổi cách nhìn khác hơn nên cảm thấy nó không hợp . ghét nhất các kiểu bình luận đại loại phim như cc . . móa ko có cc tụi bây làm thái giám hết đụng cái lôi ra nói bậy đầu óc heo .

có thể xem tú xuân đao , phim ok nhất gần đây
 
Kể ra tư tưởng hiệp của người Trung Quốc có nhiều chổ hổng, vd như:
Bá tánh bình dân bị quan lại áp bức, người hùng trừng phạt quan lại lấy lại công lý cho bình dân. Xong ng hùng hiệp khách tiếp tục cuộc hành trình bỏ đi nơi khác, bá tánh nơi đó lại tiếp tục bị quan lại hà hiếp...
Tương tự với các thể loại thổ phỉ, ác bá. Cứu 1 lần không cứu được cả đời...
 
Chưa đọc truyện nhưng thấy ngu thật mà, chưa kể con nhỏ kia có nguyện ý hay không. Lại còn diễn sinh ra nhiều bi kịch sau đó. Vô tri chính là tội.
Để rồi mãi sau đó cũng không có đủ dũng khí để đối diện với lỗi lầm của bản thân, nửa đời sau làm bạn với rượu. Trời không đem bất hạnh tới cho mình thì mình tự tạo ra bất hạnh cho chính mình... Thể loại tự ngược thần thánh là đây.
Chưa đọc Phi đao hệ liệt hả, đọc đi để thấy cái vĩ đại/hãm lờ của A Lý :))
 
Vừa đi coi về. Là fan cứng lâu năm của lão Cổ ta có thể nói là phim coi được. Ít nhất là được nhất từ trước đến giờ. Mạnh tay có thể cho 7.0, còn khắt khe thì 6.0

Diễn xuất tạm. Có thể thông cảm, bố thằng nào diễn mà lột tả được hết cảm xúc trong tiểu thuyết. Con Thu Địch quá xấu xúc phạm người nhìn.

Hành động tốt.

Nhạc nhẽo ok.

Kỹ xảo tàm tạm.

Sửa kết khá hụt hẫng.

Thực ra là khá đầu voi đuôi chuột, nửa đầu phim khá ổn và đuối dần về sau.
 
Nghe đám bên Tàu chửi lời thoại với hành động khá ngáo :8cool_amazed:
 
Tất nhiên rồi, nếu so với tiểu thuyết lại chả ngáo ngơ. Đấy là mình còn chưa được đọc hiểu bản tiếng Trung thì nó còn dark deep xúc cảm cuồng liệt thế nào nữa.

Ngay đoạn đầu là ngáo ngơ rồi, vì Yến 13 gặp Cao Thông đoạn đầu là 1 kiếm chết liền, trên phim nó lại kéo ra vài phút, anh Yến chém mấy chục nhát mới chết thằng creep đầu game.

Thằng Quạ Đen thì vốn vừa deep vừa lời thoại đầy triết lý, lên phim thành thằng hài vớ va vớ vẩn.

Trúc Diệp Thanh thì từ một thằng bao lạnh và khinh bạc, mưu sâu kế hiểm như chính cái tên của nó thì thành một thằng loser a cay chính hiệu vô dụng phế vật :)
 
giá mà mình chưa đọc truyện thì có khi xem phim sẽ thấy hay hơn :)) chứ đọc rồi xem hỏng hết xừ nó hình tượng nhân vật :8cool_amazed:
 
Tất nhiên rồi, nếu so với tiểu thuyết lại chả ngáo ngơ. Đấy là mình còn chưa được đọc hiểu bản tiếng Trung thì nó còn dark deep xúc cảm cuồng liệt thế nào nữa.

Ngay đoạn đầu là ngáo ngơ rồi, vì Yến 13 gặp Cao Thông đoạn đầu là 1 kiếm chết liền, trên phim nó lại kéo ra vài phút, anh Yến chém mấy chục nhát mới chết thằng creep đầu game.

Thằng Quạ Đen thì vốn vừa deep vừa lời thoại đầy triết lý, lên phim thành thằng hài vớ va vớ vẩn.

Trúc Diệp Thanh thì từ một thằng bao lạnh và khinh bạc, mưu sâu kế hiểm như chính cái tên của nó thì thành một thằng loser a cay chính hiệu vô dụng phế vật :)
Truyện đó thấy bỏ quên quạ đen luôn @@
 
Thôi kệ coi cho vui là đc rồi túm lại toàn mấy thằng cha sướng quá chịu không nổi, như Tiểu Lý hay Tạ Tam thiếu đều thế, đm sướng quá nên chịu éo nổi phải khổ mới thích :)).
 
Trúc Diệp Thanh kịch độc mẹ gì loser chính hiệu , rình coi 2 đứa kia chịch nhau rồi hú hét nữa chứ ...đã vậy gặp con kia chảnh chó =))
Film này ta chỉ cười 2 lần , 1 lần là chú Yến xách kiếm tính chém A cát nhưng bỏ về , lần 2 là anh Tạ đi nhặt củi về "nơi ẩn cư" xong ngẩn cmn người . Nhớ lại tình tiết má thu địch nhún chân xuống sình xong la hét chạy đi công nhận nhảm cức thật =))

Xây dựng hình tượng Mộ Dung Thu Địch fail quá , một cô nang đầy tâm cơ nhưng thật ra mắc bệnh công chúa .
 
^ Ý của cabt ở trên đang bảo trúc diệp thanh trong truyện vốn mưu sâu kế độc (Mãi sau bị mù+cắt đứt gân tay chân mới thành loser) nhưng trong phim lại bị xây dựng thành loser ngay từ đầu. Trong truyện vốn thằng trúc đéo dính dáng gì đến tình tay ba của Tạ-Mộ dung gì cả.

so với phim kiếm hiệp mấy năm gần đây có phim nào bằng từ cảnh quay , và cách dàn dựng lai kiểu cổ điển và hiện đại nhìn rất đẹp , còn truyện cổ long viết mấy chục năm trước thì thời đại bây giờ thay đổi cách nhìn khác hơn nên cảm thấy nó không hợp . ghét nhất các kiểu bình luận đại loại phim như cc . . móa ko có cc tụi bây làm thái giám hết đụng cái lôi ra nói bậy đầu óc heo .

Cái quan trọng là nó làm mất cái thần của truyện quá nhiều. Thêm nữa trước nay quá nhiều phim dạng mượn tên truyện Cổ Long rồi chế linh tinh mất hết chất hoặc cố làm theo hơi hướm phim kiếm hiệp của Kim dung nên fan lão Cổ rất dị ứng với loại này.
 
Cái này trách cũng khó vì phim mà làm y chang truyện lão Cỗ thì chắc không mấy ai coi được mà có nhiều chỗ cũng không biết phải làm phim cái kiểu gì cho được, truyện chỉ đơn thuần kiểu storytelling như Kim Dung ngược lại rất dễ làm.
 
à hình như cái này ông đạo diễn remake lại bản ngày xưa ổng đóng hã?
p10456504_d_v8_aa.jpg
 
thế theo truyện kết là sao vậy anh em?
Yếntìm ra được chiêu 15 khiến Tạ không đỡ được. Tuy nhiên chiêu này quá độc địa, Yến không không chế nổi nên đã tự sát trước khi ra chiêu trúng Tạ.
Tạ sau khi thấy chiêu thứ 15 đó biết trên đời chỉ còn mỗi mình mình ra được chiêu đó-> Tự chặt 2 ngón tay cái để không bao giờ ra nổi chiêu đó nữa.
Trúc bị chọc mù mắt, cắt hết gân tay chân, lấy em "công chúa" về làm vợ (em này éo đi theo tạ như trong phim)
Con trai Tạ với Mộ Dung cưới (thực ra là lợi dụng lẫn nhau) minh chủ của 7 đại kiếm phái. Em này được mô tả là phiên bản trẻ hơn của Mộ dung (cũng đầy dã tâm như thế)
Mộ dung vẫn làm thiên tôn và tiếp tục nghĩ kế dày vò Tạ.

mà cái quan trọng là miêu tả mưu sâu kế độc của Trúc với Mộ dung
 
Túm lại là Yến lên phim ok, nhưng bị dìm nhiếu so với truyện, không có vụ Tạ chiếm thượng phong với Yến như vậy đc đâu.
 
Tạ đẹp zai hơn , gia cảnh giàu sang , tiếng lành đồn xa , chính đạo PR ....không nổi hơn Yến sao được ;))
 
Back
Top