Long time ago
TuanAnh giải nghệ, tin gây chấn động cả giới Joey. Trong bóng tối, TuanAnh lạnh lùng vứt tờ báo, lặng lẽ bước đi trên con phố chị em hết sức vắng vẻ. Tình cờ mắt hắn lia đến một thằng nhóc ngồi xụt xịt ăn hành bên lề đường, quần áo rách rưới - Thằng ICE DRAGON. TuanAnh nhìn thấy đc Ice, khám phá đc khả năng ăn hành của Ice. TuanAnh tự nhủ: "đưa cho nó bộ bài của m2inh, đỡ mất công đi kiếm cái sọt rác ". TuanAnh cầm deck bước đến thẩy vào mặt cậu bé tội nghiệp, giọng ấm áp pha lẫn đểu giả "Cầm deck của ta, đảm bảo ngươi sẽ ko bao h chiến bại". Ice lúc ấy còn nhỏ dại, nghe thấy lời như rót mất vào tai của TuanAnh, lại thêm sự xuất hiện bí ẩn trong bộ đồ bó sát thân làm cậu bị ấn tượng mạnh, lập tức móc tiền ra mua bộ bài Relin đầu tiên, và cuối đầu xin đc gọi TuanAnh là sư phụ.