thằng bạn học mới. tốt hay xấu, bình thường hay có vấn đề? O_O

  • Thread starter Thread starter tuan189
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đồ ai nấy xài gọi là ích kỉ ? Hiểu quyền riêng tư không ? Người Việt mình vốn cái tính tự nhiên như ruồi nên ấy mới thấy động vào đồ người khác là bt
Nó cũng có lợi dụng gì ấy đâu mà ích kỉ

Chắc cũng chỉ kiểu loner hoặc đang trầm cảm thôi
Nhưng quần áo với đầu tóc thì thấy không ổn, chắc cũng bất mãn cuộc sống
Nhìn Nghe là thấy có vấn đề nội tâm, không giúp được thì tránh ra, muốn giúp thì đừng soi mói. Bảo nó đi gặp bác sĩ tâm lí, người ta kê đơn cho uống để đầu óc nhẹ đi
 
tâm lý bình thường của giới trẻ bây h thì đến lớp 8 là việc cho nhau nhìn bài chúng nó đã thoải mái rồi . thằng này lên lớp 10 mà giữ cái tính bo bo đấy chắc là hơi có vấn đề .

Nó ko sửa đương nhiên sẽ ko thể hoà nhập đc với xã hội xung quanh nó .
 
Vậy ra học sinh bây giờ phải cho nhau xem bài mới là ko chảnh , biết hòa đồng à ?
Nếu thế thì bạn xem nó là thằng có vấn đề cũng ko sai đâu .

"Trong đất nước của những thằng gù thì người thẳng lưng mới chính là đứa bị dị tật. "
 
Thôi thì nó là L, còn bạn là Light. cả 2 cùng tiến \m/
 
Bạn chủ thớt giống mình hồi xưa, ko bít có nghiền game ko:D,hay gia đình gia giáo quá
Nhưng từ khi mình nhận ra mấy thằng bạn học chỉ để đối phó lấy điểm thì mình cho nhìn tất:)
 
thằng bạn học mới. tốt hay xấu, bình thường hay có vấn đề? O_O

bạn cố gắng là người bình thường là được, lo người ta làm gì ?
 
Chủ topic là kiểu người gì thế nhỉ. Ko tự đứng được trên đôi chân của mình và bây giờ lên đây than vãn. Thời gian đó lo mà học bài để ko bao giờ phải nhờ vả ai hết.
Từ hồi đi học tới giờ, đặc biệt là kể từ năm cấp 3, nếu ko làm được là bỏ giấy trắng, ko hỏi ai hết, năng lực mình thế nào thì kết quả thế đó.
 
cái việc xuề xoà và cho nhau nhìn bài kiểm tra cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai của một thằng cả . Lớn rồi có ý thức mà sống chứ còn để ai hầu hạ
 
Năm trước lớp mình cứ vào tiết ngồi nói chuyện với lại viết thư suốt.Chỉ bài cho cái bọn ko thèm nghe giảng thật tình rất là ức chế, quay sang nhắc 1 2 câu nó hiểu thì cũng ko sao chứ mấy cái thể loại đó chỉ có đưa bài cho nó chép nó mới làm đc .Vậy theo bạn mình làm lơ ko chỉ có phải mình ích kỉ hay là bọn bạn có vấn đề ?
 
Năm nay em vô lớp 10, Ngồi kế bên là thằng bạn mới quen lúc đầu năm thấy nó lầm lì ít nói. Dạo này kiểm tra liên miên thì em mới phát hiện là : Nó rất ích kỉ '_' Trong giờ kiểm tra nó ngồi im ru 1 tay viết 1 tay che bài, em thử kéo tay bảo chỉ t xem vs thì nó làm mặt ngầu '_' Trong lớp nó ko chơi vs 1 ai hết bất cứ ai nhờ vả hay hỏi gì nó cũng ko ! Em nói :" mày như vậy thì chả ai thèm chơi hay nói chuyện vs mày đâu !" nó nói lại :"tao cũng đâu cần !" Dạo gần đây nó cũng dễ gần hơn. EM ko làm bài dc hỏi nó , nó ko cho copy nó chỉ giảng cho cách làm rùi thôi '_' rùi có mấy lần nó chỉ bài cho em nhưng ko cho em chỉ cho mấy đứa khác *_* nó nói :" mày là bạn t nên t chỉ cho m, chứ ko phải tụi nó " KO biết nó có bị tự kỉ ko nữa '_' !!??
nó yêu bạn rồi ... :P
 
năm cấp 2 thì mình cũng gặp 1 thằng y chang như bạn chủ topic nhưng lâu ngày thì cũng nó cũng chỉ, chắc bạn chủ topic đầu năm chưa wen nên mới thế, k thì hết HK1 hoặc chưa hết thì đã way 180 độ chỉ bài thôi

Mình thì tuy học dở, nhưng từ khi lên cấp 3 mình ít khi hỏi bài không biết thì cứ dưới điểm TB mà tiến bắt quá mời PH bị chũi thôi , mới nhận ra rằng mình học kém do từ cấp 2 đã có thói hay lật tài liệu, hỏi bài , năm nay mình cũng bất ngờ khi con nhỏ nhất nhì khối nó cũng không ngoại lệ việc ghi tài liệu lên bàn để đối phó lấy điểm lúc trước mình cứ tưởng nó học giỏi mà k lật tài liệu và hỏi bài

p/s : Tóm lại nó cũng tốt cho bạn thôi
 
hay tại lớp toàn đứa cà rốt, nó giỏi mà chui vào cái lớp nghịch nên không thích
 
so với 1 học sinh của 10 năm về trước thì bạn cậu bình thường , so với bây h thì quá lỗi thời và .... sẽ bị ăn tạ . Xã hội luôn vận động , tự tin và hòa nhập dù là tội lỗi nhưng khi dc nhiều người ủng hộ thì nên làm , he he , tách ra khó sống dey
 
Nó già trước tuổi rồi :) Không sao ,cũng tốt . Nên học hỏi và tiếp xúc sâu cậu sẽ quý nó .
 
Lúc nào ngoài giờ kiểm tra thì tích cực hỏi nó vào để cho nó giảng trogn khi kiểm tra ko phải hỏi nó + chỉ bọn khác/giảng cho bọn đếy lúc khác.

P/S : học hành tử tế vào.
 
^
images

Chỉ sợ bạn không hiểu tiếng Anh do quay bài trong giờ thôi :">.
 
thằng pạn thủ thớt nó tốt đó chứ, gặp tui tui cũng ko chỉ, công sức tui học, cho mọi người chép, rồi mọi người bằng điểm nhau à. Trong khi thực lực mỗi người mỗi khác.

Không phải nó đã chỉ cách cậu làm bài rồi sao, chứ có phải ko chỉ đâu? Nó đưa bài cho cậu chép y xì thì chẳng bao giờ cậu từ suy nghĩ và khá khẩm thêm.

Cậu cứ làm thế thì cậu cũng chỉ là 1 cái máy copy, mà máy copy cong viec cua nó là copy, có có đầu óc để suy nghĩ, ko copy dc nữa thì vứt đi.

Nên bản thân mình nghĩ chủ thớt nên suy nghĩ lại.
 
nói thì vẫn nói thế, nhưng mà ko cho chép rùi tụi lớp nó nói lên nói xuống, chướng tai lắm, cái kiểu "Ai chả biết mày học giỏi ?" bla bla.... hồi c2 nghe tụi nó nói quen rồi, nên cứ kệ thôi, muốn chép thì chép, muốn hỏi thì hỏi, tùy mày :)
Nói chung nếu tự biết ý thức thì khác, ko hiểu thì hỏi, ko biết thì nghía tham khảo, chẳng ai keo kiệt, nhưng nếu cứ suốt ngày cắm đầu vào chép, chưa kể đến chuyện kiến thức thì về mặt tâm lý, ý thức cũng bị 1 lỗ hổng lớn rồi, mà cái tính chây lười, ỷ lại, dựa dẫm là điển hình đấy.
 
Em trai mình là bí thư lớp năm 12, nổi tiếng không bao giờ chỉ bài trong giờ kiểm tra đây.( nó 18 mà cứ như ông già ấy)

Tuy nhiên...em mình hoàn toàn không bị ghét, vì năm 12 nó tình nguyện ở lại trường đến 9h tối từ thứ 2 đến thứ 7 để chỉ bài cho mấy đứa chưa biết làm. (trường đó chỉ bắt HS yếu trở xuống ở lại đến 9h dò bài thôi) Nên mấy đứa kia nó phục.
 
Back
Top