Hatcatvodanh22
Donkey Kong
- 29/4/08
- 482
- 1
Quan điểm là: Hết là hết rồi chứ chẳng việc gì phải dây dưa nữa. Không yêu thì thôi biến.
Chứ chủ topic mà đi trả thù thì... Lớp học thêm của em cũng có mấy ông chẳng ra gì, mình ngồi đấy nghe mấy ông kể chuyện thấy thật nhục cho các bé. Yêu xong không yêu nữa, bọn đó sút mấy bé đi rồi mà mấy bé vẫn chạy theo trả thù.
Vậy hỏi chủ topic, trả thù để làm gì, để chứng tỏ rằng:
"mi không yêu ta, mi lừa ta thì mi cũng không thể an bình được đâu"???
Nếu mà nghĩ thế thì thật tệ.
Trước tiên nói đến lỗi đầu tiên là do bản thân mình đã không giữ vững được quan điểm không có định hướng.
Thứ 2 là: Là con gái cũng có lòng tự trọng của con gái, hành động trả thù giống như sếp đang bôi nhọ lòng tự trọng của mình.
Thứ 3: Loại con trai mà bắt cá 2 tay thì chẳng đáng để mình phải tốn thêm sức lực để suy nghĩ về chuyện trả thù hay đau khổ vì đơn giản những người đó không đáng được như thế.
Tốt nhất cái gì đã qua thì hãy để nó qua, cuộc sống còn vô số thứ cần mình để tâm đến hơn là để tâm tới những chuyện như thế này.
Hãy thoải mái đi sếp ạ.:d
Chứ chủ topic mà đi trả thù thì... Lớp học thêm của em cũng có mấy ông chẳng ra gì, mình ngồi đấy nghe mấy ông kể chuyện thấy thật nhục cho các bé. Yêu xong không yêu nữa, bọn đó sút mấy bé đi rồi mà mấy bé vẫn chạy theo trả thù.
Vậy hỏi chủ topic, trả thù để làm gì, để chứng tỏ rằng:
"mi không yêu ta, mi lừa ta thì mi cũng không thể an bình được đâu"???
Nếu mà nghĩ thế thì thật tệ.
Trước tiên nói đến lỗi đầu tiên là do bản thân mình đã không giữ vững được quan điểm không có định hướng.
Thứ 2 là: Là con gái cũng có lòng tự trọng của con gái, hành động trả thù giống như sếp đang bôi nhọ lòng tự trọng của mình.
Thứ 3: Loại con trai mà bắt cá 2 tay thì chẳng đáng để mình phải tốn thêm sức lực để suy nghĩ về chuyện trả thù hay đau khổ vì đơn giản những người đó không đáng được như thế.
Tốt nhất cái gì đã qua thì hãy để nó qua, cuộc sống còn vô số thứ cần mình để tâm đến hơn là để tâm tới những chuyện như thế này.
Hãy thoải mái đi sếp ạ.:d


Giết xong là hết chuyện
)




