Who'syourdaddy
Youtube Master Race
Số em rất khổ: "Sống trong 1 gia đình như cái tù".
Chuyện là: em đã có 1 gia đình hạnh phúc: cha mẹ và em.
Cho đến khi: Thằng em ra đời ! Nó ra đời từ năm em chỉ 3 tuổi thưa các pác ạ ! Và em nhận thấy nó chẳng thiện cảm với em !
Từ khi nó sinh ra thì em đã cảm thấy cái cảm giác bị đá đít vào bụi. Năm lớp 6 em thi vào trường chuẩn, không được thì pố mẹ lại chửi em như 1 con "Chó" .....
Đến năm lớp 7, xảy ra 1 chuyện đến nổi em nhớ lại còn chảy nước mắt: Vì thằng em chửi em 1 câu "Thằng éo mẹ, mày chỉ là con nuôi" (từ trước tới giờ em đối xử với nó rất tốt, có khi còn phải đạp xe 10-12km để mua đồ cho nó ăn) và em đã tát cho nó 2 phát thế là .... em đã bị bố mẹ lấy dây xích, xích cổ vào ghế đá trước nhà ....
Năm lớp 9 em thi không đậu được trường có cái tên là "Lê Quý Đôn" thì .... lại bị cho đủ thứ đòn .... trong khi thằng em dốt đặc phải thi lại thì được bảo là: "Cố gắng lần sau nhé con".
Và bây giờ, em đã học xong lớp 12 với danh hiệu 12 năm học sinh giỏi .....
Nhưng .... em lại trượt đại học và được pa má fang cho câu "Cút khỏi căn nhà này", em phải làm sao đây :(.
Hiện giờ em đang ở bụi và đang được bạn bè chứa chấp, mong các pác giúp đỡ em :(
Chuyện là: em đã có 1 gia đình hạnh phúc: cha mẹ và em.
Cho đến khi: Thằng em ra đời ! Nó ra đời từ năm em chỉ 3 tuổi thưa các pác ạ ! Và em nhận thấy nó chẳng thiện cảm với em !
Từ khi nó sinh ra thì em đã cảm thấy cái cảm giác bị đá đít vào bụi. Năm lớp 6 em thi vào trường chuẩn, không được thì pố mẹ lại chửi em như 1 con "Chó" .....
Đến năm lớp 7, xảy ra 1 chuyện đến nổi em nhớ lại còn chảy nước mắt: Vì thằng em chửi em 1 câu "Thằng éo mẹ, mày chỉ là con nuôi" (từ trước tới giờ em đối xử với nó rất tốt, có khi còn phải đạp xe 10-12km để mua đồ cho nó ăn) và em đã tát cho nó 2 phát thế là .... em đã bị bố mẹ lấy dây xích, xích cổ vào ghế đá trước nhà ....
Năm lớp 9 em thi không đậu được trường có cái tên là "Lê Quý Đôn" thì .... lại bị cho đủ thứ đòn .... trong khi thằng em dốt đặc phải thi lại thì được bảo là: "Cố gắng lần sau nhé con".
Và bây giờ, em đã học xong lớp 12 với danh hiệu 12 năm học sinh giỏi .....
Nhưng .... em lại trượt đại học và được pa má fang cho câu "Cút khỏi căn nhà này", em phải làm sao đây :(.
Hiện giờ em đang ở bụi và đang được bạn bè chứa chấp, mong các pác giúp đỡ em :(


. Tội bác chủ thớt quá 
..... Cha mẹ cà chớn thì cắt tứ chi treo đầu nhà
.
,nếu vậy thì cố gắng mà típ tục sống ,thử đi xin việc j đó làm đi chứ nếu có way về thì cũng vậy, càng tủi hơn khi bị .... như thế