Thằng tồi.

Quen 2 em đi , con này ko biết con kia thì lo gì :)) , xưa anh cũng thế
Bị cả 2 con bỏ ... điên thật
 
Haizz... H em chẳng biết sao. Chắc em không quen bạn kia. Buồn =((. Buồn như thất tình í =((
 
e nên tập làm thằng sở khanh đi :'>
có sở khanh thì mới giữ đc vợ.
 
"Hãy làm điều gì đó có lỗi rồi sám hối." (tui nói)
 
có gì mà phải xoắn hả em :D
thích thì lo gì :-" lúc nào yêu không chịu nổi nữa mới tồi :-"
 
rất đơn giản, thử xem ai thích mình nhiều hơn. Ví dụ bảo anh vừa dẫm vào kim tiêm mấy thằng nghiện, giờ ko biết thế nào ;;). Trường hợp xấu nhất là cả 2 đứa đều yêu thật sự, mà con gái nó mà yêu quá thì liều lắm. Chú em khăn gói quả mướp chuyển bị ... lên đường là vừa :D
 
Vấn đề là cả 2 đều thích em :(( .
Em cũng thích cả hai. Vậy mới bảo em là thằng tồi. Thằng khốn nạn. Thằng sở khanh. Em đi đâu cũng cưa gái :((. Ở trường. Lớp học thêm. Trại hè. Rồi h tới SIA. Ở trường thì cua xong rồi. Nhưng em quyết định không quen. Ở lớp học thêm thì đau thương. Trại hè là bạn gái hiện tại.
Em khốn nạn quá đi mất :((. H chả biết xử trí sao. Em không muốn lam ai buồn.

đừng buồn nưa bạn àh thôi thì mình hy sinh chăm sóc giùm cho cả 2 nhé :-"
 
Cho 2 đứa gặp mặt nhau rùi hỏi ai yêu anh ;))
 
Cân nhắc là cả đời ăn cơm đc hay cả đời ăn phở đc ::(

Cơm ăn với gì cũng ngon chứ phở ăn với cá thì như shit =((
 
Cứ tiếp tục thích cả 2 cũng có sao đâu. Chính chủ topic cũng biết đấy chỉ là "thích" chứ có phải "yêu" đâu mà lo. Thích thì hàng tá cũng được mà.

Chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là mất cả chì lẫn chài nhé, ngày xưa tớ từng bị rồi :-<
 
mệt thế nhỉ
đã bảo rồi
thích thì cứ thoải mái đi
yêu đâu mà xoắn vậy:|
con nào mình gặp mình cũng thích:>
 
Haizz... H em chẳng biết sao. Chắc em không quen bạn kia. Buồn =((. Buồn như thất tình í =((
cái này là tính tham lam,sở hữu nè,bỏ thì thương mà vương thì tội.
THôi thì em cứ wen cả 2 đi,rồi chán đứa nào bỏ đứa đó,coi như là test vậy,sợ gì :D
 
Nói cứ như rằng chắc 100% là quen lâu dài ấy =)) =))..
 
Bạn này đang "yêu" hay đang "thích" nhỉ 8-}. Chắc là đang thích, đường lạc này thì chỉ có bản thân mới tìm ra lối đi, không ai giúp được đâu bạn ^^.
 
Vấn đề là cả 2 đều thích em :(( .
Em cũng thích cả hai. Vậy mới bảo em là thằng tồi. Thằng khốn nạn. Thằng sở khanh. Em đi đâu cũng cưa gái :((. Ở trường. Lớp học thêm. Trại hè. Rồi h tới SIA. Ở trường thì cua xong rồi. Nhưng em quyết định không quen. Ở lớp học thêm thì đau thương. Trại hè là bạn gái hiện tại.
Em khốn nạn quá đi mất :((. H chả biết xử trí sao. Em không muốn lam ai buồn.

Nói nhìu lảm nhảm làm j, nghe giả tạo lắm, hành động nhiều hơn đi :)) biết là sai rồi thì sửa, như thế thì chẳng ai nói ông Sở Khanh đc cả :| bj h đã như thế rùi thì chọn lấy 1 đứa, dứt khoát rõ ràng đi :))
 
Vấn đề là em không muốn làm cho một ai trong cả 2 buồn =((
 
Giới thiệu 2 con với nhau đi, nói là: em này anh quen trước, em kia anh quen sau. Sau đó xem con nào còn liên lạc thì ... ! :))
Nếu cả 2 vẫn liên lạc thì để nó cạnh tranh xem con nào giành được, nói với nó là: nhớ cạnh tranh công bằng nhé! :))
 
Bạn lấy 3 ngọn đèn cầy đặt trước mặt, bạn nhận xét xem ngọn nào sáng nhất. :|
1...2...3..............
bạn không nhận ra ngọn nào sáng nhất chứ gì :>? bây giờ bạn cầm đại 1 ngọn đèn, đưa gần lại mặt xem :D. bây giờ ngọn đèn bạn đang cầm, đang chú ý, là sáng nhất phải không nào ?:)

Thế đấy, trong 2 người con gái bây giờ, bạn đã biết bạn nên chọn ai rồi cứ nhỉ ? :)
 
Mấy ôgn kia toàn tham lam bàn gì thế.

Giờ nè, kệ mịe 2 em nó đi ta đi du hí 1 mình. Cho mỗi cháu 1 cái delay ... 1 tuần 1 tháng gì đó =)) Một thời gian xa nhau tự dưng sẽ biết đc ai là người trong lòng mình nghĩ đến nhiều nhất.
 
kéo 2 em qua bru-nây ở cùng đi, bên đó đàn ông đc cưới nhiều vợ :D
 
Back
Top