Thành Đô - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.
Trở lại event của thành đô , ngay khi tên thích khách vung chưởng định đánh chết Sai ... những tưởng Sai còn đang trọng thương nên hắn ko đề phòng , chỉ dùng 5 phần công lực ... nhưng hắn đâu ngờ Sai kia là do Dark giả mạo , vung chưởng đối địch ... Bình !! .. tên thích khách bị đẩy lui 3 bước rồi khựng người lại , phun ra 1 hộc máu tươi ... Yun ko bỏ lỡ cơ hội , liền dùng nhất dương chỉ điểm huyệt & phếvõ công của gã ... Đến lúc này thì phe thích khách cũng đã chết gần hết , thấy thủ lãnh bị khống chế thì đành thúc thủ chịu trói ....
 
quạ đen đưa thư

Tại hạ là nHm, thứ sử Ngô Quận, nay nhận được thư của Hoàng tiên sinh nên vội phúc đáp. Chẳng may Ngô Quận bị bỏ hoang đã lâu nên bồ câu ko có mà quạ đen đầy đường, nên tại ha đành bắt tạm vài con về huấn luyện đưa thư !

Thư rằng:
Nhận được thư hồi đáp của tiên sinh quả thật tại hạ lấy làm đáng tiếc. Tiên sinh là bậc kỳ tài hiếm có ngàn năm có một mà tại hạ chỉ là một thứ sử quèn, nhân phẩm hèn kém bất tài vô dụng có lẽ ko xứng đáng để tiên sinh để ý đến ! Tại hạ thấy tiên sinh tuổi trẻ tài cao lại mới xuất môn chưa có nơi vùng vẫy để thỏa chí anh tài nên tại hạ mới có nhã ý tạo chút cơ hội nhỏ cho tiên sinh mà thôi, ko ngờ lại làm tiên sinh phật lòng, quả thật là hổ thẹn.
Một lần nữa thành thật xin lỗi tiên sinh vì đã quấy rầy !

Còn về vụ cờ vây thì thật ra đó chỉ là niềm đam mê thuở thiếu thời, nay vì đường công danh sự nghiệp nên phải lao tâm khổ tứ mà từ bỏ thú vui này đã nhiều năm, e rằng ko còn sức cầm cờ. Vì vậy xin được khước từ nhã ý của tiên sinh, mong tiên sinh bỏ quá cho !

p/s: cái avatar của tôi tương truyền là thế cờ của chưởng môn nhân phái Tiêu Dao mà Hư Trúc đã giải được trong Thiên Long Bát Bộ. Vì hâm mộ cờ vây, hâm mộ ván cờ này và đặc biệt là hâm mộ Kim Dung nên đã lấy làm avatar !
 
Nghe Yun nạt , tên thích khách vẫn ko thay đổi thần sắc , cười nhạt : ta vốn dẫn thân vào nghề thích khách này , ngoài võ công và sự liều lĩnh ra còn phải biết giữ chữ tín .Nay dù ngươi có tra khảo đến đâu thì cũng ko moi đc gì từ ta đâu .%#&(%# , có giỏi thì chém ta đi
 
zhao yun huynh cứ bình tĩnh chúng ta sẽ tra khảo hắn nhưng cũng không cần đao to búa lớn làm gì ,bọn này cứng thì ta dùng mềm đối đãi chắc hắn sẽ khai thôi
 
ta và dark nói chuyện riêng:
Vậy theo huynh đài ta nên làm thế nào để cho hắn khai ra, đối đãi tử tế với hắn, không giam cầm hay đánh đập???
 
vào 1 ngày mưa u ám , trước cổng thành Cheng Du xuất hiện 1 người trông .... ko có gì đặc biệt , y đội nón lá , mặc áo tơi trông có vẻ giống 1 kẻ hay lang thang giữa các đô thành . Bước vào thành y thấy cư dân ở đây đang náo loạn , có vẻ vừa xảy ra xung đột trong thành . Mà mặc kệ nó chứ , việc đó liên quan gì đến y .Vài bước đi bộ đã đưa hắn đến tửu lâu đệ nhất Thành Đô , 1 hũ rượu ,vài món nhắm ,y ngồi bên cử sổ nghĩ về cái ngày đã đưa đẩy hắn đến đây . Cha y muốn đứa con út có thêm từng trải đã thẳng tay đuổi y ra khỏi nhà , nơi mà y đã sống 17 năm trong cảnh bình yên ,tuy từ nhỏ đã tập võ nghệ , đôi chút về chiến trận nhưng thực sự hắn chưa đụng độ gì với sự hiểm nguy ở bên ngoài .Trên đường lang thang khắp nơi bước chân y đã đi đến Thành Đô nơi nổi tiếng vì gái đẹp và sự giàu sang .Lại thấy nơi này đang xảy ra chuyện , thiết nghĩ chắc sắp có trò vui để xem đây.
Tất nhiên y đã nghĩ đến , thành này có những nhân vật thế nào nhỉ , họ liệu có phải là người mà phụ thân y nghĩ rằng xứng đáng dậy bảo cho hắn ko .
Y có tên là Hoàng Thừa .
 
Sai nói:
chư vị hãy bình tĩnh
Rồi quay sang nói với tên thích khách:
Các ngươi ám sát ta 2 lần, đáng lý ra phải bị xử chém rồi, nhưng ta muốn thương lượng chẳng hay ngươi có muốn không
Sai dùng truyền âm nhập mật :D nói với Zhao Yun và dark:
2 vị hãy tra khảo những tên đồng đảng của y, y là đầu đảng nên rất khó moi tin, nhưng tin chắc những tên kia không gan lì như vậy đâu
@ Clan: ra event cho mấy người mới để họ nhanh nhanh làm đồng liêu đi :D( mà sao không + điểm vậy =(( )
@Hoàng Thừa: cố làm ít event rùi lên nhậm chức nha
 
Đây là event của cả thành , các mem mới có thể tham gia bằng cách gì tự sáng tạo ra ... chẳng hạn như tình cờ nghe tin thứ sử bị hành thích thì lấy làm lo âu , liền mang theo gia nhân và tiền bạc đến thăm hỏi thứ sử .. tiện đó bàn kế bắt thích khách ..vv..vv.. :D .
Nghe Sai nói , tên thủ lãnh cười to rồi cắn lưỡi tự sát ... mấy tên đồng bọn thấy thế thì rất là khâm phục , liền hô hào nhất mực ko khai ... Tuy nhiên trong số đó có 1 tên hèn nhát .. thấy thủ lãnh chết thảm thì liền vùng bỏ chạy ... thấy vậy Sai liền ...
 
hô lính bắt nó lại, lập tức cho lính bắt trói, nhốt ngay nó vào đại lao. Sai hỏi:
_ngươi có thấy tên thủ lĩnh của ngươi chết thảm không? Ngươi có tin ta có thể làm cho ngươi sống không bằng chết chăng? Ám sát mệnh quan triều đình là tội gì chắc không cần ta nói ngươi cũng biết, tuy nhiên ta cho ngươi 1 cơ hội, khai hết tất cả những gì của tổ chức ngươi, ta cho người đi tra xét, nếu đúng thì ngươi được tha, miễn luận tội, còn ko thì..... sao ngươi cũng biết rồi chứ. Khai mau!
 
Mấy ngày dạo chơi trong thành , Hoàng cũng đã nghe phong phanh ít nhiều chuyện thứ sứ bị ám sát nhân đó hỏi thăm dân chúng về tình hình trong thành . Hôm đó Hoàng đến trước cửa dinh thứ sử ... biết đâu mình cũng có thể giúp đc gì đấy :D
 
Hix định tạo cơ hội cho mấy người mới vào tham gia event , bắt tên thích khách đem giao nộp thứ sử , mà ai dè thứ sử nhanh tay quá /:) .Nghe vậy , tên thích khách run rẩy trả lời : " xin đại nhân tha mạng , tôi chỉ là tiểu tốt nên ko biết nhiều lắm , chỉ biết thủ lĩnh của tôi đã gặp 1 quân nhân , sau đó đưa cho chúng tôi 1 số vàng có ghi made in Liêu ."
 
Sai hỏi:
thủ lĩnh của ngươi là ai, đang ở đâu???
@Hoàng Thừa: đợi tra khảo xong bổn nhân sẽ gặp, giờ xin các hạ chờ 1 tí.
Đồng thời ra lệnh cho toàn lính im lặng, cấm hé môi chuyện Sai bắt được thích khách, ai để hở lệnh quyết không tha, quân lệnh như núi thực thi ngay.
 
Ặc , thằng thủ lĩnh vừa mới cắn lưỡi tự sát đấy thôi , sao còn hỏi thủ lĩnh nào nữa ... bọn này chỉ là bọn thích khách đánh thuê thôi ... đọc ký lại event 1 chút kẻo mất công lại bị trừ point =)) .
 
NGhe nói bọn thích khách là do quân Liêu phái đến , Hoàng rất nghi ngờ , tên quân kia quá nửa là có thể giả mạo Liêu thành mà đến , chẳng phải đây là kế '' gắp lửa bỏ tay người " mà cha y vẫn từng dạy để y dùng làm kế đem bao nhiêu nghịch ngợm đổ hết lên đầu thằng em trai vốn rất quen thuộc với y đấy ư :)) . Lại theo trực giác mách bảo y nghĩ rằng thích khách giết người phải vô cùng bí mật , kẻ đưa ra yêu cầu chỉ cần thủ lĩnh biết là đủ , hà tất 1 tên thủ hạ cần phải biết làm gì , đây chẳng phải là rất sơ hở ư !
Mà nói lại bọn sai bảo thích khách chắc chắn phải nghe ngóng động tĩnh của việc này , việc thất bại tất chúng sẽ lo lắng , chỉ việc thả tên kia ra , theo sát hắn , bọn kia ko giết người diệt khẩu thì sẽ có manh động , như thế chẳng phải có thể dò ra đc kẻ chủ mưu thực sự ư .
 
darrichu nói:
NGhe nói bọn thích khách là do quân Liêu phái đến , Hoàng rất nghi ngờ , tên quân kia quá nửa là có thể giả mạo Liêu thành mà đến , chẳng phải đây là kế '' gắp lửa bỏ tay người " mà cha y vẫn từng dạy để y dùng làm kế đem bao nhiêu nghịch ngợm đổ hết lên đầu thằng em trai vốn rất quen thuộc với y đấy ư :)) . Lại theo trực giác mách bảo y nghĩ rằng thích khách giết người phải vô cùng bí mật , kẻ đưa ra yêu cầu chỉ cần thủ lĩnh biết là đủ , hà tất 1 tên thủ hạ cần phải biết làm gì , đây chẳng phải là rất sơ hở ư !
Mà nói lại bọn sai bảo thích khách chắc chắn phải nghe ngóng động tĩnh của việc này , việc thất bại tất chúng sẽ lo lắng , chỉ việc thả tên kia ra , theo sát hắn , bọn kia ko giết người diệt khẩu thì sẽ có manh động , như thế chẳng phải có thể dò ra đc kẻ chủ mưu thực sự ư .
Thấy chưa Clan, cũng có người đồng ý rằng tên thủ lĩnh kia chỉ là 1 quân cờ, nên Sai muốn tra hỏi tên thủ lĩnh tối cao nhất, nhưng mà Clan đã nói thế thì thôi
--------------------------------------------------------------------------
Sai lại hỏi:
Ngươi có thể nói cho ta biết, thủ lĩnh của ngươi hẹn gặp người đó ở đâu chăng?
 
Hoàng thừa nói rất hay , nhưng TT ko ra event thách đố cỡ đó đâu ;)) .Nếu muốn event khó để đc + nhiều point thì đợi dăm bữa nữa đã .Có cái quest 100 đó HT muốn tham gia thì PM cho TMD mau đi , kẻo ổng online là hêt tham gia :)) .Event này Clan đã gợi ý cực kỳ rõ ràng rồi , ko phải là Clan cho dễ mà là event sẽ dẫn đến battle , Sai chuẩn bị đi :)) .
 
battle giữa Thành Đô với quân Liêu hả ???
Nếu đúng thì cho biết lính của tụi Liêu bao nhiu, ông nào cầm đầu
 
Quân Liêu do yugi tướng quân chỉ huy , gồm 3500 quân tinh nhuệ đại liêu ... 2000 bộ binh , 1500 kị binh .Sẽ công thành trong nay mai , thứ sử mau post kế hoạch phòng thủ và cách chế địch , làm đc như mufan bên TA thì càng tốt , point càng nhiều .Nhớ rủ các player khác nữa nhé .
 
Nghe nói Liêu quốc xâm lấn Hoàng tự nhiên phải quan tâm , vội cấp báo với thứ sử đại nhân kế sách chống địch .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top