Thành Ngô Quận (Wu) .... (New)

  • Thread starter Thread starter nhm0901
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hic, huynh đi sao nhm? Ngô Quận sao đệ rảnh mà lo nổi T_T
Bàng Long tiên sinh đã có ý không nhận, tại hạ tài hèn sức mọn nhưng cũng xin thử 1 phen. Nếu tại hạ được thành thứ sử thì xin Bàng Long tiên sinh làm đệ nhất mưu sĩ để cùng tại hạ trị vì

to: Mod:
Tại hạ nay ứng cử chức Thứ Sử Ngô Quận. Xin các mod thông qua sớm để còn bắt tay vào việc. 2 tháng dưới trướng của nHm tuy không dài, nhưng cũng đủ để tại hạ học được cách trị thành, nắm rõ luật lệ. Nay xin đem chút tài ra thi thố, mong các hạ giúp cho cơ hội.A gù Kính bút
 
SN thay Clan quản lý thành Ngô Quận.

Nhắc bạn Dylan à nhầm hoài @ mới đúng là bạn resize lại chữ ký nhé.

TT :Nay @ ứng cử chức thứ sử thành Ngô Quận. Từ nay đến cuối thàng 11 (trong game) nếu kô có ai tranh cử thì chức thứ sử sẽ thuộc về @. Nay kính báo.
 
Nhắc bạn Dylan à nhầm hoài @ mới đúng là bạn resize lại chữ ký nhé.
Đã xong, hy vọng Song Nhi cô nương vừa ý. Hồi khoảng 2h sáng, tại hạ thấy Song Nhi cô nương đã an nghỉ, tưởng là ta lại mất đi 1 nhân tài, ai ngờ cô Nương vẫn mạnh khỏe, đáng mừng đáng mừng
Nhân tiện cho hỏi: nay là trung tuần tháng 11, cuối tháng 11 tức là tối ngày 28/3 ở Vn phải ko?

Chữ ký là quy định của gamevn. Cái này làm hài lòng bác HSV thôi ^_^. Lúc 2h tưởng đã được an nghĩ nhưng linh hồn quỹ dữ cứ lãng vãng. Tội lắm thay. Cuối tháng 11 chỉ là theo quy định. Mai thông báo @ làm thứ sử liền. SN
 
Bồ câu đưa thư:
@ tiên sinh:

gió thổi sóng vỗ mênh mông, nguyệt tiêu lúc mờ lúc tỏ, xin thứ lỗi lần trước Hoàng mỗ ra đi ko một lời cáo biệt, nay đang du hành xuống phương Nam, ước đoán chừng 2 tháng nữa sẽ đến Công An thành. Hoàng mỗ tuy bất tài, nhưng chịu ơn sâu nặng của nHm thứ sử, trước đây lười bếng định an nhàn rong chơi, nhưng nay cảm thông cái chết của nHm, nguyện xả tHân báo thù, ko dám lơ là thêm 1 giây phút. Cái duyên bằng hữu với @ tiên sinh nay Hoàng mỗ xin giữ, hẹn ngày gặp lại cùng nhau uống rượu ngắm trăng bên hồ, Hoàng mỗ tuy bất tài nhưng cũng có chút thành tựu tiêu pháp, xin khi nào cùng tiên sinh tay đàn tay tiêu, giải sầu 1 bữa mới thôi... Lần trước @ tiên sinh có ngỏ ý kết làm huynh đệ (coi như ông gửi thư cho tôi rồi nhé), nay Hoàng mỗ ko dám bát tuân. vậy chúng ta duyên số đã định, nay kết bái huynh đệ, ko sinh cùng ngày cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng ngày, đồng lòng sát cánh, ko ngại hiêm ngu, Kẻ nào trái lời thề suốt đời làm thân trâu ngựa. cha chết mẹ què, ông bà nghiện hút. :P Đường xa còn dài, nay vung bút viết vài dòng thô thiển, kính thư
Hoàng Lệ Thiên

Hix hix, sửa chữ ký nhỏ lại, kô anh HSV nhắc nhở đó. SN
 
Mừng cho các vị, hiện nay đã có 1 thành viên đăng ký làm thứ sử:
A gù (đề nghị tạm bỏ chữ Thứ Sử Ngô Quận ra :D)

@SN: thấy SN còn mạnh khỏe, Ice tủi, à không, vui lắm :D (phù, làm hôm qua bi quan quá trời, ngồi đếm trọng tài :D)
Ice định sẽ làm 1 textgame mới, nhưng không phải có gốc từ Hội Vườn Đào mà gốc từ Fanfic
 
Thành này bi giờ ai là thứ sử vậy? Nếu chưa có thì cho tui đăng ký một chân nhé.
 
Thuộc hạ xưa nay sống trong giang hồ,sử dụng tay không,nhưng nếu Thứ sử đại nhân muốn tốt cho thuộc hạ,thuộc hạ tuân lệnh.
 
Triệu Minh sau khi biết tin nHm ra đi , buồn bã khôn nguôi .sau vài ngày âu sầu, Triệu Minh xin thề sẽ lao động đường phố tá tân thứ sử mới làm nên nghiệp lớn.
 
Lúc mới vào thành gặp được Thứ sử nHm vài lần,nhưng không hiểu vì sao ngài lại ra đi trong lặnh lẽ ???
Nay nghe tin Thứ sử công_tử@ mới nhận chức,thần xin huy sinh cả tính mạng để giúp ngài trị quốc.
 
Tạm thời tại hạ chưa nhận chức, chờ SOng Nhi Cô Nương thông báo nữa...
Chào mừng NVb tham gia. Bạn hãy sửa chữ ký lại. Bạn là người mới, hãy về phụ giúp A gù 1 thời gian để lấy kinh nghiệm đã rồi hãy ra làm thứ sử sau. A gù sẽ không bạc đãi hiền tài đâu.
PhongVan, Triệu Minh : Đất Ngô Quận sẽ là nơi đất lành chim đậu cho cả 2 dụng võ, mong rằng cả 2 đem hết sức mình ra để báo đáp hoáng ân hậu đãi. A gù sẽ không bạc đãi hai người đâu. :D
 
bồ câu đưa
được biết huynh nHm đã từ quan tại hạ buồn quá nhưng nghe @ đã lên thay thì tại hạ cũng thấy yên tâm vì @ là người mốt nhất ở đây sau Dylan ^^.
khi nào Ngô Quận bị nguy tại hạ sẽ dân quân An Đông tới cứu viện không chút trậm trễ
4 tháng sau sẽ có 1 món quà do tại hạ tự chế để trưng trước thành Ngô quận
 
mong rằng cả 2 đem hết sức mình ra để báo đáp hoáng ân hậu đãi. A gù sẽ không bạc đãi hai người đâu.
Tại hạ sẽ cống hiến hết sức mình,dù phải hy sinh cả tính mạng này,cũng phải làm 1 điều gì đó với giang sơn Ngô Quận.
Cho tại hạ hỏi thứ sử 1 câu này !!!
Từ ngày tại hạ vào Ngô Quận đến nay,vẫn chưa biết mình được thứ sử đại vương,ban cho 1 chức tước gì ???
Đại vương có thể cho tại hạ biết rõ hơn ???
 
TT : Hán đế thấy rất nhiều anh tài 1 lòng lao động đường phố tá @ nên rất an lòng. Nay giao chức thứ sử thành Ngô Quận cho @. Mong @ vì Đại hán mà làm nên nghiệp lớn. Khâm Thử.

Nào mọi người. Xây thành chuẩn bị đi chiếm đất thôi ;)).

@ lập topic mới nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top