Thanh Sói (23/12/2022) - Prequel của Hai Phượng

Móa, xem phim Ngô Thanh Vân công nhận là nó đẳng cấp trên mấy thằng cha đạo diễn khác ở VN nhỉ ?

Tùy thôi, phim của NTV sản xuất (hoặc đóng chính) đa số đều được đầu tư nghiêm túc nên về mảng miếng kỹ thuật thuộc dạng tầm cao ở VN. Nhưng những cái cố hữu như KB, hay chỉ đạo thì vẫn hên xui. Phim này KB vẫn lởm, kém hẳn nếu so với DMAH ngày xưa, tương đương cỡ Bẫy Rồng. Ăn ở mảng miếng hành động đầu tư thôi.
 
Móa chị Phượng trâu bò vãi lờ . chắc tình mẫu tử lên cao.
Có ai giống mình không chứ thấy anh công an nguy hiểm từ đầu đến cuối, móa tưởng ảnh trùm cmn cuối luôn ấy chứ. Đoạn sửa xe thằng Khoa nó ngồi tụng ,tưởng đang nói móc ảnh =)) đến cuối mới biết.
Đồng ý phim làm anh cảnh sát thừa thãi vãi =)). Nói chung phim rất ổn, các nhân vật phụ tròn vai riêng mỗi anh cảnh sát không nguy hiểm như anh thể hiện.

Lẽ ra cho anh cảnh sát là trùm cuối thì twist vl. Cuối phim chị Phượng bị hiểu nhầm giết cảnh sát nên bị truy sát bởi cả 2 phe... :1cool_dribble:
 
Đồng ý phim làm anh cảnh sát thừa thãi vãi =)). Nói chung phim rất ổn, các nhân vật phụ tròn vai riêng mỗi anh cảnh sát không nguy hiểm như anh thể hiện.

Lẽ ra cho anh cảnh sát là trùm cuối thì twist vl. Cuối phim chị Phượng bị hiểu nhầm giết cảnh sát nên bị truy sát bởi cả 2 phe... :1cool_dribble:

Đậu mía anh nguy hiểm từ lúc đến cái tiệm xe. Xong thấy anh đánh nhiệt tình trên toa nên mới đỡ nghi ngờ. Mà anh trông còn mờ ám hơn cả con Thánh Sói =))
 
Đồng ý phim làm anh cảnh sát thừa thãi vãi =)). Nói chung phim rất ổn, các nhân vật phụ tròn vai riêng mỗi anh cảnh sát không nguy hiểm như anh thể hiện.

Lẽ ra cho anh cảnh sát là trùm cuối thì twist vl. Cuối phim chị Phượng bị hiểu nhầm giết cảnh sát nên bị truy sát bởi cả 2 phe... :1cool_dribble:
Mi mún bị cấm chiếu hử
 
giphy.gif


Mỗi lần anh xuất hiện là mình lại cười phọt đặc sản =))
 
Tỏ ra nguy hiểm vcc chứ gì, đẹp trai mà lạnh lùng, “hồng nhan bạc phận”:))
Nhưng mà tay này trong phim đấm tốt, ko biết có dùng đóng thế ko?
 
tay này đọc lí lịch có võ thật
http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/hai-p...heo-khong-so-cam-do-khi-buoc-vao-showbiz.html

Vì đó là lần đầu tiên Nhiên diễn xuất trước ống kính. Võ thuật đã từng học trong quá khứ rồi nhưng hầu như chỉ là tự vệ, không phải đánh chuyên nghiệp, động tác đánh cũng không thể đem lên màn ảnh được. Bản thân Nhiên cũng khó diễn trước ống kính vì mình thấy khá ngại ngùng.
 
Cái tay cảnh sát tệ toàn tập, từ nhân vật tới diễn viên. Nhân vât thì hoàn cảnh cá tính sơ sài thích tỏ ra nguy hiểm, cả phim chẳng làm được cái gì cụ thể rõ ràng (do kịch bản yếu). Diễn viên thì đơ hơn gỗ. Một vai quan trọng mà làm giảm giá trị cái phim đi hẳn.
 
Cái tay cảnh sát tệ toàn tập, từ nhân vật tới diễn viên. Nhân vât thì hoàn cảnh cá tính sơ sài thích tỏ ra nguy hiểm, cả phim chẳng làm được cái gì cụ thể rõ ràng (do kịch bản yếu). Diễn viên thì đơ hơn gỗ. Một vai quan trọng mà làm giảm giá trị cái phim đi hẳn.

anh cảnh sát diễn vậy là được r , có đơ gì đâu
cá tính thì đúng là sơ sài thật do thời lượng ít xuất hiện :)
 
anh cảnh sát diễn vậy là được r , có đơ gì đâu
cá tính thì đúng là sơ sài thật do thời lượng ít xuất hiện :)

Cũng không hẳn là đơ, mà cứ chỉ, dáng điệu làn nét diễn nó cứng, thiếu tự tin và tự nhiên. Riêng nét diễn đã không thể hiện được hình tượng nhân vật cảnh sát tài giỏi mưu trí ở đâu cả, giống giang hồ hơn.
 
Phan Thanh Nhiên vào phim chủ yếu là tăng độ nổi cho phim thôi, vì Nhiên là người đã chính phục đỉnh Everest, chứ bản thân Nhiên ko phải diễn viên.

Ngoài ra vai cảnh sát này có vẻ là để cho có thôi chứ ko kiểm duyệt lại bảo xã hội đen phạm pháp mà cảnh sát ko biết ko làm gì.:4cool_baffle:
 
Film này thêm yếu tố cảnh sát vô thấy cũng ô kê mà.
Chỉ có cái film Chị 13 thêm vô 1 cách quá lố, lúc éo nào cũng có mấy a cs ở đâu chực chờ nhào ra =))
 
Móa chị Phượng trâu bò vãi lờ . chắc tình mẫu tử lên cao.
Có ai giống mình không chứ thấy anh công an nguy hiểm từ đầu đến cuối, móa tưởng ảnh trùm cmn cuối luôn ấy chứ. Đoạn sửa xe thằng Khoa nó ngồi tụng ,tưởng đang nói móc ảnh =)) đến cuối mới biết.
Đồng ý phim làm anh cảnh sát thừa thãi vãi =)). Nói chung phim rất ổn, các nhân vật phụ tròn vai riêng mỗi anh cảnh sát không nguy hiểm như anh thể hiện.

Lẽ ra cho anh cảnh sát là trùm cuối thì twist vl. Cuối phim chị Phượng bị hiểu nhầm giết cảnh sát nên bị truy sát bởi cả 2 phe... :1cool_dribble:
Có khi cảnh sát là tay sai của trùm cử giám sát thật. Thanh Sói chỉ là kiểu trưởng chi nhánh thôi.
Định khử luôn Thanh Sói tránh lộ đầu mối ai ngờ NTV diệt Thanh Sói luôn rồi nên không cần ra tay nữa.
Còn trùm cuối chắc là ông "cấp trên" hồi đầu xuất hiện thấy anh cảnh sát gọi điện thoại.
 
Đoạn cuối chị phượng bị bắn nằm 1 đống anh chỉ lo bắt tội phạm,mặc con chị khóc la đáng lẽ anh phải gọi cưu thương rồi muốn làm gì thì làm chứ,hay ít nhất anh cũng phải chạy ra xem chị thế nào đằng này....chắc anh nghĩ chị toi mịa rồi nên mặc xác luôn
 
Anh Lương đoạn vào trạm, thấy chị Phượng vừa đi thì liền rờ đống hồ sơ, mặt anh đăm chiêu.
Đến hồi nghe Khoa xe máy giảng đạo anh liếc , mặt ác như Tài nhớt, đm tưởng anh dọng chết mịa thằng sửa xe chứ.
Rồi như ma, anh hiện ra sau chị Phượng. Dẫn chị đến ga tàu. Tưởng anh đón trước chặn đầu, ai dè anh cũng solo luôn dù mồm luôn kêu chị bình tĩnh. Đậu mía cắt cái cảnh anh đánh trên toa, thay vào đoạn chị đập xong Sói, đến chỗ bọn nhỏ giam thấy anh đứng đó thì nó mới đến climax của phim nha.

Còn chị Phượng thì siêu mẹ nó rồi, sáng đến tối truyền một chai nước biển, ăn một tút vít và vài nhát chém ... Vẫn khỏe phây phây, quả là chị đại của 86 Club.
 
Cái tay cảnh sát tệ toàn tập, từ nhân vật tới diễn viên. Nhân vât thì hoàn cảnh cá tính sơ sài thích tỏ ra nguy hiểm, cả phim chẳng làm được cái gì cụ thể rõ ràng (do kịch bản yếu). Diễn viên thì đơ hơn gỗ. Một vai quan trọng mà làm giảm giá trị cái phim đi hẳn.
Chú tả ca vn đúng rồi còn gì
 
Back
Top