- 6/1/04
- 3,270
- 4
Post ra đây cũng được , tuy nhiên mufan mới biết được của ĐỔng Nghị rút quân chứ không biết đường chúng hành quân , nếu làm như thế này e là rút dây động rừng đấy ::)mufan nói:Mufan nghe Tự tăng báo đã bao vây phủ phó thứ sử, lập tức ra lệnh tấn công. Dẫn quân là phủ phó thứ sử ... (TT típ nha)
---------------
Chắc là sẽ bắt được thôi, bất ngờ và bí mật mà, cho nên mufan post típ sau đó lun nha.
-------------
Sau khi bắt được phó thứ sử, mufan bắt giam vào một chỗ với 2 tên kia. Sau đó ra báo cho nhân dân trong thành biết, nêu rõ tội trạng tên thứ sử. Rồi mufan chuẩn bị binh mã, tiến đánh bọn Đổng Nghị.
Event tiếp nè :
Đổng Nghị vẫn chưa hay biết tin Thứ phó bị bắt , vẫn tiếp tục tiến quân như dự định , vì dân chúng những nơi gần đó bị chúng cứơp bóc đã nhiều lần nên đã phải chịu đựng , khi chúng đến thì cống nạp thóc gạo ra ngay , nên việc cướp của chúng xảy ra rất nhanh . SÁng đi thì đến chiều đã thu các nông phẩm của dân trong làng ở ngoại thành gần hết . Gấp rút kéo về , chờ thứ phó đến để chia chác chiến lợi phẩm ( vẫn chưa biết tên này bị bắt ) Post kế hoạch ra đi nào ::)



, Kid nhanh chóng giả thành tên cầm tiền chạy về phía 2 tên cầm ngọc và la lên :