[Thảo Luận] Btoom

Và cũng có đứa bị chơi lại nhiều lần như thằng bác sĩ ý... nó mà thủ khẩu súng + 100 viên thôi là làm sniper diệt hết đảo còn gì ;))

nó đâu ngờ là nó kết thúc xong 1 lần lại bị bắt vô nữa =)) , đang mong chờ con y tá giết trả thù thằng bác sỹ \m/
 
Vùng sát thương bé xíu chứ mức sát thương bé xíu chỗ nào 8-x
 
Uh sr phạm vi sát thương bé xíu , chứ Bim thì loại nào cũng giết được người dù bé hay không 8-x
 
trong cái hộp cứu trơ ko biết có thuốc chữa thương ko, đâu phải ai đấu nhau cũng chết đâu , có khi bị thuơng , mà nếu ko có cứu thương thì tèo luôn à ?
 
Giờ Ryota đã ko còn cái bim nào, làm sao tự vệ trước Date đây.
 
Làm thế cho balance bớt. Chứ trình anh main mà lại 1 đống bom khủng thì kể cũng khó cho người chơi khác ;))
 
Đọc truyện này làm mình nhớ tới cô bé mình quen trong game RO . Hơi kiêu nhưng dễ thương (đúng tuýp mình thích), đòi gặp mặt nhau ở ngoài mà chẳng bao giờ chịu cả (mặc dù nhà cách nhau chưa tới một cây):-< . Muốn trình như anh bạn main char để cưa em ấy mà không được :-<
 
Sao không làm phát nơi cổ luôn lại chọc sau lưng làm gì, thế là vẫn chưa giải quyết xong thằng này được nhỉ :-?
 
Anh main từ sau khi mất bim đâm ra hơi ngu ngu, khéo chap sau anh ấy sẽ làm 1 cú trở lại ngoạn mục chăng =)
 
tập mới thì chưa có nhưng cuối chap sau thì main lại hack :))
 
Chẳng bik cái thằng ODA có quan hệ gì với anh main nhà ta nhỉ :-?
 
Anh main từ sau khi mất bim đâm ra hơi ngu ngu, khéo chap sau anh ấy sẽ làm 1 cú trở lại ngoạn mục chăng =)

Rút kinh nghiệm là gấu đã nói thì nên tin, đừng có tỏ ra khôn vặt làm gì =)
 
Thấy thằng nào cầm bom điều khiển từ xa đều có trình khủng.
 
^^ main char nghe không rõ mà bác,chứ có khôn vặt gì đâu :4cool_confuse:
 
Nổ banh xác ngay tại chỗ thế mà 100% Chap sau lại xuất hiện , như chưa có chuyện gì xảy ra cho xem :))
 
Mainchar không thể chết được đâu :))
Lý do không chết thì tớ có giả thiết rằng chắc là do thằng này đã bắt đầu cảnh giác từ trước(Thoạt đầu cứ tưởng thằng này không đếm xỉa tới sự nghi ngờ của gấu nhưng biết đâu đó là ý đồ gây bất ngờ của tác giả)

Chứ anh main hiện giờ trên răng dưới ca tút thế này thì sao phản ứng kịp với cái trap đó được :))
 
Đúng là hơi nhảm, chọc vào cổ hay đầu ko chọc, lại chọc vào lưng 8-}
Chap sau, anh main trở về từ cõi chết >:) (revenge =)))
 
Back
Top