[Thảo Luận] Btoom

Cả cái topic toàn sex với rape... nhảm bựa...

Thằng mc có cầm theo bomb của thằng nhóc tóc đen không nhỉ - có thì dễ toi với nó lắm

Chắc có để còn đẩy plot :-?
Nhưng mc cầm theo cũng có dùng được deck đâu nhỉ =)
 
Vol mới còn có cả chap Gravity Angel :))
Cái Otogi Masturi cùng tác giả main cũng rất khá .
[spoil]Có cầm theo bomb thằng nhỏ và 2 thằng suýt toi cùng nhau :(tv)
Đoạn cuối vol mới anh bác sĩ lộ mặt :(game)[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái Cage of Eden nó hay quá trời đất, Fan service cũng ổn màh ít người bàn đến nhỉ, bộ đó chắc là survival manga hay nhất mình từng xem
Sẵn các bạn giới thiệu luôn vài bộ Survival hay đi, cũng từng xem qua Bio Meat, JISATSUTOU,..........v....v......
 
Có lẽ là càng về sau sẽ càng nhiều dạng Bim khác nữa .
Bản thân thấy quả Bim chong chóng che , Lock On Target rồi dí theo khá là hay . Nhưng sát thương thấp , chắc là cầm cái gì to to ném vào nó là thoát thôi nhỉ :|
 
Bản thân thấy quả Bim chong chóng che , Lock On Target rồi dí theo khá là hay . Nhưng sát thương thấp , chắc là cầm cái gì to to ném vào nó là thoát thôi nhỉ

Cái đấy hình như chỉ bay thẳng. Mà sát thương thấp thế nếu né nhanh vào sau tảng đá chắc cũng thoát được :-?
 
mình thấy có quả bim hẹn giờ với quả bim điều khiển từ xa là có nhiều chiến thuật nhất, vào tay mấy anh khủng khủng như anh main hay anh đeo kính thì thôi rồi.
 
Anh main từ hồi hạ thằng nhóc xong mình cứ thấy như bị down lv ấy, sau này chiến đấu cũng nhào lộn nhảy múa đủ kiểu, có điều ko ảo bằng trận rape thằng nhóc... chắc là chưa bật God mode thật.
Ngoài ra thì cái bảng người chơi trên đảo làm mình nhớ đến hồi coi Battle Royale, mà cái này nó che bố nó mấy thằng chưa rõ danh tánh, làm mất thú vui đoán trùm cuối của mình.

Đọc truyện này cứ có cảm giác như anh main là thằng Kira trong DN, cũng kiểu tóc, cao cao, thông minh, tiếc là nghiện game thôi =)).
 
thì xem rồi mới nói thế, thằng mập nó sắp làm phần wan trọng thì e kia rút bom, nó chạy mất tiu. ;))

Có bảo r@pe là r@pe em main đâu :-"

Thằng main là nó có năng khiếu từ nhỏ rồi, làm cái gì cũng hơn người cả mà.
 
Anh main từ hồi hạ thằng nhóc xong mình cứ thấy như bị down lv ấy, sau này chiến đấu cũng nhào lộn nhảy múa đủ kiểu, có điều ko ảo bằng trận rape thằng nhóc... chắc là chưa bật God mode thật.
Ngoài ra thì cái bảng người chơi trên đảo làm mình nhớ đến hồi coi Battle Royale, mà cái này nó che bố nó mấy thằng chưa rõ danh tánh, làm mất thú vui đoán trùm cuối của mình.

Đọc truyện này cứ có cảm giác như anh main là thằng Kira trong DN, cũng kiểu tóc, cao cao, thông minh, tiếc là nghiện game thôi =)).
Có lẽ do tác giả chưa nghĩ ra hết đc toàn bộ player nên cái bảng chỉ hiện ra những player đã xuất hiện thôi :))

Mà công nhận là từ mái tóc đến các cử chỉ với nét mặt làm liên tưởng đến Kira thật 8-}

Cái thằng bạn học của thằng main hồi xưa hình như cả 2 thằng đều thuộc dạng top trong trường thì phải :-?
 
Đọc cái này chỉ không thích phần lí do bị đưa lên đảo thôi. Chả lẽ cả đời sống tốt bị mấy thằng khác GATO viết tên mình vô là phải ra đảo à'@^@|||!!! Ví dụ như bà y tá kia bị vu oán nhưng vẫn bị ném lên đảo, nói chung khá BS, còn lại thì OK tất...
 
thì xem rồi mới nói thế, thằng mập nó sắp làm phần wan trọng thì e kia rút bom, nó chạy mất tiu. ;))

Mấy thằng ca sĩ rape bạn của em gái mc xinh xinh kia ấy :D

Cái loại bomb điều khiển từ xa đấy dùng tốt cho các chiến thuật ấy chứ .

không biết em mc có nghi ngờ thằng bác sĩ là thằng trong lời kể của bà y tá không nhỉ - hic :-s
 
Em ấy không nghĩ thằng bác sĩ là thằng bà y tá kể nhưng em ấy cũng biết rõ nó không phải là người tốt rồi. MC sở dĩ hơi cùi là vì ảnh không có cái tư tưởng giết người, muốn mọi người cùng liên kết với nhau để thoát thân, hạn chế chém giết. Nhưng mà khi ảnh xác định đối tượng đó cần bị tiêu diệt hoặc lúc hoảng loạn cực độ rơi vào trạng thái giống như đang chơi game thì lúc đó trình của game thủ đẳng cấp thế giới mới bật lên.
 
Anh main này ko phế như thằng main trong battle royale đâu, tuy muốn hợp tác nhưng nếu đe dọa tính mạng anh ấy hay người trong nhóm thì anh ấy bật god mode lên đấy =)
 
Anh main này ko phế như thằng main trong battle royale đâu, tuy muốn hợp tác nhưng nếu đe dọa tính mạng anh ấy hay người trong nhóm thì anh ấy bật god mode lên đấy =)

Thực ra chiến thuật như trong BR cũng không phải là dở, thay vì bỏ thời gian ra săn 7-8 người thì chờ mấy ngày cuối săn 1-2 đứa chất lượng cao có khi lại nhanh hơn (đương nhiên là kém an toàn hơn =)) )
 
Đọc cái này chỉ không thích phần lí do bị đưa lên đảo thôi. Chả lẽ cả đời sống tốt bị mấy thằng khác GATO viết tên mình vô là phải ra đảo à'@^@|||!!! Ví dụ như bà y tá kia bị vu oán nhưng vẫn bị ném lên đảo, nói chung khá BS, còn lại thì OK tất...

Thì mục đích của mấy thằng cầm đầu là kiếm đủ người chơi để tống lên đảo , sau đó làm thành Game thôi ... Bọn nó có quan trọng tốt hay xấu đâu , chỉ dựa vào nguyên tắc bị ghét thì bị ghi tên , và bị tống lên đảo ... thế thôi 8-}
Bà y tá thì có ai biết bà ấy bị oan đâu , bả lên tivi nên ai cũng ghét , đưa giấy là viết tên thôi .

Không biết anh Main sau này có đập tan cái trụ sở làm Game không nhỉ ?
 
xem cái này thì thấy cả cp cũng điên cmnr , xem giết người như thú vui để nghiên cứu game :))
 
Back
Top