Mấy cha hỏi như vậy thì ông cố nội tui trả lời cũng hổng được nữa, cái vụ RE 5 thì bác Secret tự tìm hiểu đi (trong Box này có đóa), còn cái vụ các thời điểm, sự kiện thì đang trong giai đoạn ...dịch, tui xin trả lời cho ông Robinhood biết về Tyrant, một ultimate siêu BOW của Umbrella:
T-Virus loại virus chết người của Umbrella tạo ra nhằm để phục vụ cho dự án Tyrant, một dự án dùng T-Virus cấy vào cơ thể con người để tạo ra Tyrant, một vũ khí sinh học cũng là siêu chiến binh có thể tác chiến trong mọi điều kiện môi trường và có thể lây lan T-Virus trong chiến trường. Đặc biệt, số người bị nhiễm T-Virus vào cơ thể đa phần thành zombie(chắc chắn), một số ít thành licker (còn hunter phải được tạo ra trong ống nghiệm chứ không thể ngẫu nhiên mà ra dược), trong số đó chỉ có 1 trong 10.000.000 người là có thể thành Tyrant một cách ngẫu nhiên, do đó tạo ra được 1 Tyrant đã là một sự thành công hiếm hoi(Nhưng trong Gun Suvivor 1, ta có thể thấy Umbrella đã chế tạo một loại "xưởng" chế tạo Tyrant hàng loạt bằng cách nhân bản vô tính tế bào Tyrant gốc, nhưng sau đó tuy Ark Thompson, nhân vật chính của GS 1, đã phá hủy nhà máy đó, nhưng không biết trên thế giới còn xưởng nào khác không ?) Tyrant là một đối thủ nguy hiểm đối với các NV chính của chúng ta do có sức mạnh vô địch và vô cùng hung dữ, nhưng lúc nào cái thiện cũng chiến thắng, phải không các bạn ? Sau đây là danh sách các Tyrant :(Chú ý : William Birkin không phải là một Tyrant, mà là một G-Type-người đột biến bởi G-Virus)
Đây là con Tyrant đầu tiên được tạo ra, Tyrant T-001 hay Proto-Tyrant, được đánh giá là yếu nhứt, nhưng vẫn khá nguy hiểm bởi đôi móng vuốt khổng lồ và độ hung dữ cao, nó không có sự thông minh của con cháu nó sau này nên không thể điều khiển được, do vậy Umbrella khóa nó lại trong một Capsule, nhưng nó đã phá lồng chui ra(thật ra là được Marcus thả ra để chào đón các vị khách không mời) và là một đe dọa cho Rebecca và Billy, nhưng hai người đã dùng magnum và grenade launcher hạ nó bằng cách bắn vào tim, điểm yếu duy nhất của nó. Xuất hiện trong RE 0
Đây là một con Tyrant chính cống, Tyrant T-002 thứ mà Wesker tạo ra và yêu quý nhất. Nó mạnh hơn con Proto type nhiều, nó dẻo dai và hung dữ hơn khị bị kích động (bị bắn) và khả năng chiến đấu bằng cách đột biến cơ thể là vô cùng hữu ích, tuy bề ngoài cho thấy nó chỉ là một con quái vật nhưng thật ra nó là một vũ khí biết khi nào phải tấn công, rút chạy và có thể nhận lệnh từ chủ nhân được do có chíp lập trình cấy sâu trong não(Tuy vậy nó không phải là một người máy như Nemesis trong bộ phim RE Apocalypse nổi tiếng..cực ẹ của tên Anderson khốn kiếp đó). Nó chỉ có một điểm yếu, quả tim lòi ra ngoài cơ thể, bắn vào đó có thể khiến nó bị shock tim và bất tỉnh, ngoài ra nó còn không thể chống lại hỏa lực của rockét, nên cuối cùng bị giết bởi cây rocket launcher của STARS trong một phát bắn chính xác của NV chính. Xuất hiện trong RE 1 và REmake
Đây là con Tyrant T-103, hay được gọi thân mật là Mr. X, một con Tyrant khá nhỏ con và cơ thể khá giống con người nhưng nó vẫn cao hơn người thường và thông minh hơn các con khác khi biết vâng lệnh được cài sẵn nhưng chính điều đó đã làm cho con Tyrant này mất đi tính linh động và bớt đi tính hiếu chiến. Đã có 4 con Tyrant(có thể nhiều hơn) này được gửi tới Racoon vào sự cố T-Virus lan tràn, 1 con đuợc ho vào sở cảnh sát nhằm lấy một ống G-Virus về cho Umb (hổng biết ai can đảm mà chở nó về), nó đuợc lập trỳnh, phải làm điều này với mọi cách có thể vì vậy nó nhảy cả vào lò luyện thép để lấy một mẫu virus (Claire ném trong scenario Claire B) và kể cả hạ Hunk(Cũng là người của Umb) để đạt đuợc mục đích. Dường như nó không đạt được mục đích do các NV chính chiến đấu quá giỏi (hay do nó quá dở) và kể cả Hunk cũng vượt qua nó luôn ! Nhưng khi một con T-103 bị trúng một tổn thương khổng lồ trên cơ thể (như rớt vào lò luyện thép trong Re 2) và mất đi khả năng lấy lại mục tiêu nó sẽ mất hết lý trý và sẽ nổi điên cùng với sự đột biến trở thành hình dạng chiến đấu thật sự: UBER TYRANT, con Tyrant này có đến double claw hai bên và khả năng chạy lao nguy hiểm nhưng nó vẫn có điểm yếu trước các cây rocket launcher như tổ tiên nó :p Đó chỉ là một con thôi còn các con còn lại được Umb gửi đến để xử một binh đòan lính mỹ (Special Force) đến lấy G-virus, nên gây ra xích mích giữa chính phủ và Umb, ở RE 3 bạn có thể thấy những gì còn lại của trận đánh (ở cảnh cuối, có cả xác một con uber tyrant, nguồn gen cho Ne bổ sung), xác lính và tyrant khắp nơi nhưng may thay lính mỹ không đi một mình mà mang theo cây rail gun laser (hổng biết lắp đặt lúc nào ở Racoon luôn !?) để chống các BOW của Umb và vì thế Jill mới có cây "bé bự' này nếu hông Nemesis "xực" cô rồi. TRong RE Out 2 có cảnh các người sống sót nhờ vào một tiến sĩ của Umb lập trỳnh một con Tyrant T-103 để xử mấy con hunter lảng vảng quanh phòng nghiên cứu nhưng sau này khi nó biết nó được đặt bom sâu trên cơ thể và người lập trỳnh nó muốn giết nó, nó điên lên và chĩa mũi dùi về phía các NV của húng ta nhưng sau đó chúng ta lại đánh bại được nó (sau đó xác nó bị "chất lỏng" Nyx tiêu thụ luôn ). Trong Gun SV 1, Ark Thompson đã phát hiện ra cả một nhà máy chuyên tạo ra lũ tyrant này luôn !:o (chứng tỏ đây là loại tyrant mà Umb muốn tạo ra hàng loạt) Nhà máy đó được Vincent Goldman điều khiển nhưng cuối cùng đã bị Ark phá hủy (và để lại 1 câu hỏi : còn nhà máy nào khác không ?) Đây là những thông tin về anh T-103, rất mong các bạn hài lòng.
Edit: đánh mệt quá, sau này tiếp