Một lần nữa xin cảm ơn bạn.
RE horror nói:
Thật ra chỉ có một con Nemesis thôi bạn ạ, cái con Nemesis rocket , xúc tu và cái đống bùi nhùi cuối RE 3 chỉ là một mà thôi do đột biến mà ra nhiều hình dạng khác nhau thôi, số người mà tui nói trước đó là muốn nói lên sự khó khăn khi làm ra con Nemesis hòan hảo như ở RE 3 thôi (nói 4 người chứ thật ra chỉ có 1 thôi, vì chịu được Ne-T Parasite là một chuyện còn vâng mệnh lệnh và có sức chiến đấu cao nhất thì chỉ có 1 và chỉ 1 người mà thôi, đó chính là con Nemesis bạn gặp ở RE 3 đấy, tui còn chưa biết người được thử nghiệm kia là ai và số phận 3 tên còn lại ra sao nữa::( )
Cho là chỉ có một con đi, nhưng điều thiếu hợp lý là lúc thì nó cầm bazooka, lúc thì tay không. Nếu Umbrella đã trang bị cho nó thật hiện đại-tay có thể vươn dài ra tiêm virus, biết sử dụng bazooka nhắm bắn chính xác, đánh hơi được Jill ở đâu để phủ đầu- thì không lẽ nào một cây súng có sức công phá cỡ rocket launcher lại dỏm đến nỗi nó hư dọc đường?
Chúng ta hãy cùng nhớ lại lúc Jill từ cầu thang chạy xuống, Nem vác bazooka nhảy vào làm vỡ cửa kiếng. Thoát được rồi, khi Jill gặp Carlos thì nó lại không mang súng. Khi vào nhà máy điện lấy magnum và cầu chì thì nó lại có súng trở lại. Lúc đối diện với Mikhail thì nó lại đi tay không. Ngay tại tháp đồng hồ, nó lại có vũ khí để bắn hạ máy bay. Chẳng lẽ nó ẩu dữ vậy sao? Bazooka là một vũ khí lợi hại, thuộc vào hàng vô địch trong số các vũ khí cầm tay khác, một đồ chơi cực mạnh có thể giết Jill trong nháy mắt, vậy mà nó lúc mang theo, lúc kô. Thật là khó hiểu!
Còn bên trường hợp Nemesis giết Nicolai, thật sự hắn có suy tính trước, giết Nicolai đễ dằn mặt Jill và dụ Jill vào phòng chứa axit, lúc đó hắn cho là cho Jill vào đó coi như Jill vào ổ kín cho hắn giết, còn cái vụ tẩy ếu phòng sau 5 phút cũng nằm trong suy tính của hắn, vì hắn nghĩ nếu Jill hạ được hắn cũng sẽ không thóat khỏi phòng kịp ! Nhưng cuối cùng hắn lại bị Jill hạ bằng các vòi axit trong phòng, cái mà hắn không để ý tới , nghĩ lại thấy tên Ne này cũng khôn lanh xảo quyệt quá đó chớ !
RE horror này, cho là Nem thông minh thật đi. Nhưng nói cho cùng sự thông minh của nó làm sao qua mặt được một con người bình thường. Mình nói vậy là vì nó dù gì cũng được sự áp chế của Umbrella, nó chỉ có nhiệm vụ là giết bất cứ thứ gì cản đường nó tìm STARS, làm sao nó có thể tính toán chi li từng chút như vậy được?
Trong Re series, mình chỉ thấy có mỗi Wesker là xảo quyệt như bạn mô tả thôi. Trong Re 1 remake, hắn bắn ceberus để cứu Chris, hắn để lại đạn dược ngoài phòng Save để giúp Chris vượt qua lũ zombie và hunter, nhưng rốt cuộc, hắn chỉ muốn thử sức những thí nghiệm của mình, để cho Chris chết tốt trước Tyrant.
À, cho mình nhân tiện bàn lại vấn đề của Jill nhé. Nếu bạn thấy chán thì không cần trả lời cũng được. Mình đơn giản chỉ thích mổ xẻ vấn đề thôi. Gặp sư phụ như bạn mà không hỏi thì uổng đời RE gamer.
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Jill là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, nữ tính, thì hẳn là testosterone không đủ nhiều để ưa phiêu lưu mạo hiểm với zombie.
Tuy nhiên, mình vẫn cảm thấy đưa vấn đề phụ nữ vào thì không hợp lý cho lắm.
1/ Bạn hãy nghĩ thử xem, Kevin trong Re Outbreak có xuất sắc không? Một cảnh sát cực kỳ athletic, vậy mà cũng trươt trong kỳ tuyển vào đội STARS. Trong khi đó, Jill và Rebecca hẳn là không mạnh bằng anh ta lại được gia nhập STARS, cho thấy 2 phụ nữ này hơn hẳn nhiều đàn ông khác với biệt tài của họ. Jill được ngợi khen là xử lý vấn đề một mình rất giỏi trong khi Chris kém về chuyện này. Cô ấy cũng được gán cho là có ý chí cứng cỏi, và sự nhận định phi thường. Nếu bảo cô ấy sợ những tình huống như trong re 1 và 3 vì lạ phụ nữ thì hơi gượng ép cho cô ấy đấy.
2/ Trong Re 0, khi Rebecca đã bước vào xe lửa, hòan toàn bị cô lập với các đồng đội khác thì cô ta đụng ngay đám zombie trong phòng ăn. Cô ta có hoảng hốt không? Cái đó thì mình bó tay vì sự biểu hiện quá ngắn, nhưng rõ ràng là ngay lúc đó Rebecca rút súng ta bắn chết hết mấy con zombie phía trước cũng như phía sau mình. Thường thì khi đối diện với sự sợ hãi, adrenaline của ta tiết ra nhiều, khiến cho tim đập mạnh, mồ hôi nhễ nhại, Rebecca có biểu hiện đó chăng? Mình cũng kô rõ, chỉ biết là diệt lũ zombie đang đói xong, cô ta chỉ thấy ngạc nhiên không biết đó là cái gì và tiếp tục thăm dò, một biểu hiện kô cho thấy sự sợ hãi gì hết. Đối chiếu qua Jill, khi vào phòng ăn, bước qua cánh cửa, cô ấy gặp ngay con zombie đang gặm xác Kenneth thì liền chạy ra. Con zombie đó chạy theo, Jill vừa nhìn thấy nó là lui về phía Barry liền "That's a monster", không làm được gì cả. Tại sao lại kỳ vậy? Đừng nói là Rebecca can đảm hơn nhé. Đó là chưa nói điểm vô lý nhất của Re original và remake ở chỗ đó, gặp zombie ăn xác đồng đội mà vẫn tỉnh bơ chạy ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng gì với Barry cả.
Bây giờ hãy đối chiếu với cảnh gặp ceberus. Trong toa xe lửa, khi Edwards hấp hối dặn Rebecca hãy cẩn thận thì lũ chó nhảy vào, Rebecca đứnng như phỗng chăng? Chỉ không đầy một giây sau, nhận thấy lũ chó đang điên dại thì Rebecca xử đẹp chúng liền-dĩ nhiên là ta điều khiển-mà chỉ có một mình. Đằng này, có đồng đội yểm trợ sau lưng mà Jill cứ đơ người như phỗng, đến nỗi ceberus lao vào cắn mà cô ấy cũng chỉ giơ tay lên che thôi, con chó chết rồi, Jill cũng phải chờ Chris lôi đi thì mới chịu chạy. Mà nếu mình nhớ không lầm thì cô ta cũng không bắn chúng nữa, chỉ vừa thở vừa cắm đầu chạy thôi.
Không xét tới vấn đề nhát hay yếu bóng vía, mình chỉ thấy lạ một điều là Jill lớn hơn Rebecca 5 tuổi, hẳn là phải kinh nghiệm hơn cô bé nhiều chuyện. Chưa kể là Rebecca bằng trí thông minh tuyệt xuất vào STARS rất sốm, Jill thì lận đận với vấn đề ăn trộm, vào Delta Force rồi mới vào STARS, nói chung là từng trải nhiều hơn hẳn Rebecca. Không lẽ những kinh nghiệm cứu giúp đồng đội của Jill mà Rebecca không có không giúp cô ấy khống chế nỗi sợ?
Rebecca vào STARS chỉ dược dăm ngày là lên đường nhận nhiệnm vụ tại núi Arklay liền. Kinh nghiệm không có, lại chỉ là một lính cứu thương, thuốc men là chủ yếu, vậy mà đụng zombie là chơi với nó ngay. Jill ở trong STARS lâu vậy rồi, lại còn nghe tin Bravo team mất tích có liên quan đến vân đề ăn thịt người, hẳn là cô ấy phải chuẩn bị tâm lý rồi, để sẵn sàng đối mặt với những bất trắc trước mặt.
3/ Nếu bảo Nem đáng sợ thì quá đúng, nhưng theo mình nhận định Tyrant trong re 1 remake dạng 2 cũng đâu có kém cạnh gì. Khi mà dùng thang máy đi lên sân thượng, Jill hẳn phải biết là mình không thể quay xuống được nữa, Tyrant đã vọt lên thì Jill không còn cách nào khác là đấu với nó chờ Brad đến cứu, mà chính Jill cũng đâu có biết là Brad thả rocket laucher xuống. A, vậy mà cô lại đối phó với Tyrant bình tĩnh hơn là Nem.
Còn nữa, nếu để BArry sống, thì khi gặp Tyrant đánh ngất Barry coi như là bất ngờ đi, Jill không ra tay cứu kịp. Trên sân thượng, rõ ràng là Jill thấy Tyrant nhảy vọt lên, vậy mà cô ấy lại thừ người ra chờ cho nó đánh Chris ngât xỉu, sắp sửa đe dọa tính mạng của Barry thì mới chịu ra tay. Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Thoát được cảnh đó thì đúng ra Jill phải đủ bình tĩnh bắn Nem để giúp Brad chứ!
Một lần nữa, mình vẫn coi jill là thần tượng của Re, chỉ là thấy vài điểm không hợp tình hợp lý nên mới nói vậy thôi