Tầm thế giới rồi , nhưng chỉ ở mặt nào đó thôi thì phải?
Đối đầu 3 đại cường:
Hơn 1000 năm trước: Trung Quốc ( là quốc gia mạnh nhất thời đó thì phải?)
Năm 1859: Pháp
Năm 1954 trở đi: Mỹ
3 nước đó phải hôk anh Yin_Yang?:)
"Chiến thắng của Việt Nam vào năm 1979 theo tôi nằm trong một loạt những thành tích quân sự của nước này từ thập niên 40 thế kỷ trước đến nay. Phải nói là vào năm 1979, quân đội Việt Nam được xem là thuộc loại hùng mạnh nhất thế giới" Trích lời giáo sư Ramses Amer.
Ngày xưa thời 1000 năm về trước thì làm gì có Hội đồng Bảo an LHQ, mà sau này mới có, ban đầu chỉ gồm Anh, Pháp, Mỹ sau có thêm Liên Xô (soviet union) và LX thì lại nhất định đòi cho TQ vào ngồi ghế thường trực, thế là rút cục đại diện thế giới có 5 cường quốc quân sự ở trên, mà hiện nay LX thay bằng Liên Bang Nga. Và cái luật củ chuối là hễ một thành viên thường trực phản đối thì mọi thứ đều bãi bỏ và không thống nhất được quyết định gì cả, làm cho thằng TQ nó ra sức phản đối, 4 chú còn lại đành ngồi ngó
3 đại cường quân sự bại trận ở VN là tính trong thế kỉ 20 gần nhất : Pháp, Mỹ và cuối cùng là Trung Quốc (1979)
Từ ngày định đô Thăng Long, việc VN liên tục bảo vệ được lãnh thổ trên đất liền khi bị phương Bắc xâm lược thì bình thường quá :
Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời dựng nền độc lập,
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ (xưng đế) một phương
... đấy thôi.
Vó ngựa Genghis Khan hung hãn, bách chiến bách thắng, tung hoành khắp thế giới, trải dài từ trời Tây (Châu Âu) qua tận Đông Á (làm gỏi toàn bộ Trung Quốc + Korea), thống trị toàn bộ Trung Á, xâm lược cả phần lãnh thổ của Russia, kéo xuống tận Trung Đông suýt qua cả châu Phi, đánh thắng như chẻ tre, cỏ mọc không nổi, có trận nào khởi binh mà không thành công, may mà châu Mỹ được tách biệt bởi 2 đại dương rộng lớn, không thì bây giờ chả biết trật tự thế giới sẽ như thế nào đâu. Chính vậy mà Genghis Khan được xếp vào 1 trong 10 vị tướng vĩ đại nhất Thế Giới qua mọi thời đại.
Tuy nhiên, Đại vương triều Mongol hùng mạnh làm gỏi từ Âu tới Đông Á, từ Bắc Á xuống Trung Đông thế mà khi tiến đánh cái xứ bé tẹo tèo teo như cục kẹo kéo, tưởng chỉ gảy móng ngựa cũng bình định xong, lại đại bại đến đau đớn những 3 lần, hờ hờ. Đấy chính là nguyên nhân Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được vinh danh trong 10 vị tướng soái vĩ đại nhất mọi thời đại.
Xem nào, TQ có "Binh pháp Tôn Tử" thế mà bị Nguyên Mông làm gỏi

, nhưng khi tràn qua Việt Nam thì đụng phải "Binh thư yếu lược" của Đức Thánh Trần, phải chịu khuất phục cả 3 lần.
Khà khà, xem ra không biết binh pháp nào hơn binh pháp nào à nha, tiếc thay, bí kíp "Binh thư yếu lược" đã bị thất truyền ....