Thảo luận chung - Hướng dẫn chi tiết chơi NavyField [NEW]

Status
Không mở trả lời sau này.
NF Store trên trang chủ ấy mà, vào trang chủ có phần Payment click vào NF Store :D
 
Ec, cái đó đòi tiền $ mà ko có sao mua =((

À à ko có $ thì mua = point hả :'> Mà nếu nhìu ex,boost thì có lợi gì :-?
 
muốn có point thì phải vào diễn đàn trên trang chủ spam mà hình như cái vụ point đó dẹp từ lâu rồi thì phải :-?
 
Chắc chơi lại con mới quá,con US nâng sai tè le rồi =((
 
Tật từ xưa tới giờ là vậy,phải chơi thử nghiệm đã,ko có đọc xong hướng dẫn tui cũng quên hết mà :P
 
Tật từ xưa tới giờ là vậy,phải chơi thử nghiệm đã,ko có đọc xong hướng dẫn tui cũng quên hết mà :P
"trẻ em" ngày nay đúng là chỉ thích ăn cơm trước cổng =))
 
Quái,ko hiểu sao tàu người ta thì bắn góc cao đạn nó chùm lại 1 chỗ,mình bắn cứ bay lỏe tỏe mỗi chỗ 1 viên là sao nhỉ =((
 
đấy tới chỗ quan trọng rồi đây :)) gunner phải đập vet và nhiều expert + thêm boost thì đạn bắn mới chụm và reload nhanh và quan trọng hơn nữa là base acc và rld của gunner đó như thế nào :D
 
Hơn 30 thằng expert ở mỗi vị trí rồi mà chưa có thằng vet nào =((

Lắp súng là 1 thuyền chỉ lắp 1 loại hay là tùy vị trí nhỉ :-?
 
Hơn 30 thằng expert ở mỗi vị trí rồi mà chưa có thằng vet nào =((

Lắp súng là 1 thuyền chỉ lắp 1 loại hay là tùy vị trí nhỉ :-?
lấy búa đập vào đầu mấy con EXP ấy, mỗi lần 10 thằng, nếu 10 thằng nào còn sống thì nó thành Vet ;;)
 
Đấy gọi là đả thông kinh mạch, oánh 1 chưởng trúng 10 thằng, nhóm nào tư chất tốt thì trình độ tăng lên, biến thành vet. Nhóm nào kém thì die :)).
Đọc lại mấy cái hướng dẫn đi, rồi sang server Missouri, vẫn còn nguyên bộ sailor vàng khè, không lo lập lại nick =))

Trong bộ sailor đó, giữ lại được Operator, Engineer, Repair, Gunner, AA gunner. Bỏ con Restore đi, con Scout thì muốn giữ cũng được, không thích thì bỏ.
 
"trẻ em" ngày nay đúng là chỉ thích ăn cơm trước cổng =))

ay da, bac noi nhu vay thi chang khac gi noi em rui con gi 0_0. Con cai vu exp bac vi von hay that :)). Thay may bac bo tien ra mua item them qua nhung em day lai ko co card de mua, hixhix T_T
 
@Baby: Bạn mới chơi nên gặp trực tiếp những người chơi trước thì hướng dẫn mới rõ ràng, dễ hiểu hơn. Nói trên 4R này khó có thể truyền đạt hết được. Có mấy cái link hướng dẫn chi tiết thế còn hiểu không được thì hỏi - đáp kiểu câu được câu không như thế thì hiệu quả đi đến đâu, người trả lời cũng phát chán:D
 
ko sao đâu, baby quậy chừng nửa năm hay 6 tháng gì đó, đc kinh nghiệm rồi bỏ nick, quyết định nghỉ luôn hay train lại nick khác thì tùy, chứ bây giờ train lại chắc cũng ra cái chi chi thôi. cái game này ác thật :-*
 
mua exp mần chi cho tốn tiền =)) =)) =))

Hôm kia gặp 1 thằng CV lái PCV, Bomber whore lv 120, trông khá là ngon, cuối cùng vào trận bố tập ném bomb manual, quả được quả trượt, fps thì chả load con nào, may mà bên kia nó cũng bomber whore CV =)) =))

Mình nhắc nó ném bomb manual chưa giỏi thì vô mission mà tập
1 bố khác cùng team kêu "thằng CV chả làm được cái quái gì" =))=))
Thế là thằng CV quay ra chửi mình "leecher không có attack mà còn to mồm"
Mình ức quá :(( :(( :(( chửi lại "thế mày kill được mấy con BB rồi mà to mồm, 2 con L2 mày bomb từ nãy toàn miss đấy thôi, tao AA cắm ở đây cùng 1 con BB3 North Carolina mà 2 thằng L2 bên kia có dám ngoi lên đâu, nếu không có tao thì nó rush chết máy lẫn con BB3 kia roài"
Ai dè đánh xong dòng này, con NoCa die luôn vì L2 nó rush, hóa ra mình mải cái nhau với CV, L2 nó send scout lên rồi nó rush =)) =))
Con CV : "NoCa chết roài mày còn to môm gì nứa"
... em thua nó luôn, không dám cãi nữa =(( =((, sau đó chạy dài mặc kệ 2 con scout đang lởn vởn gần đấy, vài giây sau con CV bị 2 con L2 nó làm thịt =)) =)), time over mình win dù team còn 0 BB 1 CA 2 CV, bên nó còn 2 BB 2 CV :D :D
 
uh woa, bac namboy ke chuyen nghe hay phet. Mot neu co them chuyen thi bac ke cho ae 4rum nghe voi :)) :D
 
kể thì dễ thôi, có điều không phải lúc nào cũng có truyện để kể. Mà kể chuyện thì phải lấy mình làm nhân vật chính kể mới thích, kể chuyện người khác thì cũng dễ nhưng không khoái bằng =))
 
kể thì dễ thôi, có điều không phải lúc nào cũng có truyện để kể. Mà kể chuyện thì phải lấy mình làm nhân vật chính kể mới thích, kể chuyện người khác thì cũng dễ nhưng không khoái bằng =))
lần sau thủ dàn tor, gặp mấy con lợn đấy quăng chết cha nó đi =))
 
Đấy gọi là đả thông kinh mạch, oánh 1 chưởng trúng 10 thằng, nhóm nào tư chất tốt thì trình độ tăng lên, biến thành vet. Nhóm nào kém thì die :)).
Đọc lại mấy cái hướng dẫn đi, rồi sang server Missouri, vẫn còn nguyên bộ sailor vàng khè, không lo lập lại nick =))

Trong bộ sailor đó, giữ lại được Operator, Engineer, Repair, Gunner, AA gunner. Bỏ con Restore đi, con Scout thì muốn giữ cũng được, không thích thì bỏ.

Á à à,tên kia,đinh dụ dỗ lôi kéo chiến hữu của tui sang bên MO hả,coi chừng tui kiện......Diêm Vương đó nghe ;;).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top