Ai bảo em cày lv không đâu, anh đây cũng AA up vet bỏ cha, ha ha ha, nhưng mà bọn SDE cứ chăm chăm ba cái event rồi farm item, rùi ra nation mới, add ship mới, lẽ ra nó nên tổ chức chiến lược PR khác cho game để có sức hút hơn và sẽ sống dai hơn là kiểu này.
Chính vì nó cứ chăm chăm làm ba cái event vớ vẩn thế nên nhiều thằng gosu nó bỏ đi không chơi nữa.
Khi bọn nó đạt tới 1 trình độ nhất định và một bộ "đồ chơi" tạm ổn để phát triển lên một bước mới cao hơn, những thể hiện ở mức đẳng cấp chứ không còn là ba cái skill cá nhân, đó là teamwork & strategy, thì SDE lại làm rất chán, mặc dù cho ra đời cái League/HA và cái GB2 là hướng đi đúng xong vẫn còn nhiều khiếm khuyết lắm.
Hãy xem những game cày level lượm item (vd như VLTK), một thời gian họ chán ! Đây là điều chắc chắn dù có mở thêm server mới, map mới, đồ chơi mới, cũng một mô-típ cũ rích thể hiện hành động của một cái machine. (Hình ảnh gài chuột, đè phím để qua đêm lên lv nó nực cười lắm LOL)
Hãy xem những game có kết hợp nhuần nhuyễn v.đ teamwork và strategy (cái này mới là chính nè) vào game thì sẽ biết : nó không ra maps mới, cập nhật đồ chơi mới rất ít hoặc thậm chí là không. Nhưng mà nó sống cả chục năm không hề suy giảm sự hâm mộ. Và nhà phát hành game họ kiếm tiền không chỉ từ việc bán item hay bản quyền game, mà từ nguồn ingame Ads, từ các event hoành tráng ngoài trời, kiếm cực bộn đấy (cái này trong nghề Ads nên mình biết).
Ví dụ cái trò CS : ngày xưa bắn biếc vớ vẩn, một thời gian chán, chơi như một thằng robo. Nơi này chỗ nọ, nhiều quán game có nhiều thằng bắn cá nhân hơi bị đỉnh, nhưng suốt ngày chơi cái màn mansion củ chuối. Kể từ ngày nhìn thấy những giải league hoành tráng của bọn Bắc Mỹ và Châu Âu, xem được clip những trận thi đấu (phải nói là đỉnh cao) của bọn chuyên nghiệp mới thấy một chữ : GHIỀN, và bị
shock khi mà có lúc thi đấu ăn thua, có bọn tập hợp toàn cao thủ từ sniper tới AK47/M4A1 thậm chí cả súng lục, nhưng mà thua đau với một bọn vớ va vớ vẩn chả biết nó chui từ đâu ra. Thì ra bọn ta toàn là Rambo, ai cũng nghĩ mình là Hero, vào game chạy tung tăng mỗi đứa mỗi nơi, chạy rầm rầm, đi hiên ngang giữa đường giữa xá, tính cầm súng máy đi càn không khác gì John Rambo hay là Arnold, vừa đi vừa xả súng ầm ĩ, cắm đầu chạy chạy và chạy tìm bọn nó, nghĩ mình phản xạ nhanh bắn lẹ. Hô hô, ai dè cứ gặp bọn nó là die, lắm lúc tụi nó bắn súng lục

.
Nhục như con trùng trục. Bọn nó vẩy 2 phát đạn toàn thấy chữ headshot hiện lên
Bọn PR cho game với bọn gọi là developer làm hơi bị khá,trình diễn những màn hoàn hảo qua clip, phát tán qua internet, trên TV(có cả live show qua TV & internet nhé) tổ chức những clan hơi bị ngầu & gấu, làm outdoor event hơi bị to, trình diễn teamwork đỉnh cao. Khi xem, viewer có cảm giác một trận so găng kịch tính như thật giữa lực lượng SWAT với bọn Khủng bố, he he he
Đến sau này cái bọn tiên phong trong game CS của VN bắt đầu mua chuột xịn, gamepad xịn, bắt đầu nghiên cứu clip ghi lại các trận đấu, quan sát cách thi đấu của bọn pro và làm theo, đã đẩy phong trào "bắn giết loạn xạ" sang một bước mới : chơi có đầu óc hơn. Và kết quả bây giờ gamer đều thấy rồi đấy

: đến là phát loạn các event thi đấu, các game bắn súng ra đời y chang CS he he he