Một thứ dùng để tấn công dứt điểm, hạ nốc ao, một thứ dùng để phòng thủ, hộ tống và bảo vệ, thì tính năng nó phải khác nhau chứ !
Đánh HA mà bên đối phương không có anti sub thì đảm bảo tất cả CV thành tàu ngầm hết !
Với sub T4 nhiều eng khủng có thể chạy 1 mạch tới bên kia, 2 sub tấn công 1 con CV, sau 1 loạt torp đầu tiên của 2 con sub là CV ngay đơ đảm bảo 95% là ngỏm !
5 con CV mà chết 3 còn 2 thì đảm bảo sẽ bị áp bảo tầm nhìn.
Tuy nhiên thằng thiếu muối 19t,medalman, chiến lược gia của playmates, lại ko thèm để ý LOL. Cứ đâm đầu tấn công đơn thuần bằng BB line, bằng rush với awed ship + smoke. Kq là trận nào cũng thất bại, nên đánh cái cảng UK của bọn Jedi hoài ko thắng được. Sao bọn Tây nó quái nhỉ, cứ phải đánh kiểu dàn trận chính qui, bằng khái niệm "bức tường thép" trên biển, nhảm vãi tè ra.
Đã đánh nhau bằng súng đạn rồi thì có thò tay bóp khoái lạc song châu thằng địch, túm tóc, cắn v.v... mà thắng, thì cũng là vinh quang cả ! Ra chiến trường thì một sống (cũng tàn tạ vì bị thương) hai là chết, vậy thôi.
Đến khi mình qué quá lên chửi thẳng vào mặt strategy của mày noob, rùi đơn phương khi vào HA title ko thèm lôi BB6 ra mà lôi con sub ra, chạy 1 mạch vào xịt con CV6. phóng được 2 loạt torp thì hết air nổi lên, bị BB nó thịt, tất nhiên con CV6 thì phải máu vàng máu đỏ. Như vậy với 2 sub cùng attack 1 CV thì sau 4 loạt full torp, thử hỏi con CV6 sống nổi không

.
Sau lần đấy bọn nó mới đổi bố trí đội hình là khi phòng thủ HA title luôn có 3-4 con sub bảo vệ BB line và CV
