Nói một cách thẳng thắn, BB UK là một nation ... bất công.
Sau nhiều năm chơi qua tất cả các BB4-5 các nations, mình kết luận rằng UK là thằng ... chí phèo, thằng du thủ du thực, côn đồ chuyên đi đánh đấm, còn KM và IJN thì mang tố chất ... nghệ sĩ !
H44 như nàng công chúa yểu điệu, hàng trưng bày, mong manh dễ vỡ nhưng có thể chọt gót giày nhọn hoắt vào bi những thằng ngơ ngác, chết ko kịp ngáp, hoặc dùng móng tay cào nát mặt những tên nào mon men đến gần thả dê, SY là tiểu thư con nhà giàu, xài toàn hàng xa xỉ, (telezoom, ferrari ko à).
Monty = chẳng có gì đặc trưng, có chăng là gã tiều phu thô kệch, chuyên đi đốn cây bằng 1 nhát búa to oành, nhưng rất đụt!
Mặc dù khi chơi H44 hay SY cũng ko ngán đối phương chơi L2, nhưng mình vẫn kl như vậy. Vì khi các BB5 mang full sailor lv120 đấu nhau, L2 có thể chấp nhận vào range của nhau, để cùng choảng lẫn nhau 1 phát choáng váng mặt mày, xong lại chạy ra ngồi khâu vá vết thương, chưa khâu xong nó lại chạy vào choảng tiếp phát thứ 2, cứ cái kiểu như vậy, những BB khác sẽ thua về lâu dài, vì tốc độ rep và chịu đạn, thua hẳn L2. BB có khủng thì sau 3 lần như vậy tối mặt tối mũi, đến lần thứ 4 là hộc máu mồm máu mũi ra thôi. Ngoài biển thì còn chạy, chứ trong game, map có giới hạn, cứ tung tăng ép dần, sẽ đến kết cục phải lao vào choảng nhau như trên, nên đừng bảo vừa bắn vừa chạy :P Đó là kịch bản gặp hoài, trong HA title đó. Lúc đó thì đấu = sailors xịn thôi lolz
L2 vẫn là thằng chí phèo, rất khó chơi, loay hoay bắn scout của nó thì ăn một phát, mà chắc gì đã xịt đc scout của L2, thì đời tàn, còn 50% khả năng sống sót :P
Đấy là chưa kể, thằng L2 200vet mà đấu với BB5 khác chỉ 150vet trở xuống, nói thẳng là ko có cửa hạ Chí phèo Mĩ
Tuy vậy, lên SDE class lại hoàn toàn khác.