Xin chào, tôi là Deft, giữ vị trí AD của EDG. Vào tháng 11 đến, cuối cũng tôi đã quyết định rời EDG. Trong 2 năm vừa qua, cũng có nhiều khi mệt mỏi nhưng thời gian hoạt động ở Trung Quốc cũng các thành viên trong EDG thật sự là 1 điều hạnh phúc và may mắn với tôi. Từ những lần giành vô địch các giả trong nước cũng như quốc tế, và nhiều điều khác nữa, tôi đã cùng cả đội nổ lực giành được đó thật sự là kỷ niệm rất đáng nhớ.. Mỗi khi tôi mệt mỏi hay nhớ Hàn Quốc, các thành viên ở EDG đã động viên và cho tôi thêm sức mạnh, tôi thực sự rất vui vì đã được cùng đồng hành với đội tuyển tuyệt vời nhất, 1 sp tuyệt vời nhất, 1 hlv tuyệt vời nhất. Và trong 2 năm qua có lẽ clearlove là tuyển thủ tôi cãi nhiều nhất nhưng lúc mệt mỏi thì anh ấy lại luôn động viên tôi như 1 người anh, chứ ko phải là tư cách của 1 tuyển thủ cùng đôi. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều và tôi rất biết ơn anh ấy. Với tôi, lần đầu tiên tôi thật sự nghĩ rằng Meiko phù hợp với tôi, em ấy dạy cho tôi tất cả mọi thứ, từ tinh thần chiến đấu và cho đến tinh thần chiến đấu và sự mạnh mẽ. Lúc đầu, thì tôi thật không thể bằng được. Em ấy khao khát chiến thắng và luyện tập rất chăm chỉ. Tôi dường như thấy hỉnh ảnh trước kia của mình trong đó nên điều có thể chỉ bảo em. Anh cũng đã chỉ bảo hết, sau này không biết ai có thể chịu được em -1 hỗ trợ đáng yêu. Dù ko có anh, anh vãn luôn tin em có làm thật tốt và sẽ phát triển nhiều hơn nữa.. . Và trong thời gian 2 năm từ Hàn Quốc đến tôi đã được người hâm mộ Trung Quốc cỗ vũ rất nhiều tôi thật sự biết ơn về điều đó. Cứ viết mãi ntn nên có vẻ đã dài rồi. Cảm ơn các bạn vì đã đọc bài viết này.