[THẢO LUẬN] Cuộc thi tạo hero lần hai

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình còn đang lo thiếu time, d-gh làm gì mà vội thế, vào box WE thấy giật cả mình =)).
 
Giờ mới nghĩ ra skill 1. Tuần sau thi học kì mới khổ :-ss
 
dgh-oneechan còn bị 30/100 hk biết mấy newbie khác thì kết quả thế nào nhỉ ??... :((

Oh ? Tưởng ông chết rồi chứ ?
Đang tính lấy điện thoại gọi hỏi xem bao giờ phát tang đây =))

Jin-sama hk lẽ anh Tom bị vào....b....v... thật ák? A Tom bị gì thế?
 
dgh-oneechan còn bị 30/100 hk biết mấy newbie khác thì kết quả thế nào nhỉ ??... :((



Jin-sama hk lẽ anh Tom bị vào....b....v... thật ák? A Tom bị gì thế?

Đọc cho kĩ lí do, cũng như cái bài thi mà hắn nộp đi nhé. Default default và default, thậm chí tới cái tên và class model còn ko thèm sáng tạo.

Mặc dù kì thi lần trước có nhiều newbie tham gia, bài làm cũng ko thật chất lượng, nhưng liếc sơ qua là thấy họ có cố gắng và nỗ lực đầu tư công sức vào đó. Tôi vẫn khích lệ cho điểm kha khá chứ ko phải triệt thẳng đâu.

Về tên Tom, hắn bị sida, nghe bảo vậy ;;)
 
Ban đầu là cảm phun ra máu, nhưng sau khi thịt được em y tá xinh tươi nào đó, nhiễm HIV luôn =)).

Không biết lần này có cho 2nd chance cho first blood như đợt trước không nhỉ?
 
Ban đầu là cảm phun ra máu, nhưng sau khi thịt được em y tá xinh tươi nào đó, nhiễm HIV luôn =)).

Không biết lần này có cho 2nd chance cho first blood như đợt trước không nhỉ?

Miễn luôn. Cậu lucifekit kì trước tuy nộp sớm nhưng ít ra cũng gọi là có nghiên cứu làm, sau đó cũng tích cực tham khảo ý kiến nên BGK mới du di cho sửa bài. Còn nhìn cái mớ này xem ? HOLY CRAP X_X
 
người dùng jass có bị chấm khắc hơn người dùng GUI hk nhỉ? :"> nếu vậy thì ... :-* >:)
 
Tôi rất buồn, vì khả năng đọc hiểu tiếng Việt của các bạn trẻ ngày nay càng ngày càng sa sút :-s
 
Lần này rút kinh nghiệm nộp cuối cùng :) nếu có chết cũng chết cuối ;))
 
người dùng jass có bị chấm khắc hơn người dùng GUI hk nhỉ? :"> nếu vậy thì ... :-* >:)

Vấn đề này có nói đến khá lâu rồi. Nói ngắn gọn luôn là không, làm JASS, VJASS, GUI, EGUI mà lỗi tùm lum thì trừ tuốt chứ không quan tâm cái nào superior hơn.
 
Rất muốn tham gia cái vụ này nhưng mà thứ 2 tới phải rời HN để tới Vĩnh Phúc xa xôi tập quân sự ==! Trước tới h làm map chỉ khoái làm skill :->
 
Lần này rút kinh nghiệm nộp cuối cùng :) nếu có chết cũng chết cuối ;))

Lỡ BGK để đó đợi đến hết hạn mới chấm, đổ xí ngầu lấy bài thi thì =))
 
thôi kệ fristblood củng chẳng sao cả >:D<,

có vẻ tớ kinh nghiệm trong cuộc thi còn "non" nên bị fristblood, nếu lần sau thì có thể sẽ đến chớt thời hạn mới nộp bài =]]
 
"non" hay không thì không biết, chỉ lấy lười không muốn viết spell.
 
"non" hay không thì không biết, chỉ lấy lười không muốn viết spell.

không phải không muốn viết spell mà water/human thật sự không có ideas dành cho hero đó :-<
 
Thank dh-g nhé, vậy là bớt đi đc 1 đối thủ :-h.

Không phải nộp cuối cùng thì đc lợi đâu, nếu các bạn ai cũng nghĩ vậy thì làm gì có ai nộp trước để rút kinh nghiệm ? Và nộp cuối cùng thì chắc chắn sẽ bị BGK "súp bờ soi" chứ chả lợi lộc gì. Giống như kiểu các bạn học trên lớp, giơ tay lên đọc bài bao giờ các cô cũng châm trước cho tinh thần xung phong ấy :)). Nói vậy chứ chả biết BGK thế nào, nói chung chỉ là my opinion.

P/s: Hai BGK kia làm mất hình tượng anh Tom quá... Luôn nghĩ ảnh là người hiền lành, "tường đông ong bướm đi về mặc ai" chứ đâu phải dạng lãng tử ham chơi đâu nhỉ :)).

Edit lại bài: Thật là dh-g không nghĩ ra ideas gì về hero water không ? Chưa nghĩ thử sao biết là không nghĩ được ?
 
Thời gian thì còn rất rất nhiều, trong khi không biết tận dụng.

Tôi bị lão Jin cho mấy cái task đối với tôi là "đáng ghét" (vì chả nghĩ ra dc gì hết), nhưng vẫn cố nghĩ dc mấy cái thứ beyond default.
 
^ Nhờ vậy nên từ 1 thằng đầu bò mà chú có thể đủ level để bò lên cái ghế Quyền giám khảo, no ?

Nói chung là chả có cái đề mục nào là khó, chẳng qua ko chịu động não suy nghĩ mà cứ bộp chộp thôi. Hôm nay nghĩ ko ra thì ngày mai, ngày mốt sẽ ra. Tôi cho đến 15 ngày hà cớ gì làm ko ra ngay lại cứ dấm dúi nộp đại cho có, trả nợ quỷ thần là sao ?

Giờ, nếu tôi bảo nhân cậu dh-g chưa biết, hấp tấp cúng FB, cho 1 cơ hội để làm lại, vậy cậu có làm ko ? :-/
 
^ Nhờ vậy nên từ 1 thằng đầu bò mà chú có thể đủ level để bò lên cái ghế Quyền giám khảo, no ?

Nói chung là chả có cái đề mục nào là khó, chẳng qua ko chịu động não suy nghĩ mà cứ bộp chộp thôi. Hôm nay nghĩ ko ra thì ngày mai, ngày mốt sẽ ra. Tôi cho đến 15 ngày hà cớ gì làm ko ra ngay lại cứ dấm dúi nộp đại cho có, trả nợ quỷ thần là sao ?

Giờ, nếu tôi bảo nhân cậu dh-g chưa biết, hấp tấp cúng FB, cho 1 cơ hội để làm lại, vậy cậu có làm ko ? :-/

nếu có thể làm lại thì. đồng ý! :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ giờ tới hết 29/12/2011 cậu có quyền edit lại bài thi 1 lần, nội dung của bài hiện tại tôi xem như chưa từng ngó qua. Tuy vậy, điểm số sau cùng sẽ bị -10%.

Đây có lẽ nên gọi là đặc quyền của người cúng FB. Các thí sinh khác lưu ý vì sau đó tôi sẽ ko du di cho ai nữa đâu nhé :::^^:::
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top