Thảo luận Dynasty Warriors 8 (Shin Sangokumusou 7)! (Update Post #1)

  • Thread starter Thread starter T&L
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
mình nói là nói tam quốc chí chứ có nói tam quốc diễn nghĩa đâu.trong tam quốc chí có vài dòng ngắn ngủn nói về 2 bà này,còn trong tam quốc diễn nghĩa thì không có lấy 1 chữ

Hai người này có xuất hiện trong Tam Quốc Diến Nghĩa đó bạn. Còn Tam Quốc Chí thì ko biết có nhiều người kiếm đọc không nữa :).
 
Chỉnh sửa cuối:
Các bạn trẻ nhớ là game chỉ dựa theo TQDN thôi nhá :-" Cái thời này có nhân vật nữ là thường tình. Kêu bỏ hết nữ đi rồi cho Liêu Hoá các thứ vào chó xứng đáng. Ờ vậy có xây dựng được tính cách nhân vật với quan hệ không ? Hay cuối cùng ông nào cũng như ông nào :-"
 
Hai người này có xuất hiện trong Tam Quốc Diến Nghĩa đó bạn. Còn Tam Quốc Chí thì ko biết có nhiều người kiếm đọc không nữa :).

TAM QUÔC DIỄN NGHĨA 3 phần thực 7 phần hư .Còn tam quốc Chí mình thì không biết nhưng người ta có làm hoạt hình cũng xem được cốt truyện.


Bên đó từng làm 1 bộ phim nói về Chân Thị ^_^ chiếu trên kênh HN2 thì phải lâu quá rồi mình cũng không nhớ ( 2 năm trước sao ý ) không biết cốt truyện phim có đúng không. :) Xem hay phết Có cảnh pác Tào Tháo Đọc chiếm em ý nhung bị vợ phát hiện mắng cho 1 trân . :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Mý pác đúng rảnh chuyện có cho nữ vào hay ko là của thằng koei pác la ở đây thì nó vẫn cứ vào thui
Thay vì ngồi đây cải nhau thì đi nghe ngống tin tức còn hay hơn
 
chính vì không có tin tức mới rảnh chém gió, nhân vật xuất hiện chỉ qua vài dòng ngắn ngủn mà còn được thêm vào còn các thể loại như Liêu Hóa, Vương Bình thì vẫn bặt tăm :9cool_canny:

hỏi thật có ai biết Wang Yi và Lian Shi là ai trước khi có DW7 không?
 
Hai người này có xuất hiện trong Tam Quốc Diến Nghĩa đó bạn. Còn Tam Quốc Chí thì ko biết có nhiều người kiếm đọc không nữa :).

TAM QUÔC DIỄN NGHĨA 3 phần thực 7 phần hư .Còn tam quốc Chí mình thì không biết nhưng người ta có làm hoạt hình cũng xem được cốt truyện.


Bên đó từng làm 1 bộ phim nói về Chân Thị ^_^ chiếu trên kênh HN2 thì phải lâu quá rồi mình cũng không nhớ ( 2 năm trước sao ý ) không biết cốt truyện phim có đúng không. :) Xem hay phết Có cảnh pác Tào Tháo Đọc chiếm em ý nhung bị vợ phát hiện mắng cho 1 trân . :)
tam quốc chí (gần đủ}
http://www.mediafire.com/?7vuk58tcy8d3tfx
bạn vuongquangvy chép cho mình cái đoạn nói về luyên sư và vương dị trong TQDN nhé.thank

- - - Updated - - -

chính vì không có tin tức mới rảnh chém gió, nhân vật xuất hiện chỉ qua vài dòng ngắn ngủn mà còn được thêm vào còn các thể loại như Liêu Hóa, Vương Bình thì vẫn bặt tăm :9cool_canny:

hỏi thật có ai biết Wang Yi và Lian Shi là ai trước khi có DW7 không?

mình thì không .
 
Mý pác đúng rảnh chuyện có cho nữ vào hay ko là của thằng koei pác la ở đây thì nó vẫn cứ vào thui
Thay vì ngồi đây cải nhau thì đi nghe ngống tin tức còn hay hơn
Những thằng đòi cắt nữ 1 là GAY,2 là mới bị bồ đá
game càng nhiều nữ càng hay :)
Có time thì nên bàn về các char mới sắp tới hay các nhân vật nữ thêm,rỗi hơi mà tranh luận với bọn dở hơi làm gì ^^
mình là nữ đấy,chơi game k có nữ thì chó nó chơi à =))
 
  • Bảo Tam Nương (Bao Sanniang): vô số người quan tâm đến cặp đôi hư cấu Quan Sách + Bảo Tam Nương.
  • Quan Sách (Guan Suo): theo như trong truyện thì Quan Bình mặc dù là con nuôi nhưng lại gần gũi với Quan Vũ nhất. Quan Hưng (Guan Xing) + Quan Sách tuy sau khi Quan Vũ chết mới xuất hiện (theo truyện), nhưng lại đều là mãnh tướng của Gia Các Lượng cũng như nước Thục, góp công phải phải là ít, đặc biệt là Quan Hưng. Thêm Quan Hưng vào thì 2 cuộc Bắc Chinh lẫn Nam Chinh của Gia Các Lượng càng hay chứ đại diện gì ở đây :|.
  • Wang Yi (theo mình thì là Vương Thị đúng hơn là Vương Dị hay gì...): bà là người phụ nữ tham gia chiến trận duy nhất trong lịch sử của cuối triều đại nhà Hán. Cùng chồng là Triệu Ngang (Zhao Ang) cầm chân mãnh tướng như Mã Siêu (Ma Chao). Bà giúp tăng sĩ khí cho binh lính cũng như cầm cung ra trận. Không những thế mà bà còn rất thông minh, góp ý giúp chồng khá nhiều.
  • Luyện Sư (Lian Shi): tên đầy đủ là Bộ Luyện Sư (Bu Lian Shi), con gái mưu sĩ Bộ Trắc (Bu Zhi). Bà là vợ của Tôn Quyền, được nhân dân nước Ngô cũng như bản thân Tôn Quyền kính trọng vô cùng. Là một người phụ nữ hoàn hảo và bà cũng được coi như là hình tượng của nước Ngô, sau khi mất thì bà đã được phong làm Hoàng Hậu (vì sao mất mới phong thì mời các bạn tìm hiểu thêm :), mình nhát viết thêm quá >.< )
  • Sái Văn Cơ (Cai Wenji): cái gì mà liên quan với không liên quan... Tào Tháo là người đa tình song không phải là tên đại dâm tặc. Sái Văn Cơ là con gái của danh sĩ Sái Ung (Cai Yong), bạn của Tào Tháo. Sái Ung thì chết, con gái là Sái Văn Cơ lại bị người Hồ bắt đi, cuộc đời bất hạnh vô cùng. Sái Văn Cơ mặc dù còn trẻ nhưng lại nổi tiếng với học thức, tài làm thơ và khả năng âm nhạc của mình. Sau này Tháo chuộc Văn Cơ về lại đất Hán, sau đó gả cho Đổng Kỷ (Dong Si). Lúc Văn Cơ được chuộc về đất Hán thì người người đến hỏi thăm, cả Hiến đế cũng ngự giá thăm hai lần. Tào Tháo coi Văn Cơ như là con gái, còn Văn Cơ gọi Tào Tháo là "bá phụ" (vì không quen gọi là phụ thân). Như thế đủ hiểu Sái Văn Cơ trình độ thế nào rồi chứ nhỉ... thím của Trương Tú đem vào game thì làm được cái gì? :|
  • Vương Nguyên Cơ (Wang Yuanji): sao lại không quan trọng? Vương Nguyên Cơ là cháu của danh sĩ Vương Lãng, con của Vương Tu. Nguyên Cơ sinh ra Tư Mã Chiêu, là người trị vì nước Tấn sau này. Không những thế mà Nguyên Cơ còn dự đoán được việc phản bội của Chung Hội. Được coi như là điển hình của một người vợ liêm chính, đức hạnh.
Mấy cái bạn nêu giống như kể tiểu sử của từng nhân vật ra, chứ vẫn chưa cho thấy tầm quan trọng của họ khi cho vào game như thế nào, còn khá nhiều mưu sĩ giỏi và thông minh hơn sái văn cơ, nhiều tướng tài biết cầm quân ra trận hơn vương dị, nếu chỉ cho một nhân vật nào đó vào game chỉ vì họ biết đọc vài cuốn sách, ra trận được vài lần thì hầu hết các nhân vật trong truyện đều đủ điều kiện cả rồi. Còn việc cho một nhân vật nữ vào chỉ vì người đó là hoàng hậu của một nước thì không thuyết phục, nếu thế chắc cả ngô quốc thái, tôn mi phu nhân đều có thể vào game sau này ( gõ tới dòng này tự nhiên lại thấy....:-ss)

Nói chung là Koei cho mấy vị này vào với mục đích fan service chứ không cao siêu gì cả, thiết kế một vài model nữ nóng bỏng, gắn vào người vài bộ đồ gợi cảm, sau đó tìm một cái tên nữ random trong bảo tàng tam quốc là ra lò một char nữ mới được các fanboy/girl mê mệt. Cũng không phản đối gì mấy char nữ trong game đâu, chỉ muốn nói lí do mà bạn đưa ra là sai rồi
 
chính vì không có tin tức mới rảnh chém gió, nhân vật xuất hiện chỉ qua vài dòng ngắn ngủn mà còn được thêm vào còn các thể loại như Liêu Hóa, Vương Bình thì vẫn bặt tăm :9cool_canny:

hỏi thật có ai biết Wang Yi và Lian Shi là ai trước khi có DW7 không?

Ngu ít thôi,trong truyện có nhắc tới vương dị bạn nhé,ngu mà còn khoái nói nhiều chúng nó cười cho vào mặt :-j

Vương Dị không rõ năm sinh năm mất, là con gái của gia tộc họ Vương, sau là vợ của Triệu Ngang tướng quân (Zhao Ang). Bà sinh được 2 người con trai và 1 con gái tên Triệu Anh (Zhao Ying). Người ta thường gọi Vương Thị theo cách gọi những người phụ nữ xưa.

Muốn thoát khỏi cuộc sống loạn lạc:
Trong khi chồng nhậm chức mới tại Qiang Dao, Vương Dị vẫn ở phía Tây và coi sóc lãnh thổ trong lúc ông vắng mặt. Một cuộc nổi dậy được lãnh đạo bởi Liang Shuang khi Vương Dị đang phụ trách dẫn đến việc đứa con trai của bà bỏ mạng. Thấy con trai chết trước mặt mình, uất ức bà nhặt ngay thanh kiếm để tự vẫn. Nhưng bà trông thấy đứa con gái 6 tuổi của mình, ngưng trong giây lát bà nói: "Nếu mẹ chết bây giờ thì ai sẽ nuôi nấng con. Ta chắc rằng mọi người cũng sẽ chê Tây Thi nếu cô ta ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, có lẽ ta sẽ làm như vậy". Sau đó bà nhịn ăn, rồi bôi phân và bùn lên áo quần và mặt của mình. Bà và con gái ở như vậy 1 năm dưới sự cai trị của Liang Shuang một cách an toàn.

Sau khi Liang Shuang hết xung đột với chính quyền ở đây, Triệu Ngang mới được phép đón 2 mẹ con về Qiang Dao. Đi được 30 dặm, bà nói với con gái rằng: "Nếu không vì sứ giả của cha con, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Một Zhen Jiang vinh quanh ngả mình xuống sông tự tử, một Bo phu nhân tự thiêu. Khi ta đọc lịch sử về họ, ta nghĩ rằng những hành động đó thật tuyệt vời. Ta đã sống sót trong chiến tranh, tại sao ta lại không làm thế như những người mẹ đó, là vì có con. Nay con sắp được đến nơi an toàn, được che chở thì cũng đã đến lúc ta để lại con và thoát khỏi cuộc sống này". Nói rồi bà uống thuốc độc tự vẫn. May mắn rằng các quan lại ở vùng lân cận hay tin liền cứu giúp kịp thời nên bà không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian để hồi phục khá lâu.


Người phụ nữ trung nghĩa:
Sau chiến thắng trận Đồng Quan, năm 213, nhân lúc Tào Tháo (Cao Cao) rút quân về phía Đông lo đối phó với Tôn Quyền (Sun Quan) ở Giang Đông, Mã Siêu (Ma Chao) khởi binh đánh chiếm lại vùng Lũng Thượng, đặc biệt là chiếm Ký Thành (Ji Castle) nơi Triệu Ngang đang làm tướng kiểm soát. Theo sau Mã Siêu là 2 tướng Mã Đại (Ma Dai) và Bàng Đức (Pang De).

Vương Dị được biết đến là đã cùng chồng và các chư tướng khác phòng thủ Ký Thành. Bà tự trang bị cung và bắn tên vào quân của Mã Siêu. Bà còn mang tiền bạc của cải và áo quần ban thưởng cho binh lính và tinh thần quân sĩ tăng vọt do thấy được sự dũng cảm và kiên quyết của bà.
Mặc dù phòng thủ vững chắc đến nổi Mã Siêu tức điên vì không tìm được cách vào thành, nhưng bên trong lại dần suy yếu vì thiếu thốn lương thực. Thái thú Vi Khang (Wei Kang) nhiều lần gửi tin cầu cứu đến Hạ Hầu Uyên (Xiahou Yuan) đóng quân ở Trường An (Chang'an) gần đó nhưng không được hồi âm, ông liền nghĩ cách đầu hàng. Tham quân Dương Phụ khuyên không nên hàng, Triệu Ngang bèn đem chuyện nói với vợ, Vương Dị liền tức tối phản đối kịch liệt và nhắc nhở ông rằng mọi người đều có thể chết vì ông mà cố thủ thành, đừng nghe lời các quan lại khác mà hãy kiên nhẫn trong tình thế này.
Tuy nhiên, Vi Khang đã mở cổng thành ra hàng Mã Siêu. Mã Siêu vào thành liền đem chém Vi Khang, tha cho Dương Phụ và cất nhắc ông làm trung tướng. Bắt Triệu Nguyệt (Zhao Yue) con trai Triệu Ngang làm con tin ở Nanzheng (Triệu Nguyệt lại là thuộc tướng của Mã Siêu) để Triệu Ngang hoàn toàn nghe lời mình.

Các chư tướng hàng Mã Siêu đều là người Hán, họ luôn nuôi ý định phục thù. Họ bày kế câu kết với nhau rồi lập mưu phản công, lừa Mã Siêu ra khỏi Ký Thành. Triệu Ngang lại lo sợ cho tính mạng Triệu Nguyệt, ông hỏi vợ: "Ta mưu như thế, việc tất trọn vẹn, còn Nguyệt thì sao ?". Vương Dị khẳng khái đáp: "Đem thân vì trung nghĩa, rửa nỗi nhục lớn cho chủ cha, vùi thân mình còn chẳng cho là trọng, huống chi là 1 đứa con !". Triệu Ngang nghe xong quyết tâm làm theo kế hoạch.

Dương Phụ xin nghĩ dưỡng 2 tháng về tang gia rồi đem quân đánh úp Lịch Thành cứ điểm gần Ký Thành. Mã Siêu để các tướng hàng cho là trung tướng giữ thành cất quân đánh Lịch Thành, Dương Phụ thủ vững chắc đánh mãi không được Siêu về Ký Thành nghỉ ngơi lại bị các tướng phản bội lấy mất Ký Thành. Triệu Ngang khởi quân tại Kỳ Sơn và Vương Dị cùng mặc giáp ra trận với chồng, lại nhân lúc quân Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp (Zhang He) kéo quân về chinh phạt Tây Lương (Xi Liang), quân Mã Siêu tan tác thua chạy về Hán Trung (Hanzhong). Lúc hay tin Triệu Ngang dấy binh, Mã Siêu đã giận lắm chém luôn thuộc tướng Triệu Nguyệt của mình vì cho rằng cha mẹ hắn dám làm loạn.
Triệu Ngang và Vương Dị nổi giận đuổi quân Ma Chao đến tận Kỳ Sơn và bị bao vây tại đây. Tuy nhiên họ quyết cầm cự tại Kỳ Sơn và đã 9 lần giao tranh với quân Mã Siêu. Đến khi Nguỵ quân tiếp viện với những trận mưa tên Mã Siêu buột phải rút lui nhưng Triệu Ngang đã bị Siêu chém chết vào trận cuối cùng. Vương Dị là người sống sót duy nhất trong gia đình họ Triệu. Số phận bà sau này không được nhắc tới.
 
Chỉnh sửa cuối:
không biết mấy bạn sao chớ mình chơi game toàn luyện Char nữ như Dw 7 thì luyện Max chỉ số Diao Chan Wo 3 thì Wang Yi và Ayane =)) mấy con mạnh như Lu Bu , Zhao Yun , Guan Yu chơi mãi cũng thấy chán
 
tam quốc chí (gần đủ}
http://www.mediafire.com/?7vuk58tcy8d3tfx
bạn vuongquangvy chép cho mình cái đoạn nói về luyên sư và vương dị trong TQDN nhé.thank

Hồi 64:
Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm
Dương Phụ mượn quân phá Mã Siêu

Phụ về qua huyện Lịch Thành, vào chơi quan phủ di tướng quân là Khương Tự. Khương Tự với Phụ là anh em con cô con cậu. Mẹ Khương Tự là cô ruột Phụ, bấy giờ đã tám mươi hai tuổi. Phụ vào lạy cô, nói:
- Cháu coi thành mà không giữ nổi, chủ chết mà không chết theo, xấu hổ không mặt nào dám trông thấy cô nữa. Hiện nay Mã Siêu làm phản, giết mất quan thái thú, sĩ dân ai ai cũng oán. Thế mà anh cháu cứ ngồi giữ Lịch Thành, không tưởng gì đến đánh giặc, đạo làm tôi con đâu có thế được.
Nói xong, khóc chảy máu mắt.
Mẹ Khương Tự gọi con vào trách mắng rằng:
- Vi sứ quân bị hại, cũng là lỗi tại mày!
Lại bảo với Phụ rằng:
- Mày đã hàng người ta, ăn lộc của người ta rồi cớ sao lại manh tâm làm phản người ta?
Phụ nói:
- Cô ơi! Cháu hàng giặc là muốn lưu cái thân lại để báo thù cho chủ, chớ sao có chịu hàng giặc!
Tự nói rằng:
- Mã Siêu khoẻ lắm, khó lòng đánh nổi được!
Phụ nói:
- Siêu tuy khoẻ, nhưng không có mưu, đánh dễ như không. Tôi đã ước Lương Khoan, Triệu Cù, nếu anh khởi quân thì hai người ấy xin làm nội ứng.
Mẹ Khương Tự bảo con rằng:
- Mày không sớm liệu, còn đợi bao giờ? Ai mà chẳng chết, chết về trung nghĩa, thì chết cũng vinh. Mày đừng nghĩ ngợi về tao nữa. Nếu mày không nghe lời cháu tao, thì tao thà rằng thắt cổ mà chết ngay đi, kẻo để vướng víu bụng mày.
Tự thấy mẹ nói vậy, bèn bàn với quan thống quân hiệu uý là Doãn Phụng, Triệu Ngang. Triệu Ngang có con là Triệu Nguyệt, hiện đang làm tỳ tướng Mã Siêu. Khi ấy Ngang vâng lời, về bàn với vợ là Vương thị rằng:
- Hôm nay ta bàn nhau với Khương Tự. Dương Phụ, Doãn Phụng, muốn cất quân đánh báo thù cho Vi Khang. Nhưng con ta đang đi theo với Mã Siêu, nếu ta khởi quân, Mã Siêu giết con ta trước, thì làm thế nào bây giờ?
Vương Thị quát lên mắng rằng:
- Báo thù cho chủ, thân còn chẳng quản, huống chi là con? Nếu chỉ biết vì con mà bỏ việc nghĩa, thiếp xin chết trước đi cho rảnh!
Lúc ấy Triệu Ngang mới quyết.
Hôm sau, Khương Tự, Dương Phụ cất quân đóng ở Lịch Thành, Doãn Phụng, Triệu Ngang cất quân đóng ở Kỳ Sơn. Vương thị đem hết cả đồ tư trang và tiền lụa theo chồng ra Kỳ Sơn, thưởng cho quân sĩ để khuyến khích.

Luyện Sư thì không có đề cập đến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cái này thì mình nhớ nhầm, sr.
 
Những thằng đòi cắt nữ 1 là GAY,2 là mới bị bồ đá
game càng nhiều nữ càng hay :)
Có time thì nên bàn về các char mới sắp tới hay các nhân vật nữ thêm,rỗi hơi mà tranh luận với bọn dở hơi làm gì ^^
mình là nữ đấy,chơi game k có nữ thì chó nó chơi à =))

Ngu ít thôi,trong truyện có nhắc tới vương dị bạn nhé,ngu mà còn khoái nói nhiều chúng nó cười cho vào mặt :-j

Vương Dị không rõ năm sinh năm mất, là con gái của gia tộc họ Vương, sau là vợ của Triệu Ngang tướng quân (Zhao Ang). Bà sinh được 2 người con trai và 1 con gái tên Triệu Anh (Zhao Ying). Người ta thường gọi Vương Thị theo cách gọi những người phụ nữ xưa.

Muốn thoát khỏi cuộc sống loạn lạc:
Trong khi chồng nhậm chức mới tại Qiang Dao, Vương Dị vẫn ở phía Tây và coi sóc lãnh thổ trong lúc ông vắng mặt. Một cuộc nổi dậy được lãnh đạo bởi Liang Shuang khi Vương Dị đang phụ trách dẫn đến việc đứa con trai của bà bỏ mạng. Thấy con trai chết trước mặt mình, uất ức bà nhặt ngay thanh kiếm để tự vẫn. Nhưng bà trông thấy đứa con gái 6 tuổi của mình, ngưng trong giây lát bà nói: "Nếu mẹ chết bây giờ thì ai sẽ nuôi nấng con. Ta chắc rằng mọi người cũng sẽ chê Tây Thi nếu cô ta ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, có lẽ ta sẽ làm như vậy". Sau đó bà nhịn ăn, rồi bôi phân và bùn lên áo quần và mặt của mình. Bà và con gái ở như vậy 1 năm dưới sự cai trị của Liang Shuang một cách an toàn.

Sau khi Liang Shuang hết xung đột với chính quyền ở đây, Triệu Ngang mới được phép đón 2 mẹ con về Qiang Dao. Đi được 30 dặm, bà nói với con gái rằng: "Nếu không vì sứ giả của cha con, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Một Zhen Jiang vinh quanh ngả mình xuống sông tự tử, một Bo phu nhân tự thiêu. Khi ta đọc lịch sử về họ, ta nghĩ rằng những hành động đó thật tuyệt vời. Ta đã sống sót trong chiến tranh, tại sao ta lại không làm thế như những người mẹ đó, là vì có con. Nay con sắp được đến nơi an toàn, được che chở thì cũng đã đến lúc ta để lại con và thoát khỏi cuộc sống này". Nói rồi bà uống thuốc độc tự vẫn. May mắn rằng các quan lại ở vùng lân cận hay tin liền cứu giúp kịp thời nên bà không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian để hồi phục khá lâu.


Người phụ nữ trung nghĩa:
Sau chiến thắng trận Đồng Quan, năm 213, nhân lúc Tào Tháo (Cao Cao) rút quân về phía Đông lo đối phó với Tôn Quyền (Sun Quan) ở Giang Đông, Mã Siêu (Ma Chao) khởi binh đánh chiếm lại vùng Lũng Thượng, đặc biệt là chiếm Ký Thành (Ji Castle) nơi Triệu Ngang đang làm tướng kiểm soát. Theo sau Mã Siêu là 2 tướng Mã Đại (Ma Dai) và Bàng Đức (Pang De).

Vương Dị được biết đến là đã cùng chồng và các chư tướng khác phòng thủ Ký Thành. Bà tự trang bị cung và bắn tên vào quân của Mã Siêu. Bà còn mang tiền bạc của cải và áo quần ban thưởng cho binh lính và tinh thần quân sĩ tăng vọt do thấy được sự dũng cảm và kiên quyết của bà.
Mặc dù phòng thủ vững chắc đến nổi Mã Siêu tức điên vì không tìm được cách vào thành, nhưng bên trong lại dần suy yếu vì thiếu thốn lương thực. Thái thú Vi Khang (Wei Kang) nhiều lần gửi tin cầu cứu đến Hạ Hầu Uyên (Xiahou Yuan) đóng quân ở Trường An (Chang'an) gần đó nhưng không được hồi âm, ông liền nghĩ cách đầu hàng. Tham quân Dương Phụ khuyên không nên hàng, Triệu Ngang bèn đem chuyện nói với vợ, Vương Dị liền tức tối phản đối kịch liệt và nhắc nhở ông rằng mọi người đều có thể chết vì ông mà cố thủ thành, đừng nghe lời các quan lại khác mà hãy kiên nhẫn trong tình thế này.
Tuy nhiên, Vi Khang đã mở cổng thành ra hàng Mã Siêu. Mã Siêu vào thành liền đem chém Vi Khang, tha cho Dương Phụ và cất nhắc ông làm trung tướng. Bắt Triệu Nguyệt (Zhao Yue) con trai Triệu Ngang làm con tin ở Nanzheng (Triệu Nguyệt lại là thuộc tướng của Mã Siêu) để Triệu Ngang hoàn toàn nghe lời mình.

Các chư tướng hàng Mã Siêu đều là người Hán, họ luôn nuôi ý định phục thù. Họ bày kế câu kết với nhau rồi lập mưu phản công, lừa Mã Siêu ra khỏi Ký Thành. Triệu Ngang lại lo sợ cho tính mạng Triệu Nguyệt, ông hỏi vợ: "Ta mưu như thế, việc tất trọn vẹn, còn Nguyệt thì sao ?". Vương Dị khẳng khái đáp: "Đem thân vì trung nghĩa, rửa nỗi nhục lớn cho chủ cha, vùi thân mình còn chẳng cho là trọng, huống chi là 1 đứa con !". Triệu Ngang nghe xong quyết tâm làm theo kế hoạch.

Dương Phụ xin nghĩ dưỡng 2 tháng về tang gia rồi đem quân đánh úp Lịch Thành cứ điểm gần Ký Thành. Mã Siêu để các tướng hàng cho là trung tướng giữ thành cất quân đánh Lịch Thành, Dương Phụ thủ vững chắc đánh mãi không được Siêu về Ký Thành nghỉ ngơi lại bị các tướng phản bội lấy mất Ký Thành. Triệu Ngang khởi quân tại Kỳ Sơn và Vương Dị cùng mặc giáp ra trận với chồng, lại nhân lúc quân Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp (Zhang He) kéo quân về chinh phạt Tây Lương (Xi Liang), quân Mã Siêu tan tác thua chạy về Hán Trung (Hanzhong). Lúc hay tin Triệu Ngang dấy binh, Mã Siêu đã giận lắm chém luôn thuộc tướng Triệu Nguyệt của mình vì cho rằng cha mẹ hắn dám làm loạn.
Triệu Ngang và Vương Dị nổi giận đuổi quân Ma Chao đến tận Kỳ Sơn và bị bao vây tại đây. Tuy nhiên họ quyết cầm cự tại Kỳ Sơn và đã 9 lần giao tranh với quân Mã Siêu. Đến khi Nguỵ quân tiếp viện với những trận mưa tên Mã Siêu buột phải rút lui nhưng Triệu Ngang đã bị Siêu chém chết vào trận cuối cùng. Vương Dị là người sống sót duy nhất trong gia đình họ Triệu. Số phận bà sau này không được nhắc tới.
em gái lại sắp sửa gây bão rồi:)).anh em cẩn thận em này tuy nhỏ nhưng dữ lắm đấy
 
@ThacHuyetVuong: bạn là fan game :-?, với lại bớt nóng cái ^^
Trong tam quốc diễn nghĩa, cụ La viết về Vương Dị (Vương thị) được mấy dòng :-?
 
Nói từ tốn thôi mọi người, không khéo lại war to mất X_X. Ý kiến cá nhân mình cũng thích chơi các char nữ giờ nếu bỏ hết đi cũng hụt hẫng, từ hồi DW3 lúc mới biết đến dòng game, thấy game này mà có các char nữ vào đánh nhau cũng thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thích :))
 
2 post #467 với #469 rất là căng thẳng nhé, không cần phải như vậy đâu
 
Mấy cái bạn nêu giống như kể tiểu sử của từng nhân vật ra, chứ vẫn chưa cho thấy tầm quan trọng của họ khi cho vào game như thế nào, còn khá nhiều mưu sĩ giỏi và thông minh hơn sái văn cơ, nhiều tướng tài biết cầm quân ra trận hơn vương dị, nếu chỉ cho một nhân vật nào đó vào game chỉ vì họ biết đọc vài cuốn sách, ra trận được vài lần thì hầu hết các nhân vật trong truyện đều đủ điều kiện cả rồi. Còn việc cho một nhân vật nữ vào chỉ vì người đó là hoàng hậu của một nước thì không thuyết phục, nếu thế chắc cả ngô quốc thái, tôn mi phu nhân đều có thể vào game sau này ( gõ tới dòng này tự nhiên lại thấy....:-ss)

Nói chung là Koei cho mấy vị này vào với mục đích fan service chứ không cao siêu gì cả, thiết kế một vài model nữ nóng bỏng, gắn vào người vài bộ đồ gợi cảm, sau đó tìm một cái tên nữ random trong bảo tàng tam quốc là ra lò một char nữ mới được các fanboy/girl mê mệt. Cũng không phản đối gì mấy char nữ trong game đâu, chỉ muốn nói lí do mà bạn đưa ra là sai rồi

Chính những đoạn tiểu sử đấy là lý do tại sao Techmo-Koei đưa họ vào game đấy :|.
"Nếu chỉ cho một nhân vật nào đó vào game chỉ vì họ biết đọc vài cuốn sách, ra trận được vài lần thì hầu hết các nhân vật trong truyện đều đủ điều kiện cả rồi". Bạn nói cái này mà không suy nghĩ cho kỹ. Cái này là xét về phụ nữ, sao lại đem so sánh với các mưu sĩ bình thường??? Phụ nữ thời phong kiến thì bạn nghĩ họ làm được gì? Những người phụ nữ có học thức, có tầm ảnh hưởng thì không nhiều đâu. Mấy nhân vật nữ trong Dynasty Warriors đều là những người phụ nữ đặc biệt trong thời phong kiến cả, sao bạn lại nói là random??? Techmo-Koei đưa các nhân vật đó vào, fan service chỉ là một phần lý do.
 
ThacHuyetVuong: đọc kỹ lại tôi viết cái gì nhé

PS: nữ mà hổ báo thế :4cool_doubt:

jiang_wei: hình như mình cũng có thấy bạn bên box thể thao, cũng fan MU phải không?
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói từ tốn thôi mọi người, không khéo lại war to mất X_X. Ý kiến cá nhân mình cũng thích chơi các char nữ giờ nếu bỏ hết đi cũng hụt hẫng, từ hồi DW3 lúc mới biết đến dòng game, thấy game này mà có các char nữ vào đánh nhau cũng thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thích :))

ukm cảm giác giống mình :x Hồi đầu mình cũng thế chơi dynasty warriors 4 ( PB đầu tiên mình chơi ) thấy mấy nhân vật nữ cũng ngạc nhiên xong thấy anh mình đánh hay thế là thích :x ( Zhen ji )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top