nếu bạn không chơi FO mà nhảy vào FO2 ngay thì sẽ thấy dội ! mà game cách đây 10 năm rồi thì hình ảnh vậy là đúng thôi ! với cả dòng FO là sci-fi rpg chứ không phải fantasy jrpg cho nên chuyện khó nuốt là tất nhiên ! giống như ăn khổ qua vậy ấy ! ai không ăn quen thì bảo đắng , ăn quen thì bảo ngon ! FO cũng vậy seria FO chính là món khổ qua , khó ăn , đắng nhưng ăn quen sẽ thấy ngon ^^
lấy FF làm ví dụ ! FF giống như 1 chén chè bắp , mới ăn thì thấy rất ngon nhưng chỉ cần ăn lại lần thứ 3 thì ngán nhưng FO thì khác :'> khổ qua bạn có thể ăn đi ăn lại cả tuần mà không ngán :'>
Chưa chơi FF bao giờ nên kô biết nói sao. Nhưng đúng là FO với FO2 thì mỗi năm đều ráng kiếm cách chơi lại ít nhất một lần. Nên tính ra tới giờ đã chơi đi chơi lại FO2 gần 20 lần.
P/s: bác này mê ăn hay sao mà nói chuyện sực nức mùi đồ ăn.

. Bản đồ thì mình mò ra hết rồi, đường hầm thì mình moi móc từng con chuột từng con gián ra giết sạch rồi nên mình biết mình nói gì. Tôi bảo ví như cái nhiệm vụ đi tìm con "Ba cẩu" chỉ cần bảo nó ở vùng nào đó, tìm cái Galaxy Radio, vào đó kiếm thằng "Ba Cẩu" để kiếm thông tin. Vậy là được. Chưa kể cái công cụ check lên cái bản đồ rồi radar dò ra nó. Tóm lại, phương tiện định hướng cho FO3 hết sức kinh tỡm và quá rõ ràng đến nỗi bạn không bao giờ bị lạc và điều đó làm mất đi cái hay của game tìm đường.
.vả lại đang good karmar. thế mà khi vừa vào phòng phát sóng thì xuất hiện dấu chấm đỏ trên radar,nhìn thấy 1 người ko vũ khí đang ngồi co ro trong góc tường với 2 tay ôm đầu thật là tội nghiệp
.định lại hỏi thăm bạn hữu có việc gì thì nó lập tức bỏ chạy,chiến hữu dog meat lập tứp lao vào tấn công đối tượng. nghĩ đấy là enemy nên sẵn shotgun trêb tay....
,giờ thì ko seo rùi. Đã lấy đc charon nhưng cảm giác con này hơi yếu,bị bọn raider bắn vài phát assault rifle còn có 3 máu