Trang tin tức game nổi tiếng nhất thế giới Gamgspot chấm trò này tới 9/10 điểm, hầu như những thang điểm họ đưa ra đều chính xác và phù hợp với gu của các gamer phương tây lẫn phương đông. Sự cải tiến của nhà phát hành bước đầu nhận xét là một sự thành công. Cái hồn làm nên Fallout1và2 vẫn còn nguyên đó, nhưng được đổi thành thể loại action RPG, không còn là turn-based RPG nữa. Họ biết nắm bắt thị hiếu của số đông gamer ngày nay, chứ không phải mấy ông lúc nào cũng hoài cổ. Và họ đã thành công khi dung hòa được cả hai.
Mình chơi game này được 4 tiếng rồi, mới đi tới thị trấn Megaton. Vẫn còn đó môi trường bị bom nguyên tử hủy hoại, hoang tàn đến ghê rợn. Đâu đó chực chờ mấy tên raider sằng sàng xử bạn khi tiến vào nơi ở của chúng nhưng giết được chúng thì lụm được nhiều đồ để bán hay mấy con molerat chạy hùng hục lại bạn để được nhân 1 phát súng vào đầu. Lục lọi mọi thứ có trên đường đi, di chuyển tự do khắp nơi và đặc biệt là cách tiếp cận và giải quyết những nhiệm vụ thì vô cùng phong phú và đôi khi bạn phải chơi thât lâu mới thấy được hậu quả mà mình đã gây ra từ lúc trước. Mình nghĩ đây là đăc điển hay nhất của trò chơi. Mỗi lần chơi lại là một lần giải quyết nhiện vụ theo cách khác nhau.
Bạn nên trò chuyện với tất cả, đọc kỹ lời thoại, hơi lâu một chút nhưng như thế mới xuất hiện những nhiệm vụ phụ và nắm được cốt truyện cũng như hòa mình thật sự vào thế giới fallout, thế giới sau khi chiến tranh hạt nhân nổ ra. Một ông cảnh sát trưởng chính trực nhưng bất lực vì không thể giải quyết được trái bom nguyên tử ở giữa thị trấn. Một ông già sùng đạo suốt ngày tôn sùng trái bom như vật thánh mà không biết rằng mình đang bị nhiễm phóng xạ ngày càng nhiều do đứng gần trái bom. Một đôi vợ chồng già thật "hạnh phúc", người vợ thì luôn chê bai ông chồng nói lảm nhảm, không chịu ở yên một chổ còn ông chồng thì tôn sùng quân đội Enclave mà chưa một lần gặp họ. Nhưng trên hết họ vẫn nói tốt về nhau và như bà vợ nói: Ông ta vẫn là chồng tôi. Thật thú vị khi gặp một cô bán hàng nhưng lại thích viết sách hướng dẫn cách sống trong thời đại sau chiến tranh hát nhân mà cô ta thì chưa có tí kinh nghiệm nào vì bước ra khỏi trị trấn. Cô ta thích làm thí nghiệm nhưng lại dùng người khác để thử. Một cô gái điếm hết thời sẵng sàng cho bạn biết mật mã máy tính của ông chủ quán bar chỉ vì bạn đẹp trai nhưng không chịu"qua đêm" với bạn vì chê bạn còn nhỏ quá. Và còn nhiều nhiều người nữa trong thị trấn, mỗi người một tích cách và lối sống khác nhau. Bạn muốn cứu họ khỏi mối lo sợ về trái bom như muốn sắp nổ hay hủy diệt họ để đổi 1 món tiền của 1 tên ác độc. Những lựa chọn của bạn ảnh hưởng thật sự tới game.
Đó là vài cảm nhận của mình về trò chơi sau 4 tiếng chìm đắm trong thế giới của cái ác và thiện tùy bạn nghĩ. Đồ họa thì khỏi chê. Máy tính mình mua đã 3 năm rồi(
[email protected],GraphicCardGeForce7900GS,Ram 2Ghz) vậy mà mình chọn chế độ Ultra, hình vẫn rất mượt mà và chi tiết. Những ai tìm kiếm một môi trường đầy màu sắc như Crisis thì sẽ thất vọng vì đây là post-nuclear war mà. Âm thanh thì OK. Tiếng bước chân trên những tấm sắt gỉ sét khác với mặt đất đầy bụi hay tiếng gió thổi vù vù khi qua ngoài thị trấn thật ghê sợ. Về cách chiến đấu thì thích nhất là sử dụng hệ thống V.A.T.S., lúc đó bạn sẽ được xem 1 đoạn phim phim action đậm chất Holywood. Vì mới chơi có 4 tiếng nên chỉ nhận xét được như thế. Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng Fallout 3 rất xứng đáng để chơi sau tám năn chờ đợi.