Hả anh không lưu Rep làm sao mà nhớ rõ thế

cũng gần 3 tuần trôi rồi đấy

Cả buổi đi off em chỉ đem WoL ra đánh đúng 1 trận ăn Sep của anh rồi cất đi vì sự mòn. Mặc dù thích WoL nhưng đi off em cực kì ít xài, mỗi buổi chỉ xài 1-2 trận có Char này đào đâu ra 4 trận để cho anh thắng vậy :o
Nick của anh trong khi đi Off để là Kingdom đúng không hay Nick anh là gì.
Mặc dù hôm đó thua khá nhiều nhưng toàn là Ex Death là chính ( thêm mấy trận Squall ) thua vì ngoài 2 Char này ra khi đánh với anh em chả dùng Char nào nữa cả. Anh đánh Boost 12 lần mấy cái Ring + dam và Ring hút Ex. Chưa đầy 10s full ex rồi Ex Block + Counter 1 cái em chết luôn nên mỗi trận lúc đầu chưa đến 2 phút/trận. Nói thật nếu Boost kiểu đó em chơi Cloud mỗi ván với anh chỉ kéo dài 1 phút thôi. Em bắt bài kiểu đánh Tidus của anh rồi, nói thật, không chém gió đâu.
Lần Off tới này để em xếp em và anh đánh đầu tiên để thử sức nhau luôn, em nghiêm túc, không dùng Ex Death cho vui nữa mà dúng các Char thực chiến. Nói thật là trong các lần off cứ xài con nào thực dụng là lần đó tỉ lệ thắng rất cao. Chúng ta có thể giao hữu dăm ba trận ngoài khuôn khổ giải đấu cho vui trước trong lúc đợi tập hợp đông đủ để bắt đầu đấu.
Lúc sau em để ý ra cái trò đó thì đánh mới gõ gạc lại được mấy trận ( mặc dù vẫn để anh xài đồ kiểu đó ).
Whoa , ghê ! Đang rush nốt squall nữa đây sắp tới đem O.K + CoD+ Squall đi chiến đè bẹp mọi người cho zui nhỉ . Để xem Cloud của Kyuu khỏe mức nào.
Chả có gì khỏe đâu bạn à. Cloud mình chỉ đeo toàn đô Hp Damage Wall Rush rồi Boost lên thôi. Rình mò Block 1 cái ( hoặc chỉ cần né 1 cái ) + phản công = Slash Blow + Omni V5 thế là Break có 5k BP => đổi sang Dam là 5k máu + 5k Hp Damage Wall Rush => đối phương còn 1 máu. Skill lắp Exp => Ex Force => Full Ex Gauge. Việc còn lại là lao vào tấn công như điên, đối phương Block hay phản công là => win. Trò này mình thấy nó chả vui, trận đấu cũng mất hết kịch tính
