@Kyuu: sao không để thứ Bảy hoặc CN Kyuu ơi, trong tuần thể nào chẳng có người bận
29 và 30 tết thì mình nghĩ mọi người còn bận hơn
@Kyuu: lần này mà còn đến muộn thì làm lông mà Tonny cũng không còn nhiều cơ hội nữa đâu, tháng 3 đã sang Nhật rồi, và dự định sẽ không bao h quay lại nữa, thế nên cần phải tranh thủ hết những lúc có thể
Du học ở Nhật ha tonny :). Hay sang đó gia nhập Yakuza

[spoil]
Tôi không biết bạn tự tin như thế nào và nghệ thuật giao tiếp của bạn ra sao, nhưng ít nhất trong topic này đã có 3 người rất bất bình về bạn rồi. Tự tin khác chai mặt bạn à. Tôi không rõ bạn đc nuôi dưỡng trong một môi trường tốt như thế nào, nhưng cái cách mà bạn đưa ra một lời khẳng định như vậy, cho dù là với ai, về vấn đề gì, cũng đều làm người ta rất khó chịu.
Ồ 3 người cũng 1 kiểu thì ghét cùng 1 người chả có gì gọi là lạ cả

. Thôi bạn à mình không biết bạn được nuôi dạy thế nào mà không biết phân biệt đâu là đùa vui đâu là khẳng định bạn à. Khó chịu vì 1 lời bông đùa bình thường ư

. Điều này chỉ xảy ra khi bạn luôn có hiềm khích về tôi thôi.
Nhưng xin bạn hãy nhớ cho, những người có suy nghĩ như bạn thường không thọ lắm đâu, nhất là bạn đang sống ở trên một đất nước mà phần lớn dân số là những người ở tầng lớp thấp hơn bạn, suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, mù chữ, không được lịch sự, văn minh, nói chuyện thiếu cơ sở khoa học và gì thì gì, tầng lớp này mới là người cai trị xã hội, thưa bạn
Cậu chẳng hiểu tôi đang cố diễn giải điều gì sao? Tôi nói những người đứng đầu xã hội là loại vớ vẩn lúc nào? Tôi chỉ đem tình hình chung của xã hội ra mà nói với bạn thôi. Đặc biệt như thế nào mới là vấn đề, theo chiều hướng xấu hay tốt mới là thứ ta phải quan tâm. Cậu nói cứ như một người chưa hề bước chân ra khỏi nhà vậy, ngồi ở nhà và ôm mộng thành công. Nên nhớ người giỏi hơn bạn sẽ ghét bạn và người dở hơn bạn sẽ ghen tị với bạn. Nếu bạn vẫn chưa hiểu tôi nói đến việc gì, thì cứ thử chạy xộc vào nhà thờ lúc mọi người đang cầu nguyện, rồi la lên "Chúa là không tồn tại" xem.
Bạn nói lúc nào ấy hả đây này bạn:
Nhưng xin bạn hãy nhớ cho, những người có suy nghĩ như bạn thường không thọ lắm đâu, nhất là bạn đang sống ở trên một đất nước mà phần lớn dân số là những người ở tầng lớp thấp hơn bạn, suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, mù chữ, không được lịch sự, văn minh, nói chuyện thiếu cơ sở khoa học và gì thì gì, tầng lớp này mới là người cai trị xã hội, thưa bạn
Vâng 1 xã hội được 1 lũ thối nát cai trị như bạn nói đó.
Ồ bạn chả biết cái quái gì về tôi ngoài đời cả bạn à

. Xin thưa với bạn là trên diễn đàn là nơi giao lưu nên tôi nói chuyện thẳng thắn với các bạn. Còn ngoài đời ư, tôi là 1 con người khác nhiều lắm bạn à. Tôi chưa bao giờ để 1 người giỏi hơn tôi ghét tôi cả bạn à

, còn người kém hơn ghen ghét mình thì đó là chuyện hiển nhiên và ai cũng bị, nhưng dù sao thì tôi vấn khá hòa đồng với tập thể.
Cần không? Tôi có thể cho bạn, nhưng trước hết, như tôi đã nói, bạn phải bỏ cái thái độ xem thường người khác và kiểu nói chuyện thích thể hiện của bạn. Anh NVT là vì quá chán ngán trước kiểu cách của bạn mà từ bỏ không muốn tranh luận gì với bạn, nhưng tôi thì không đâu.
Bạn nói thể nào là thích thể hiện ??? Tôi nói tôi pro và đỉnh cao vô đối ở đâu, bạn QUOTE lại cho tôi nhờ cái. Bạn đang bị cái hiềm khích làm mù quáng rồi đấy, bạn đã không phân biệt được đâu là góp ý chân thành, đâu là phân tích với lại thể hiện trình độ rồi. Có lẽ tôi phải tuyên bố lại 1 lần nữa cái vụ war khá là nhảm nhỉ này chính là từ NVT mà ra khi anh ta đã quá "nhạy cảm" với 1 câu mà nhìn qua ai cũng biết là đùa

.
Tôi không rõ ở đây là cách tôi hành văn hay là khả năng đọc hiểu của bạn có vấn đề.
Ồ tôi đọc hiểu ngon lành chứ, nếu không thì tôi đã chả ngồi đây mà war với bạn, thay vào đó tôi phải đi bổ túc văn hóa rồi

. Vâng NVT không hề tức, anh ấy chỉ ngứa mắt khi nhìn thấy 1 câu nói đùa về char yếu quý của mình mà xộc vào gây war thôi ấy mà.
Vì sao lại phải mù quáng và hiềm khích, trong khi bạn đã có cái nghệ thuật giao tiếp đỡ lưng cho bạn ?
Tôi chả bao giờ mù quáng và hiềm khích trong lòng như các bạn. Tôi từng đi war nhiều rồi bạn à, war xong có khi tôi còn kết bạn với người mình war cơ ( xóa bỏ cái gọi là hiềm khích ). Tôi cũng chả bao giờ đi đá đểu, chọc ngoáy và hơi ngứa mắt là nhảy vào ... những người từng war với mình.
Bất cứ ai khi bất cẩn cũng đều sẽ thua hết bạn à, nói như bạn thì những lý thuyết về sự bình tĩnh trong mọi trường hợp trên kia của bạn xem như vào sọt rác vì sự bình tĩnh cũng không giúp cho bạn khỏi thua được, nên đừng có đem sự bình tĩnh vào đây nữa.
Bình tĩnh khác và tính toán lệch khác bạn à. Bình tĩnh là yếu tố thể hiện rõ trong các tình huống hiểm nghèo bạn à. Còn tính toán sai lệch dẫn đến thua thì chắc bạn phải hiểu câu "Người tính không bằng trời tính" chứ nhỉ.
Tôi cũng đang cố gắng làm như vậy đấy, bạn có cảm thấy gần gũi với bạn hơn không?
Ô bạn làm như tôi hóa ra bạn dùng từ ngữ của chính bản thân mình để war, vậy quá là gần gũi với bạn còn gì bạn ơi.
Tôi chẳng ngứa mắt bạn đâu, tôi nhảy vào war với bạn là vì tôi biết bạn đã sai, và tôi tự tin mà nói rằng, vốn từ ngữ tiếng Việt của tôi đủ để diễn tả về bạn, "thùng rỗng kêu to", tốt hơn là cái cách bạn sử dụng từ "troll" để nói về tôi trong một cuộc tranh luận nghiêm túc.
Tôi nhớ không nhầm thì bạn là 1 trong 3 người ngứa mắt về tôi bạn kể bên trên thì phải :). Tôi có khi là sai thật khi nói đùa 1 câu "Ultimecia dưới cơ Ex Death 100%" cùng cái emo "

" để dẫn đến những người có hiềm khích lâu nay với tôi có cơ hội nhảy vào hội đồng, tạo ra 1 trận war khá là vui trong topic.
Tôi nghĩ tôi cũng đủ vốn từ để diễn tả về bạn "mù quáng do hiềm khích", "hết lòng chiến đấu với người khác vì 1 câu nói đùa". Bạn nói tôi "thùng rỗng kêu to" thì tôi không ít người hội Hà Nội này từng thua cái "thùng rỗng" này còn "rỗng" hơn nó đâu. Bạn đã đả kích tôi nhiệt tình vậy thì tôi cũng đả kích bạn 1 nhát cho có đi có lại. Bạn đúng là cái kiểu "thùng đã rỗng lại còn thủng đáy", qua cái rep bạn thua Ex Death của Duocean tôi chợt nhận ra điều đó bạn à

[/spoil]
@tonny: có tí quà cho tonny nè

@Sen: em vừa phát hiện ra vài điều lý thú khi Ex Death đánh với Shan
[video]-HNJ_HsCZaY[/video]
[video]9TZqFZ7wIz0[/video]
[spoil]
nó còn đỡ hơn hàng loạt cái đống tự sướng mỗi khi Post Rep của duocean Này đừng có lôi tớ vào kiểu đó tớ thắng thì tự sướng một chút đã sao ít ra thì cái vid cũng chứng minh dc điều tớ nói là đúng. Chứ như bạn cứ hô xài Cloud là 100% thắng nhưng lại bảo vì thế mà ko xài thì ai mà tin cho dc .Hơn nữa bạn làm ơn đọc cho hết câu ,trước hoặc sau khi tự sướng tớ ít ra cũng khen đối thủ chứ ko phán là họ dưới cơ như ai đâu.
Ấy đừng nóng thế, mình không muốn quy mô chiến tranh mở rộng đâu

. Mình đã nói là biết bạn đùa rồi mà ( mấy cái emo mặt cười nói lên điều đó ). Về Cloud thì mình post đầy rep lên rồi đó, có trận nào thua đâu

. Chịu khó lục lại coi nhé

[/spoil]