God of War đúng là báng bổ thật, cái thằng Kratos đó gan to như quả núi, giết biết bao nhiu là thần, chiến công đầu tiên là Persephone, rồi Ares, Athena, Poseidon, Hades.....

, rồi nó còn đi oằn oèo với Aphrodite(ôi sướng

), nhìn Athena bị đâm chết mà mình muốn lộn gan( nữ thần ưa thích).
Máu trong FF thì anh Sep là đầu tiên chứ ko phải Squall, ảnh bị Cloud Omnislash máu me đầy mặt.
Vn mình dạo này bạo lực học đường dữ thật, ko bit tụi nó có chơi GoW ko mà nữ sinh bị mấy thằng xúm lại rape, rồi còn quay clip, đủ thứ kiểu

. Tụi nó mà nhiễm GoW 3 chắc đi lấy dao xả thịt nhau mất
Đứa nào cũng chơi FF thì đỡ biết mấy

, chỉ toàn cắm đầu vô ba cái game online nhảm nhí, vừa tốn tiền vừa thiếu nghệ thuật, phong cách thì rẻ tiền lạc hậu(

người ghét cay ghét đắng game online, nhất là game kiếm hiệp

) Mình có mấy thằng bạn cùng nhau chơi FF từ nhỏ, đứa nào đứa nấy hiền khô, tụi mình gắng sức thuyết phục nhiều đứa khác chơi cùng thì đứa nào cũng bảo chán với nhảm nhí, đúng là bọn...(ko bít nói gì luôn)
FFVII remake mà chất lượng cỡ FFXIII hay XII thì tuyệt, nhất là tới khúc Aerith bị đâm, ko bit SE có dám làm máu me đoạn này ko nhỉ, nhưng bảo đảm sau đoạn đó sẽ có vài tên quá khích muốn tự sát:d và sẽ có hàng loạt console bị chập mạch do ngấm nước mắt

, SE chắc sẽ phải kèm theo bộ bao nhựa chống thấm trong vỏ đĩa game
